
Mình sợ ra trường sẽ ko đc gặp lại cô ấy nữa, làm thế nào bi giờ?
Mình và cô ấy đang học cùng nhau đại học. Ngay từ giây phút đầu tiên gạp mặt mình đã có ấn tuợng với cô ấy rùi. Mình cũng đã có một thời gian theo đuổi cô ấy thạm chí là đã từng ngỏ lời nhưng không đuợc đáp lại. Quá chán nản mình quyết định buông xuôi thỉnh thoảng mới dám nc với cô ấy. Nhưng bây giờ(gần 2 năm từ ngày ấy) càng gần thời khắc ra truờng sắp phải xa nhau mình càng lo sợ rằng sẽ không đuợc gặp lại cô ấy nữa. MÌnh cũng ko bít phải làm thế nào giúp mình với.

Chỉ có thể nói với bạn một câu:
"Đừng vì một bông hoa mà để héo úa cả một vườn hoa"
Bạn đã từng nói với cô ấy nhưng ko được đáp trả thì hơn 2 năm qua cũng 99% là không đồng ý đâu bạn à.

Bạn thân mến,
Hãy mạnh dạn lên bạn nhé, lấy đủ dũng cảm để thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy trước khi bạn ra trường nhé. Dù kết quả có như thế nào, bạn sẽ thấy thoải mái và dễ chụi hơn đó.
Chúc bạn thành công!