
Có ai yêu tôi không?
Qua diễn đàn Vatgia.com em muốn chọn người yêu đạt tiêu chuẩn: Có học, có việc làm, có văn hoá.
Anh chị nào có mối nào thì tạo điều kiện giúp em. Em cảm ơn và sẽ hậu tạ.

UI TRỜI, MẤY KÁI NGƯỜI NÀY CHỈ CHÉM GIÓ LÀ KHỎE,CỨ VÒNG VO TAM QUỐC,ĐỌC BAO NHIÊU COMMENT MÀ CHƯA THẤY CÂU TRẢ LỜI NÀO CHO CÂU TIÊU ĐỀ.TUI TRẢ LỜI TRƯỚC NHÉ :
"QUA MIÊU TẢ NGOẠI HÌNH BẠN CÓ VẺ HẤP DẪN ĐẤY,TUI KHÔNG BIẾT CÓ AI YÊU BẠN KHÔNG NHƯNG HIỆN TẠI TUI CHƯA YÊU BẠN :D,TUI KHÔNG YÊU NGƯỜI MÀ TUI CHƯA RÕ NTN. "
Lên google gõ từ " ai yêu tôi?" xem google trả về kết quả như thế nào lại ra câu hỏi bạn này .Dân Việt Nam ta được kái rất thích chém gió,thấy có kái j hay hay,zui zui kái là chém lấy chém để
.Mà ai bảo bạn "rao" như thế này là trái với "có học,có văn hóa "? 5 năm,ah không mới gần 5 năm học, tu tâm tích đức chưa để mảnh tình nào vắt vai định học xong đăng tin thì bạn lại nói thế thì chán quá nhỉ,đến người đăng tin còn suy nghĩ như thế thì nói chuyện j....
Đăng từ năm 2008,hai năm rồi đấy=>kết quả thế nào rồy bạn?Có j pm/ chia sẻ kinh nghiệm cho t với
,xem tình hình kiếm người yêu kiểu này có sáng lắm không để học nốt năm nay nữa về đo các thông số kĩ thuật roài cũng đăng tin như bạn xem sao nhỉ ??
.
Bài đăng và các comment của bạn có vẻ muốn khiêu khích nam nhi lắm thì phải/đến giờ cảm thấy thế nào,vui chứ? Mới chỉ nếm được một vị ngọt của đời sv mài ghế giảng đường thôy hả
=>5năm học đã nếm thế nào là học,thi trượt,thi qua,học bổng.Cũng lạ!<=
===============>>tiêu chuẩn girlfriend :(1)có học vấn<<==============
(học vấn # đã đc học ở trình độ nào )

Cám ơn các anh chị đã cho em lời khuyên rất bổ ích. Em mới ra Hà Nội, mọi thứ còn bỡ ngỡ, em muốn có nhiều bạn để chia sẻ cho đỡ buồn.
Em vẫn còn cô đơn, nhưng bọn con gái cùng lớp em chúng nó có người iu hết rồi. Trong lớp em con gái chỉ còn vài đứa chưa có người iu. Cuối tuần, thấy bọn nó nô nức hẹn người yêu đi chơi, mình cũng thấy tủi thân mà em thì xét về hình thức cũng không đến nỗi nào, về học lực thì em mới học được kỳ đầu nhưng cũng vào top ten của lớp, kỳ vừa rùi cũng được 990.000 học bổng.
Không phải em không có người theo đuổi, nhưng em thấy toàn những chàng háo sắc, ham chơi, con nhà giàu nhưng học dốt. Tuy cũng có một vài anh em thích, nhưng trẻ quá, hơn em có một hai tuổi, còn em lại thích những anh hơn em từ 5 tuổi trở lên. Mấy anh hơn em ít tuổi nhìn trẻ con lắm, còn những bạn bằng tuổi thì em thấy họ như con nít ý
![[:-P]](/images/wys/yahoo_tongue.gif)
![[:-P]](/images/wys/yahoo_tongue.gif)
![[:-P]](/images/wys/yahoo_tongue.gif)
Anh sinh năm 82, hơn em 7 tuổi này có ổn không em? Anh có học, có văn hóa và có việc.Nếu em ưng thì để lại thông tin liên hệ cho anh nhé!


![[):D(]](/images/wys/yahoo_huggs.gif)

Cám ơn các anh chị đã cho em lời khuyên rất bổ ích. Em mới ra Hà Nội, mọi thứ còn bỡ ngỡ, em muốn có nhiều bạn để chia sẻ cho đỡ buồn.
Em vẫn còn cô đơn, nhưng bọn con gái cùng lớp em chúng nó có người iu hết rồi. Trong lớp em con gái chỉ còn vài đứa chưa có người iu. Cuối tuần, thấy bọn nó nô nức hẹn người yêu đi chơi, mình cũng thấy tủi thân mà em thì xét về hình thức cũng không đến nỗi nào, về học lực thì em mới học được kỳ đầu nhưng cũng vào top ten của lớp, kỳ vừa rùi cũng được 990.000 học bổng.
Không phải em không có người theo đuổi, nhưng em thấy toàn những chàng háo sắc, ham chơi, con nhà giàu nhưng học dốt. Tuy cũng có một vài anh em thích, nhưng trẻ quá, hơn em có một hai tuổi, còn em lại thích những anh hơn em từ 5 tuổi trở lên. Mấy anh hơn em ít tuổi nhìn trẻ con lắm, còn những bạn bằng tuổi thì em thấy họ như con nít ý
![[:-P]](/images/wys/yahoo_tongue.gif)
![[:-P]](/images/wys/yahoo_tongue.gif)
![[:-P]](/images/wys/yahoo_tongue.gif)
Ặc ặc sao điều kiện của em ra nhiều thế? Ko bớt thêm 1 tí được à?
Anh học ở Hà Nội Open, năm cuối 22 tuổi. Yêu nhiều rồi. Cao 1m73, nặng 63kg
Sở thích: có thể bỏ ăn, bỏ ngủ để ngồi internet. Cảm hứng nhất khi deface 1 website và phì phèo smoke ngắm nhìn lại tác phẩm của mình. Sở thích thứ 2 là ngồi quan nước vào sáng sớm và chiều tối. Ngăm nhìn mây trời + xả stress = nước + thuốc...
Có học, có việc làm, văn hóa thì hơi thấp tí hehe nhưng về đạo đức thôi chứ k phải về kiến thức ^^
Thế có đủ điều kiện ko hả em.