Câu hỏi

24/05/2013 23:26
cho em lời khuyên
Em và anh ấy vốn là bạn học chung trường từ lớp 9,nhà cách nhau chỉ 2km.Tình cảm bắt đầu khi em tốt nghiệp trung cấp, gặp lại anh ấy trong 1 lần đi chơi tết cùng nhóm bạn.Anh ấy ngỏ lời mong em làm bạn gái anh ấy.Em đã đồng ý và tình cảm từ đó tới nay đã trải qua nhiều thăng trầm sóng gió.Mỗi khi ở bên anh ấy, em cảm giác rất hạnh phúc, nhưng những điều gì dự định nói hoặc hỏi anh ấy, em lại lặng thinh gần như quên đi tất cả và không biết nói gì, anh ấy luôn là người bắt chuyện trước.Nhưng hai năm trở lại đây, em cảm thấy anh ta đã có thay đổi gì đó khác với lúc ban đầu.Nhà em anh ta cũng ít lui tới dần, khi em hỏi tới, anh chỉ nói rằng không hề có suy nghĩ gì khác đi, không sao hết, chỉ có mỗi em là bạn gái.Giữa chúng em hay có sự so sánh, anh ấy thì đẹp về ngoại hình, trái ngược lại, em là người cũng khá thành đạt với công việc ổn định.Chúng em cũng đã từng overnight cùng nhau, nhưng anh ấy không bao giờ làm em phải mất đi cái quý nhất của mình cả.Cũng có khoảng 6 tháng chúng em cãi vã, xa cách, tưởng rằng sẽ chia tay mãi mãi, nhưng cả hai đều không thể quên được nhau và lại hàn gắn cho tới hôm nay.Nhưng em cũng không biết chính em nữa.Em có nên đặt tất cả niềm tin vào anh ấy hay không ? Vì em cảm thấy mình rất đa nghi, thường đặt những nghi vấn, ghen tuông về anh ấy, khi mọi chuyện rõ ràng thì mới thấy rằng mình thật chẳng giống ai.Trong em cũng thường xuất hiện những nỗi chán nản, thất vọng về sự vụng về, không thành đạt của anh ấy, nhưng nếu phải chia tay, em biết rằng em sẽ không chịu nỗi và sẽ buồn nhiều.Chúng em cũng chưa hề nói chuyện nghiêm túc với nhau gì về tương lai cả.Anh ấy chỉ mãi một câu “em là người duy nhất”.Vậy mong các anh chị cho em lời khuyên.Em cảm ơn nhiều.
tranquangvinh
24/05/2013 23:26
newway
24/05/2013 23:26
chipchip
24/05/2013 23:26
Danh sách câu trả lời (3)

Theo em thì bây giờ chị hãy thử một lần nói chuyện nghiêm túc với anh ấy,và nói hết những tâm sự những băn khoăn của mình về anh ấy bấy lâu nay chị đã cất giữ trong lòng mình và nếu chị làm như thế thì chị sẽ cảm thấy mình giường như chút một gánh nặng mà minh không thể ruồng bỏ được bấy lâu nay.

Tôi biết con tim luôn có lý lẽ riêng của nó, và nhiều khi bạn muốn chia tay, bạn nói chia tay vậy nhưng lòng thì đau đớn, xót xa lắm...nếu có tình yêu đích thực đến từ cả hai người thì các bạn không thể xa nhau được. Song nếu chỉ có bạn yêu tha thiết người đó, bạn nên tỉnh táo hơn.....
Tôi nghĩ bạn nên nói rõ với anh ấy ý nghĩ của bạn, vì nếu hai người yêu nhau thực sự thì không có rào cản nào ngăn cản nổi , nếu anh ấy thực sự yêu và muốn lấy bạn, bạn nói về tương lai xem...thái độ của anh ấy thế nào. Bạn hãy tỉnh táo và quyết đoán nhé, đừng có chần chừ thế kẻo một ngày người bạn yêu bỏ rơi bạn, người yêu bạn cũng rời xa bạn, bạn sẽ chơ vơ và bất hạnh, bạn sẽ làm khổ chính bản thân mình và bố mẹ mình nữa...
Chúc bạn Hạnh Phúc!
Tôi nghĩ bạn nên nói rõ với anh ấy ý nghĩ của bạn, vì nếu hai người yêu nhau thực sự thì không có rào cản nào ngăn cản nổi , nếu anh ấy thực sự yêu và muốn lấy bạn, bạn nói về tương lai xem...thái độ của anh ấy thế nào. Bạn hãy tỉnh táo và quyết đoán nhé, đừng có chần chừ thế kẻo một ngày người bạn yêu bỏ rơi bạn, người yêu bạn cũng rời xa bạn, bạn sẽ chơ vơ và bất hạnh, bạn sẽ làm khổ chính bản thân mình và bố mẹ mình nữa...
Chúc bạn Hạnh Phúc!

Hoàn cảnh của tôi cũng đã từng giống như bạn vậy. Trải qua bao nhiêu chuyện tôi hiểu là chỉ có tôi và anh ấy thẳng thắng với nhau giải quyết mọi chuyện chứ không phải là ai khác( gia đình anh ấy, người thứ ba...), đừng để có bất cứ mối hoài nghi nào sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của bạn.
Chia sẻ và tâm sự tất cả những hoài nghi của mình với anh ấy, tôi tin bạn sẽ tìm ra sự thật và có cách giải quyết tốt nhất. Nếu sau đó anh ấy vẫn không thay đổi và bạn vẫn còn sự đa nghi trong lòng thì tôi nghĩ bạn sẽ hiểu bạn cần phải làm thế nào. Trong tình yêu không có niềm tin thì không bao giờ có hạnh phúc.Chúc bạn luôn vui!
Chia sẻ và tâm sự tất cả những hoài nghi của mình với anh ấy, tôi tin bạn sẽ tìm ra sự thật và có cách giải quyết tốt nhất. Nếu sau đó anh ấy vẫn không thay đổi và bạn vẫn còn sự đa nghi trong lòng thì tôi nghĩ bạn sẽ hiểu bạn cần phải làm thế nào. Trong tình yêu không có niềm tin thì không bao giờ có hạnh phúc.Chúc bạn luôn vui!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip