VicoTas
Câu hỏi
avatar meteorgarden
31/05/2013 12:10

Thành công của tình yêu xa xứ - Kinh nghiệm cho các bạn?

Các chị, các cô dâu trẻ và các bạn.

Em là 1 thiếu nữ lớn cũng lâu rồi và cũng đã đi làm được ổn định, tình yêu thì cũng đã có nhưng chẳng bao giờ là đủ. Em vào forum mình lúc đầu là chỉ để cưỡi ngựa xem hoa và tìm mấy quán ăn vặt, thế mà trời xui đất khiến là nhìn thấy cái box Tình êu rồi lại "tình cờ" scroll down nhìn thấy topic "Yêu xa", em xúc động lắm.

Con người ta thường rung động trước những cái gì họ thấy đồng cảm và quen thuộc, gợi nỗi nhớ nỗi thương cảm. Cái sự này đâu có trừ em. Chúng em yêu cũng nhờ trời đã được 2.5 năm quá vài ngày. Tình yêu thì cũng k dám nói đẹp lung linh lãng mạn đủ trò (hề) như các đôi trẻ người non mặt. Nhưng em cũng có thể nói là cũng có 1 vị trí nhất định trong lòng 2 đứa mà unreplacable.

Chàng đã đi đc 8 tháng. Và chúng em vẫn đằng đẵng 1 niềm tin là dù 2012 có thảm họa hay tháp Eifel có bị ăn mòn bởi hóa chất lượng tử thì đôi ta vẫn về với nhau. Thì em cứ set up auto cho bộ cứng là như thế, nhưng cũng có nhiều trường hợp server hỏng do virus lạ hoặc cắm lung tung USB lạ vào, là mọi thứ lại reset như chưa từng có.

Tóm lại, em "xuống ngựa" ngừng xem hoa là để hỏi các đôi vợ chồng nào đã thành công sau trận chiến khoảng cách địa lý và thời gian, làm sao các anh chị có thể nuôi dưỡng và chiến thắng oanh liệt? Em cần lắm những dòng chia sẻ cụ thể và tận tình, để em còn cố đc chút nào hay chút đấy.

Tình hình của em:
- Chàng đi US đã 8 tháng. Cách em hơn nửa vòng đồng hồ.
- Chàng đi 2 năm, hè về 1 lần, ở đc 1 tuần lại vào HCM công tác rồi lại bay như chim ku.
- Sau 2 năm chàng về HCM làm 3 năm. Số em lúc đấy ra sao chắc chỉ có trời và đất và quan âm Bồ Tát chắc biết. Mà em cũng ngại hỏi. :">
- Em cũng định sẽ đi học vào tháng 9 tới. Học 1 năm thôi rồi về cho bằng chị bằng em.

Em cảm ơn các anh chị tốt bụng. Sẽ có 1 ngày em sẽ gặp để cảm ơn chứ chẳng chơi.



Danh sách câu trả lời (3)
avatar ngocthuc1102 31/05/2013 12:10

Yêu xa là 1 điều chả ai muốn. Mà đã buộc vào hoàn cảnh đó thì phải xác định tình yêu đó có thật sự đủ lớn, rất lớn chưa? Nếu chưa có gì rõ ràng, mới chỉ hứa hẹn mà ko có 1 kế hoạch cụ thể cho tương lai (sau 1 năm. sau 2 năm. sau 3 năm) thì bấp bênh lắm. Ở ngay kế bên còn khó giữ, huống hồ xa nhau bằng bẵng không gian và cả thời gian (cách nhau mấy tiếng, chàng thức e ngủ và ngược lại). Đừng bao giờ tô màu cho tình yêu... những điều ấy sau vài tháng đến 1 năm là sẽ bay biến đi tận đâu rồi. Phải thật tỉnh táo và thực tế: yêu và cùng nhau xác định cuộc sống sau này rõ ràng, nhiệm vụ e là gì, a là gì khi chúng ta xa nhau, phải tin tưởng cho nhau tự do nhưng cũng cần phải kiểm soát hàng ngày (dĩ nhiên phải khéo léo). Các mối quan hệ xung quanh của người đó mình phải biết rõ, và ngược lại cũng vậy. Sự đổ vỡ đôi khi không phải do tình cảm không còn, mà phần lớn là cảm giác trống trải cô đơn (dù cho khi chia tay rồi, mình vẫn 1 mình ở nơi xứ lạ nhưng ko có cái cảm giác có người yêu mà chả để làm gì)=> cần kiểm soát nhau, tạo cho nhau thấy rằng, dù ở xa nhưng vẫn luôn bên cạnh nhau. Chuyện này thì dễ thôi trong thời đại này.
Nói thì là như vậy, nhưng để làm được là 1 sự khó khăn rất lớn. Và câu này luôn luôn đúng: vợ chồng là duyên nợ.
Cho nên nếu để nói lời khuyên thì khuyên chủ top nên yêu gần, còn nếu thật sự là chủ top nghiêm túc trong chuyện này và ngược lại người kia cũng vậy thì chắc chắn tự bản thân 2 người sẽ biết được mình cần phải làm gì. Vì dù rằng cùng là yêu xa, nhưng hoàn cảnh mỗi người và tính cách mỗi người mỗi khác. Chúc bạn sáng suốt.

avatar BeMamNon 31/05/2013 12:10

Mình cũng yêu xa nè, đã gần 2 năm rồi đó, cách nhau 2h đi oto để gặp nhau nhưng ko thường xuyên, có khi 1-2 tháng mới gặp 1 lần, đc mỗi tí rồi lại xa.....
nghĩ cũng bùn, ngày lễ, ngày nghỉ nhìn ngta có cặp có đôi thấy cũng thèm. Nhưng mình tin tưởng anh của mình (90%) vì hầu như ngày nào cũng nói chuyện với nhau qua voice YH chat, 1 ngày ko gặp là chịu ko nổi, ban ngày mình đi làm thì tranh thủ alo buổi trưa, chiều về là mở video call lên đến lúc đi ngủ thì tắt (vừa biết tình hình hàng ngày, đau ốm như nào, vừa kiểm tra xem có con nào lảng vảng ở đó ko hehe), cứ thế thấm thoát đã gần 2 năm rùi đó. Hôm nào mà cãi nhau ko nói chuyện là hôm đó bứt rứt ko ngủ đc là thế nào nửa đêm cũng gọi cho mình để cãi nhau típ rồi làm lành ^^
Trong thời gian đó mình cũng làm đủ thứ để anh luôn nhớ tới mình, luôn cảm giác như có mình bên cạnh và ngược lại ...
Đang hy vọng năm sau sẽ có 1 happy ending...
Nếu như bạn yêu xa mà ít có thời gian để liên lạc, làm cầu nối với nhau thì phải đề phòng, ở 1 nơi xa lạ, ko có ng iu kế bên dễ sa ngã lắm, ko nên tin tưởng quá dễ bị sụp đổ hình tượng

avatar youandme 31/05/2013 12:10

Tớ và người đấy biết nhau cách đây chừng 3 năm, sau đấy ko gặp nhau, rồi năm ngoái anh ấy về hè, có gặp nhau 3 lần. Cảm xúc trào dâng, tớ chưa thấy ai hợp với mình như thế và quyết định cho mình một cơ hội bằng cách chờ anh ấy đi học gần 1 năm (chờ đợi ko có hứa hẹn gì đâu) 1 năm về thì tình cảm tiến triển tốt đẹp và anh ấy tỏ tình
Bây giờ anh ấy lại đi tiếp.

Nói chung, chuyện yêu xa, ko thể nói ai chờ ai, vì ai cũng có công việc của mình và cũng mong muốn, đợi chờ ngày gặp lại
Để yêu xa, trước hết bạn phải tin vào tình cảm của mình, tin là mình chọn đúng người, tin mình và tin người mình yêu.
Để giữ tình yêu thì.
Nhưmình và người yêu thì ngày nào cũng chat với nhau, có một giờ nhất định, chat mỗi ngày 2 tiếng, thỉnh thoảng còn sms yêu thương :* Có facebook, anh ấy ngày nào cũng gửi bài hát cho mình :x
Nếu ngày nào 2 người cũng chat với nhau, sẽ có rất nhiều chuyện để nói bạn ạ, kiểu như hôm nay bạn nói bạn uốn tóc, ngày mai anh ấy sẽ hỏi bạn bè có khen em ko…Còn nếu cả tuần mới chat nhau, sẽ rất khó nói chuyện bạn ạ cũng chỉ: “em khoẻ không? Dạo này thế nào?”/////
Hơn nữa, trong quá trình đó, anh í rất dễ bị các hàng hoá thay thế khác làm phân tâm
Như tớ và người yêu thì, yêu xa nhưng yêu thương, giận dỗi, ghen tuông….đủ các cung bậc bạn ạ

Tớ cũng khuyên bạn là, chuyện yêu xa chỉ có thể là tạm thời, nếu các bạn không chắc chắn rằng việc này sẽ kết thúc tại một thời điểm nhất định (ví dụ 2 năm nữa anh về, 3 năm nữa anh làm xong…) thì có vẻ tình yêu hơi vô vọng và ko đủ mạnh bằng sự nghiệp hay gì gì đó.
^^^^
Thú thực là yêu xa sẽ có lúc buồn, lúc cô đơn, lúc nhớ, lúc thèm…nhưng thà như thế còn hơn yêu người ngay trước mắt nhưng ko thể hợp nổi. Nếu đã tìm được một nửa thì nên trân trọng.
Với cả, trong 2 người nên có một ngườithích bày tỏ thể hiện tình cảm, nếu không tình yêu sẽ gặp nhiều nghi ngờ, hụt hẫng, cô đơn khi ko thể gần nhau thể hiện bằng các hành động hay ngăn chặn các hành động xâm lược khác
Chúc may mắn!

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Noel kiếm người yêu đi chơi ở đâu ??? ai chỉ giùm mình với .

Đăng lúc: 12:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Xuân Trọng Tư thế sex làm nàng 'đến đích'?

Đăng lúc: 12:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Sex có làm mới tình yêu?

Đăng lúc: 12:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto "Yêu là phải biết hi sinh"câu nói này có đúng không hả mọi người?

Đăng lúc: 12:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Ngô Minh Tùng Chia tay hay yêu anh như thế này?

Đăng lúc: 12:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình phải làm sao đây khi người yêu hờ hững?

Đăng lúc: 12:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có được yêu người khác khi chờ ly hôn?

Đăng lúc: 12:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tuyệt chiêu “vòi” cưới ?

Đăng lúc: 12:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm cách nào để chinh phục trái tim nàng?

Đăng lúc: 12:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Ngô Minh Tùng Có phải tôi đã yêu một người ko quen ?

Đăng lúc: 12:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Người yêu chơi cave, chat sex...có nên tiếp tục yêu ko??

Đăng lúc: 12:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Muốn quên đi 1 người thì phải làm sao??

Đăng lúc: 12:09 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Giải pháp cho việc bị bố mẹ phản đối người yêu?

Đăng lúc: 12:09 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Qh như thế này có thaj ko giúp mình ?

Đăng lúc: 12:09 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bạn gái này có thích mình không?

Đăng lúc: 12:09 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để hiểu một người?

Đăng lúc: 12:09 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Chip chip Tôi có nên tiếp tục theo đuổi cô ấy ?

Đăng lúc: 12:09 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Chồng 1987 có hợp với vợ 1989 ko?

Đăng lúc: 12:09 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Trót trao thân cho người yêu rồi bị chia tay. Em phải làm sao để có thể dám yêu người khác khi ko còn nguyên vẹn??

Đăng lúc: 12:09 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Link Muốn lấy chồng lắm rồi nè, ai giúp mình không ta?

Đăng lúc: 12:09 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip