
Cảm nhận đầu tiên về Nouvo Sx ?
Sáng nay là ngày đầu tiên chính thức nó ra mắt,em đã có mặt và chỉ chờ có thế,vác ngay em nó về,sau đây là những cảm nhận đầu tiên về em nó.
Thất vọng về giá cả,không ngờ sau honda giờ thì yamaha cũng bắt đầu làm giá,trên thực tế giá niêm yết của yamaha là 35,36 triệu nhưng nó đã bị làm lên tới gần 50 củ lận,đi khắp mấy cửa hàng,chán thật,nhưng đã quyết tâm đưa em nó về thì đành phải ngậm đắng nuốt cay.Cà giá em rước nó về 46 củ(chưa kể đăng ký).Em nghĩ là không nên ham hố quá,đợi mấy bữa bình ổn trở lại thì mình mua vẫn chưa muộn(giờ thì các bác không nên mua,để 1 mình em dạo phố cho độc đã,thanks các bác trước).
Về kiểu dáng thì nó có rất nhiều thay đổi so với bản Lx,đèn xi nhan sau đã được làm áp vào,trành va quệt,đầu to hơn,đèn 1 công suất lớn hơn(nói thật là không ưa kiểu đèn đó),đầu xe nặng và hao hao giống với ex 2011(đi đằm phải biết),cốp xe thì to,miễn bàn,mối lần đi đâu xa chắc khỏi mang balo luôn(nói quá lên thế,đựng mũ bảo hiểm thì ok!).đồng hồ điện tử rất thể thao và phong cách.
Lái thử,rất lướt mặc dù phiên bản này chỉ là 125cc,nhưng với những cải tiến mới phun xăng điện tử f1,xe đi đằm,nói chung là ăn đứt air blade 2011,giảm xóc tốt,thân cứng cáp hơn LX,nói chung về tổng thể so với phiên bản LX thì SX hơn hẳn,xe lên rất bốc.
Đó là những cảm nhận bước đầu,sau 1 thời gian nữa em sẽ xét tiếp,bây giờ thì ổn,chuẩn,tối đi dạo,lướt thì mấy bác đi sau có mà ngước mắt lên hít khói.:D
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!