
Chia sẻ kinh nghiệm làm trắng da cực kỳ hữu ích mình mới học được của người Nhật
Tình hình là thế này các mẹ ạ, các mẹ đừng bảo em là sính ngoại nhé nhưng em hâm mộ bọn Nhật lắm lắm ý, bắt đầu từ vụ nuôi con của họ. Và mới đây là bí quyết dưỡng trắng da của phụ nữ bên này. Em được công ty cho sang Nhật học 3 tháng ở Tokyo. Ôi phải nói là em mê các nàng Nhật cùng lớp vô cùng, họ rất cá tính nhưng trông lại cũng nữ tính lắm, xinh thì không hẳn là xinh "bần bật", nhưng ai trông cũng thanh mảnh, tươi tắn, đặc biệt rất trẻ so với tuổi, da thì trắng muốt mịn màng, nghĩ lại tủi thân cho làn da như da rắn của em. Ngày nào đi học em cũng thấy họ cầm theo một chai nước to màu xanh, có hôm màu cam. Mà ai cũng vậy cơ chứ. em thấy lạ quá, lân la hỏi thì các bạn ý bảo đấy là nước rau xay, em hỏi sao mày lại uống nước này, thì các bạn ý bảo ở đây ai cũng uống thế cho đẹp da. Ối giời ơi, hóa ra là thế. Em cũng về làm thử, lúc đầu hơi khó uống, nhưng sau dần dần thành quen. Đến nay em đã uống được gần 2 tháng. Ngoài ra một bạn người Nhật mà em thân thiết còn mách em nhiều bí quyết khác và dẫn em đi spa nữa, em xin chia sẻ lại cho các mẹ nào muốn có làn da trắng như gái Nhật:
- Mỗi ngày uống nước rau xay: số lượng tùy vào khả năng của từng mẹ. Như em hiện giờ em uống khoảng 400 - 500 ml.
- Ăn nhiều rau củ quả trong bữa ăn.
- Vận động thường xuyên để cho mồ hôi toát ra, các bạn ý bảo như thế mới giải được độc tố trong da.
- Đi spa thường xuyên. Em được bạn ý dẫn đi spa 2 lần/tuần (dĩ nhiên em tự bỏ tiền túi, vì nói thật với các mẹ là em làm cho công ty Nhật nên xiền cũng kha khá). spa họ chăm sóc da cho em bằng phương pháp Takano gì ấy, mà bạn người Nhật bảo em là bên này nhiều người cũng dưỡng da bằng cách ấy. Công nhận làm cái Takano này thích lắm, thấy họ bảo nó giúp đẩy dưỡng chất vào da gấp 200 lần bình thường cơ. Chả biết họ có tám phét không, nhưng công nhận mỗi lần làm xong thì da em trắng mịn hẳn ra, da mềm và trông thì mỡ màng. Em đang lo còn có gần 1 tháng nữa là em học xong thì làm thế nào đây, định bụng hôm nào hỏi họ có thể tự mang về làm được không.
Đấy em xin chia sẻ bí kíp chính em học được từ các bạn Nhật, các bạn ý làm thế thì làm sao mà em không sính ngoại được nhỉ.
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!