Câu hỏi

27/03/2013 21:23
Cho em hỏi quán rượu dân tộc?
Iem làm phiền các bác tí!
Chả là iem các bác chuẩn bị muốn tổ chức 1 bữa uống rượu dân tộc, mà kinh phí thì có hạn. Bọn iem có khoảng 25-30 thằng/con cơ. Mà kinh phí dự trù chỉ khoảng 50k/thằng(con). Iem nghe nói trên hàng Tre cũng Ok, nhưng chưa biết cụ thể thế nào. bác nào biết bẩu iem tí! Chỗ nào khác mà Ok thì các bác bẩu iem luôn nhớ! Thanks!
P/s: À quên, iem các bác đang ở HN ợ. Không bác nào lại bẩu chỗ trong SG thì cũng chít iem.
TungZiMa
27/03/2013 21:23
l3atu0c
27/03/2013 21:23
uklight
27/03/2013 21:23
TungZiMa
27/03/2013 21:23
vnconnection
27/03/2013 21:23
Chả là iem các bác chuẩn bị muốn tổ chức 1 bữa uống rượu dân tộc, mà kinh phí thì có hạn. Bọn iem có khoảng 25-30 thằng/con cơ. Mà kinh phí dự trù chỉ khoảng 50k/thằng(con). Iem nghe nói trên hàng Tre cũng Ok, nhưng chưa biết cụ thể thế nào. bác nào biết bẩu iem tí! Chỗ nào khác mà Ok thì các bác bẩu iem luôn nhớ! Thanks!
P/s: À quên, iem các bác đang ở HN ợ. Không bác nào lại bẩu chỗ trong SG thì cũng chít iem.
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
Danh sách câu trả lời (8)

Mọi người hãy vào diễn đàn ăn uống FooDWooW để viết bài nhé. Rất mong FooDWooW sẽ không làm các bạn thất vọng.
http://www.foodwoow.com

He he, các bác ơi,các bác đã nghe đến “rượu tươi” bao giờ chưa? Các bác có thể tự chưng cất ngay trên bàn nhậu, và mình có thể biết luôn được quy trình nấu rượu cùng với lựa chọn các hương vị thảo mộc để mình tự thưởng thức luôn.
Có điều rượu này chỉ phù hợp với dân nhậu thui bởi khi chưng cất thì rượu có nồng độ rất mạnh có thể lấy được nồng độ cao từ 40 – 60 độ mà giá cả thì khá là phù hợp. Quán này nó ở 18 ngõ 97 Văn Cao, chủ quán tên là Lộc: 0903 225556

Chào em.
Anh là Hiệp, chủ của quán rượu dân tộc đây.
Em đến Tửu Vương Hội Quán, Quán rượu dân tộc tuyệt vời nhất ở Hà Nội đấy. 50N cũng OK các chi phí phụ trội khác anh mời.
Anh là Hiệp, chủ của quán rượu dân tộc đây.
Em đến Tửu Vương Hội Quán, Quán rượu dân tộc tuyệt vời nhất ở Hà Nội đấy. 50N cũng OK các chi phí phụ trội khác anh mời.

vvvvvvvvvvv

Highway: nói chung nếu không xét đến giá thì OK hết. Nhưng với 50K/người, anh nghĩ vẫn xoay được. 40K/chai rượu xoài cho 2 người (uống vừa thôi còn biết lối về). Với 30K còn lại/người, gọi cái gì rẻ rẻ vẫn ngon, như lòng xào,.. etc. Mà nói thực đi uống chứ có phải đi ăn đâu mà tốn mồi thế. Rượu + xoài xanh + dưa chẻ + lạc là say bét nhè rồi. Thế này thì chả tốn đến 50K.
Bạn tôi của Võ Hoài Nam: bẩn và tối, đồ ăn chán, không khí nhạt toẹt. Anh ngồi 1 lần, không muốn đến lần thứ 2.
Quê mình: ngồi cũng được mặc dù sàn hơi bẩn, lối lên xuống lúc say đi có khi ngã vỡ đầu vì trơn tuột. Đồ ăn đồ uống bình thường không có gì đặc sắc, ngoài món dưa xào lòng hay lẩu dưa và bánh đúc. Thực ra bánh đúc giờ cũng bình thường vì nhiều chỗ bắt chước.
Sông cầu: đồ ăn đồ uống cũng tạm đc (chú ý cũng tạm được same same như không có gì đặc sắc), được cái nghe quan họ miễn phí, mà giá cả cũng tương đương chất lượng. Có em gì chủ quán tự show off treo cả ảnh to tướng lên tường, trông cũng xinh, mà hát cũng hay. Nhưng mà nghe các em hát đến lần thứ 3 thì tự hỏi là đi uống rượu hay đi hành hạ người khác. Nó đứng hát có hứng đ:éo gì đâu, mà lúc say rồi nghe nhạc cũng như sấm nổ bên tai, hay đ:éo gì nữa.
Nguyên hói: anh không thích cái kiểu uống rượu ngồi bàn như thế, lúc say rồi thì không biết vật vờ nằm ở đâu cho tiện. Anh đến 1 lần ấn tượng bởi kiểu ngồi ng nên không dám ăn uống nhiều, rồi cũng không đến nữa thành ra không biết đánh giá gì hơn.
Chiều quê: anh hay ngồi uống rượu trưa với cơ quan ở đấy. Chất lượng đồ ăn uống ở đấy được, có lẽ là khá ngon. Nhưng mà chưa ngồi đêm ở đấy nên không biết đêm có khác ngày không. Thực ra chuyện đóng cửa sớm hay muộn không quan trọng. Thằng nào ngồi uống được 6h liên tục chả gục. Thế nên vấn đề chính yếu là chủ quán có cho ngủ lại không thôi. Về quán này anh không bình luận thêm. Nói chung là Okie mọi thứ.
Có một điều anh muốn nhắc lại, đó là ta đi uống rượu chứ không phải đi ăn mồi, thế nên đối với anh quán nào rượu ngon thì quán đấy tốt. Ví dụ highway là quán anh thích, đắt tí thì ta uống nhiều ăn its, vẫn OK. Tuy nhiên đúng như theo vnexpress đã nói, rượu bán chỉ là rượu pha, không phải nguyên chất. Thế nên các chú muốn uống rượu ngon thì phải uống quen 1 chỗ, rồi làm quen chủ quán, khi đó khắc có rượu ngon. Như anh đã từng uống 2 chai táo mèo trông y hệt nhau ở quán chỗ Phan Bội Châu mà chất lượng khác nhau 1 trời 1 vực. Quán này anh hay ngồi nhất, ở TL này có Saint cũng ngồi đấy mấy lần. Một lần phê phê phi xe qua Hải Dương sương khói mù mịt tí chết.
Bạn tôi của Võ Hoài Nam: bẩn và tối, đồ ăn chán, không khí nhạt toẹt. Anh ngồi 1 lần, không muốn đến lần thứ 2.
Quê mình: ngồi cũng được mặc dù sàn hơi bẩn, lối lên xuống lúc say đi có khi ngã vỡ đầu vì trơn tuột. Đồ ăn đồ uống bình thường không có gì đặc sắc, ngoài món dưa xào lòng hay lẩu dưa và bánh đúc. Thực ra bánh đúc giờ cũng bình thường vì nhiều chỗ bắt chước.
Sông cầu: đồ ăn đồ uống cũng tạm đc (chú ý cũng tạm được same same như không có gì đặc sắc), được cái nghe quan họ miễn phí, mà giá cả cũng tương đương chất lượng. Có em gì chủ quán tự show off treo cả ảnh to tướng lên tường, trông cũng xinh, mà hát cũng hay. Nhưng mà nghe các em hát đến lần thứ 3 thì tự hỏi là đi uống rượu hay đi hành hạ người khác. Nó đứng hát có hứng đ:éo gì đâu, mà lúc say rồi nghe nhạc cũng như sấm nổ bên tai, hay đ:éo gì nữa.
Nguyên hói: anh không thích cái kiểu uống rượu ngồi bàn như thế, lúc say rồi thì không biết vật vờ nằm ở đâu cho tiện. Anh đến 1 lần ấn tượng bởi kiểu ngồi ng nên không dám ăn uống nhiều, rồi cũng không đến nữa thành ra không biết đánh giá gì hơn.
Chiều quê: anh hay ngồi uống rượu trưa với cơ quan ở đấy. Chất lượng đồ ăn uống ở đấy được, có lẽ là khá ngon. Nhưng mà chưa ngồi đêm ở đấy nên không biết đêm có khác ngày không. Thực ra chuyện đóng cửa sớm hay muộn không quan trọng. Thằng nào ngồi uống được 6h liên tục chả gục. Thế nên vấn đề chính yếu là chủ quán có cho ngủ lại không thôi. Về quán này anh không bình luận thêm. Nói chung là Okie mọi thứ.
Có một điều anh muốn nhắc lại, đó là ta đi uống rượu chứ không phải đi ăn mồi, thế nên đối với anh quán nào rượu ngon thì quán đấy tốt. Ví dụ highway là quán anh thích, đắt tí thì ta uống nhiều ăn its, vẫn OK. Tuy nhiên đúng như theo vnexpress đã nói, rượu bán chỉ là rượu pha, không phải nguyên chất. Thế nên các chú muốn uống rượu ngon thì phải uống quen 1 chỗ, rồi làm quen chủ quán, khi đó khắc có rượu ngon. Như anh đã từng uống 2 chai táo mèo trông y hệt nhau ở quán chỗ Phan Bội Châu mà chất lượng khác nhau 1 trời 1 vực. Quán này anh hay ngồi nhất, ở TL này có Saint cũng ngồi đấy mấy lần. Một lần phê phê phi xe qua Hải Dương sương khói mù mịt tí chết.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Ăn uống
Rao vặt Siêu Vip