
Chữa viêm loét dạ dày- tá tràng bằng tinh nghệ- dứa có khỏi không?
Anh tôi sinh năm 1980. Đã có gia đình và một bé trai, một bé gái. Hiện Anh ấy là trưởng phòng một công ty truyển thông. Do công việc kinh doanh, Anh ấy thường phải tiếp xúc với bia rượu. Gần đây khi đi khám bác sĩ anh ấy phát hiện ra mình bị viêm bờ cong nhỏ dạ dày.
Theo tôi được biết thì viêm bờ cong nhỏ dạ dày là trường hợp viêm rất nguy hiểm, nó có thể dẫn tới loét bờ cong nhỏ và đây là cách gần nhất để dẫn tới ung thư dạ dày.
Anh tôi là cả, nhà chúng tôi chỉ có hai anh em, các con anh ấy cũng còn rất nhỏ. Anh ấy cũng đã ý thức được mối nguy hiểm của căn bệnh này và cũng đã hạn chế việc phải tiếp xúc bia rượu hơn. Tuy nhiên sẽ vẫn có những lúc không tránh khỏi
Tháng 8/2012 Qua một người bạn tôi được biết Giáo Sư Tuấn ở viện hóa có bán sản phẩm tinh nghệ - dứa, đã có tác dụng hỗ trợ điều trị khỏi bệnh cho nhiều bệnh nhân bị các bệnh liên quan tới đường tiêu hóa không chỉ ở trong nước mà còn ở ngoài nước. Tôi đã mua thử về cho anh tôi dùng, sau hai liệu trình điều trị, hiện nay bệnh viêm bờ cong của anh tôi đã hoàn toàn khỏi hẳn. Gia đình tôi vô cùng biết ơn GS.Tuấn và người bạn đã giới thiệu cho chúng tôi. Hiện nay để ngăn chặn tái phát, Anh tôi vẫn đang sử dụng sản phẩm đó hàng ngày.
Vài lời chia sẻ chân thành mong có ích cho những ai đang mắc phải căn bệnh trước đây của Anh tôi, tôi hi vọng nó sẽ giúp nhiều gia đình lấy lại niềm vui như gia đình tôi.
bạn nào có người thân đang bị căn bệnh này có thể liên lạc vơi bạn của tôi, hiện nay bạn ấy phụ trách mảng phân phối sản phẩm. bạn ấy có website về sản phẩm mọi người có thể liên hệ với bạn ấy theo số: Bùi Hữu Doanh: 0979 302 082 để biết chi tiết hơn về sản phẩm trên web của bạn ấy.

Chia buồn với bạn. Má tôi trước cũng bị dạ dày tá tràng, bố tôi thì bị viêm loét dạ dày, tây y, đông y đủ cả. Nhà tốn rất nhiều tiền chữa trị. Nhưng được 1 tg uống thuốc tây, vì lạm dụng nên bộ tôi bị suy thận, còn mẹ tôi thì lại bị khớp. Cả nhà vô cùng lo lằng. May thay tôi có đứa em làm bên lĩnh vực chăm sóc sửc khỏe. Chia sẻ cho tôi biết Nước Diệp Lục và một số dòng thảo mộc Ấn Độ, vì là toàn thảo dược thiên nhiên nên k có tác dụng phụ. Tôi cũng yên tâm mua về cho bố mẹ dùng thử. Ai ngờ chỉ sau đúng 1 tuần sử dụng kết hợp các sản phẩm. Bệnh tình bố mẹ tôi cải thiện một cách đáng kinh ngạc. Ăn uống ngon hơn, đi ngoài dễ dàng hơn. Và chỉ sau 1 tháng, bố mẹ tôi đã dừng hẳn thuốc tây. Chỉ dùng sp nước diệp lục để duy trì. Tuy tháng đầu có hơi tốn kém, nhưng so với những gì đã chưa trị + hiệu quả như vậy. Tôi thực sự muốn chia sẻ với bạn. Rất mong thống tin nay phần nào giúp bạn có thêm cải thiện về sức khỏe.
Và nếu bạn quan tâm thì đây là số ng em tôi. E Công: 01234019898. Bạn có thể gọi và hỏi thêm thông tin

Nếu đã bị loét rồi thì tốt nhất phải dùng kháng sinh đi rồi hãy chuyển sang dùng mấy thứ bạn nói bạn ạ. Mấy cái này có ưu thế là tinh chất tự nhiên, không nóng, tránh được viêm loét dạ dày, tá tràng tái phát nếu bạn ăn uống kiêng cữ được. Nhưng chỉ là về sau khi bệnh đã ổn định thôi.

Gia đình mình có bài thuốc gia truyền bằng thuốc nam có thể chữa khỏi hẳn các bệnh viêm loét dạ dày – hành tá tràng và có cấp giấy bảo hành cho bệnh nhân. Nếu không lành được điều trị miễn phí.
Thời gian điều trị chỉ tròn 36 ngày
Nếu bạn có lòng tin hãy liên lạc cho mình theo địa chỉ:
NGUYỄN THÁI SƠN
ĐC: xóm đàm sơn – xã sơn phú – huyện hương sơn – tỉnh hà tĩnh.
ĐT: 0985632667 hoặc 01696678246
ĐC email : donghanhcungtraitim@yahoo.com
SỐ TK: 3706205011781 ngân hàng Agribank hương sơn –hà tĩnh. 0201000604205 ngân hàng vietcombank tây sơn - hương sơn - hà tĩnh

Em cũng bị loét da dày. Mỗi lần đâu rất khổ sở. Nhưng bây giờ e hết đâu nhiều rồi. Anh dùng PhytoGast thử xem. Nó là sp chiết xuất từ thảo dược nên khá an toàn không sợ tác dụng phụ.

Có ai từng khổ như tôi không?
Giờ đây đã trở thành công chức của một Bộ lớn tôi vẫn không sao quên được những kí ức thời sinh viên,tôi xin chia sẻ với mọi người về kinh nghiệm chữa trị căn bệnh dạ dày này.
Là sinh viên chắc không ai là không trải qua những ngày tháng thiếu thốn và đói kém.Với chúng tôi là những ngày triền miên ăn mì tôm trừ bữa,liên hoan sinh nhật với chúng tôi chỉ là xoài xanh,cóc dầm và rượu trắng toàn cồn.Quá trình ăn uống như vậy đã đưa tôi đến với căn bệnh dạ dày lúc nào không hay.Ban đầu chỉ là những cơn đau thoáng qua,nghĩ mình không sao nên tôi không đi khám vì vẫn thấy người vẫn rất khỏe nhưng càng về sau cơn đau càng dữ dội hơn, đặc biệt là sau khi ăn tôi thấy rất buồn nôn,có hôm nôn không còn một tí gì trong bụng. Đến lúc không chịu được nữa tôi đành vay tiền mấy anh em trong phòng đến bệnh viện bạch mai khám.Sau một buổi sang làm đầy đủ các thủ tục toi mất một tháng tiền ăn của sinh viên bác sĩ kết luận tôi bị viêm loét dạ dày mức độ nặng.Vậy là hết,còn đâu những chầu nhậu thời sinh viên nữa rồi,món khoái khẩu và cũng là món buộc phải ăn là mì tôm giò cũng phải nói lời chào tạm biệt.
Hơn một tháng trời uống thuốc trong đơn của bs tôi thấy tình hình có vẻ tốt hơn,cơn đau không còn hành hạ tôi vào buổi đêm nữa, được khoảng ba tháng tôi nghĩ mình đã khỏi nhưng một đêm ngồi ôn thi cuối kì tôi thấy nhâm nhẩm đau bụng tôi nghĩ chắc tại cốc café hòa tan uống để thức ôn thi,nhưng đến 2h sang thì cơn đau hành hạ không chịu nổi buộc mấy anh trong phòng phải đưa tôi đi cấp cứu ở bệnh viện giao thông vận tải(Tôi ở trong kí túc học viện hành chính quốc gia),trải qua một đêm đau đớn tại bệnh viện tôi được biết căn bệnh dạ dày của tôi tái phát với mức độ nặng hơn.Không tin tưởng vào các bác sĩ tôi lao vào chữa trị theo kinh nghiệm dân gian nào là nghệ đen,nghệ vàng,mật ong,bí đỏ…nhưng dùng mãi vẫn không ăn thua,tôi chán nản và thất vọng lắm,tôi dần xa lánh những cuộc vui của phòng của lớp vì rất sợ ăn đồ ăn lạ sợ những cơn đau hành hạ.Thân thể tôi giờ chỉ còn da bọc xương vì đã sụt mất gần 10kg trông rất tiều tụy.Thế rồi vận may đến với tôi có một lần về Bắc Giang ăn cưới chị của anh bạn trong phòng tôi ngồi cùng mâm với một chị,thấy tôi không gắp thức ăn chị tưởng tôi làm khách nên rất nhiệt tình gắp vào bát tôi vì lịch sự tôi cũng không dám từ chối nhưng đến khi chị gắp cho tôi miếng nộm bò khô thì tôi dẫy nẩy nên.Lúc đó tôi đành thú nhận mình bị viêm loét dạ dày mức độ nặng nên ăn uống phải kiêng khem.Nghe tôi nói chị cười tủm tỉm bảo tôi hôm nay cứ ăn uống thoải mái hậu quả đến đâu chị chịu,tôi vẫn không hiểu ý chị nên ngần ngừ chị nói tiếp nhà chị có 4 đời làm thuốc gia truyền trị đau dạ dày rồi em khỏi lo,có những người bị xuất huyết mức độ nặng đến bệnh viện bác sĩ thong báo phải cắt một nửa rồi mà đến nhà chị còn chữa khỏi trường hợp như em thì quá đơn giản.Tôi mừng như bắt được vàng,rồi ăn thỏa phanh bù đắp cho những ngày kiêng khem khổ ải,sau bữa cơm chị chạy về nhà lấy mấy gói thuốc nam và bảo tôi cách uống.Về kí túc tôi thực hiện ngay lời chị nói hằng ngày tôi cho thuốc vào nước pha uống trước và sau bữa ăn cứ mỗi lẫn đau mình lại pha thuốc uống sau khoảng 15 p là dứt cơn đau hết 5 thang thuốc thì tôi thấy không còn bị những cơn đau quằn quoại về đêm nữa, tôi thấy ăn uống được và không hay bị đau hay ợ hơi như trước nữa. nghe theo lời chị mình uống thêm 3 thang thuốc nữa tôi đi viện 108 nội soi lại thì bs báo tin vui tôi mừng quá.Khỏi bệnh tôi ăn uống tốt trở lại thân hình thì không còn teo tóp như xưa giờ béo lên trông thấy.thấm thoắt thế là đã gần mười năm trôi qua tôi giờ trở thành một anh công chức còn chị đã trở thành cán bộ ở một trường đào tạo lớn tại Hà Nội.Tôi viết những lời này thầm cảm ơn chị và mong muốn chị phổ biến bài thuốc quý để cho nhiều người bị căn bệnh này khỏi phải khổ sở như tôi ngày trước.Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm với những ai đang bị khổ sở như tôi ngày trước qua địa chỉ congminhbnv@gmail.com còn muốn hỏi về chuyên môn và lấy thuốc thì gọi trực tiếp cho chị Phong 0977.499.156 phòng đào tạo trường đào tạo cán bộ công chức viên chức.Trân trọng