Câu hỏi

24/05/2013 23:25
Ai cho mình biết tình iu có màu gì vậy
Danh sách câu trả lời (5)

hihi , tình yêu có màu của cầu vồng bạn ạ - là tỷ tỷ màu sắc đó mà . Có đủ sắc thái nhé . Nhưng màu cầu vồng có 7 màu chính tượng trưng cho 7 sắc thái chính của tình yêu
1- Màu đỏ tượng trưng cho đam mê và cả nóng giận
2- Màu cam tượng trưng cho phút giây nồng ấm
3- Màu vàng là những phút giây rực rỡ , choáng ngợp trước nhau
4- Màu xanh lục tượng trưng cho hy vọng , ngóng chờ , cho mơ ước , cho những liên tưởng về tương lai , cho những phút thẫn thờ nhớ nhung.
5. Màu xanh lam của bầu trời tượng trưng cho tương lai của 2 người
6. Màu chàm(xám ) tượng trưng cho gì nhỉ ( để nghĩ cái đã ,trả nhời sau )
à , mà có lẽ màu xám tượng trưng cho lúc giận nhau , cho phút ghen tuông nảy nửa
7. Màu tím , hồng : tượng trưng cho sự thuỷ chung , cho phút giây hạnh phúc , cho những yêu thương , mong đợi ko những
Ngoài ra thì còn muôn vàn cảm xúc khác ko được định nghĩa cũng như các màu sắc bị pha trộn giữa các màu .... Cũng như tổng hợp lại 7 màu ta có một màu trắng . Vậy suy ra tình yêu có màu trắng . Như vỗn dĩ nó là màu trắng thì đừng biến nó thành màu đen ....![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
1- Màu đỏ tượng trưng cho đam mê và cả nóng giận
2- Màu cam tượng trưng cho phút giây nồng ấm
3- Màu vàng là những phút giây rực rỡ , choáng ngợp trước nhau
4- Màu xanh lục tượng trưng cho hy vọng , ngóng chờ , cho mơ ước , cho những liên tưởng về tương lai , cho những phút thẫn thờ nhớ nhung.
5. Màu xanh lam của bầu trời tượng trưng cho tương lai của 2 người
6. Màu chàm(xám ) tượng trưng cho gì nhỉ ( để nghĩ cái đã ,trả nhời sau )
à , mà có lẽ màu xám tượng trưng cho lúc giận nhau , cho phút ghen tuông nảy nửa
7. Màu tím , hồng : tượng trưng cho sự thuỷ chung , cho phút giây hạnh phúc , cho những yêu thương , mong đợi ko những
Ngoài ra thì còn muôn vàn cảm xúc khác ko được định nghĩa cũng như các màu sắc bị pha trộn giữa các màu .... Cũng như tổng hợp lại 7 màu ta có một màu trắng . Vậy suy ra tình yêu có màu trắng . Như vỗn dĩ nó là màu trắng thì đừng biến nó thành màu đen ....
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)

Trích dẫn:
Từ bài viết của sweetbee
sai rồi toàn màu xám
Yêu rồi mới thấy trong ty là 1 điều xám xịt. Còn ở ngoài mới thật là hấp dẫn với bao cô gái váy ngắn tung tảy đi dạo phố T__T
Cưới vợ rồi thì giống như ngồi trong nhà giam nhìn ra bầu trời
sai rồi toàn màu xám
Yêu rồi mới thấy trong ty là 1 điều xám xịt. Còn ở ngoài mới thật là hấp dẫn với bao cô gái váy ngắn tung tảy đi dạo phố T__T
Cưới vợ rồi thì giống như ngồi trong nhà giam nhìn ra bầu trời
Chán bạn này quá, tình yêu thì có lúc thế này lúc thế kia chứ. Cứ đứng núi này trông núi kia thì chẳng bao giờ có điểm tựa cho mình cả. Ở ngoài nhìn ai cũng thích nhưng khi tiếp xúc mới thấy nhược điểm, sao bạn ko áp dụng suy nghĩ đó cho người mới nhỉ
![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)

Câu trả lời của bongmatrenxamac rất hay .
Còn theo tôi , tôi nghĩ màu của tình yêu là do mỗi con người với mỗi cuộc tình của mình sẽ tạo ra nó . VD:
+ TY mà dẫn đến sự chết chóc : Màu đen
+ TY mà thủy chung son sắt đợi chờ chẳng han : Màu tím
+ TY mà thuận lợi đến đc với nhau ko điều gì ngăn cản nổi : Màu hồng
+ TY mà đẫm máu có lẽ là màu đỏ của máu chăng . Hehe
Tùy mọi người lựa chọn cho mình 1 con đường đi . Bạn nghĩ sao ???
Còn theo tôi , tôi nghĩ màu của tình yêu là do mỗi con người với mỗi cuộc tình của mình sẽ tạo ra nó . VD:
+ TY mà dẫn đến sự chết chóc : Màu đen
+ TY mà thủy chung son sắt đợi chờ chẳng han : Màu tím
+ TY mà thuận lợi đến đc với nhau ko điều gì ngăn cản nổi : Màu hồng
+ TY mà đẫm máu có lẽ là màu đỏ của máu chăng . Hehe
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
Tùy mọi người lựa chọn cho mình 1 con đường đi . Bạn nghĩ sao ???

sai rồi toàn màu xám
Yêu rồi mới thấy trong ty là 1 điều xám xịt. Còn ở ngoài mới thật là hấp dẫn với bao cô gái váy ngắn tung tảy đi dạo phố T__T
Cưới vợ rồi thì giống như ngồi trong nhà giam nhìn ra bầu trời
Yêu rồi mới thấy trong ty là 1 điều xám xịt. Còn ở ngoài mới thật là hấp dẫn với bao cô gái váy ngắn tung tảy đi dạo phố T__T
Cưới vợ rồi thì giống như ngồi trong nhà giam nhìn ra bầu trời

Chắc chắn rằng màu tình yêu phải nằm đâu đó trong cái dãy đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Chỉ có điều chúng ta chưa tìm thấy mà thôi. Nhưng cũng như những vấn đề chưa tìm được câu trả lời: Có sự sống ngoài trái đất không, có thuốc trường sinh bất tử không?... Thế nào rồi cũng có ngày chúng ta có câu trả lời về màu của tình yêu. Còn bây giờ, tạm thời mỗi người cứ tự chọn một màu gì đấy cho tình yêu của mình, nhưng nhớ đừng cho ai biết nhé!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip