VicoTas
Câu hỏi
avatar phuonghn
31/05/2013 12:14

Có anh nào chấp nhận được khi người yêu mình yêu 2 người không?

Các anh ới tâm lý cho em với...thật sự em muốn bỏ qua tất cả và quên đi nhưng...!Có anh nào chấp nhận được khi người yêu mình yêu 2 người không. Em và cô ấy mới quen nhau được 2 tháng...còn cô ấy và người kia quen nhau hơn 2 năm rồi.Người đó rất tốt với cô ấy và yêu thương,anh ấy có điều kiện hơn em có thể lo cho cô ấy ăn học...nhưng từ lúc yêu em thì cô ấy không nhận lấy tiền của người ấy nữa...nhiều lần em cũng hỏi cô ấy người này là ai,cô ấy nói chỉ là anh của em...tôi đâu có ngu đến mức mà không biết được điều ấy...không có thằng anh kết nghĩa nào...lúc nào cũng quan tâm nt gọi điện thoại e đã ăn cơm chưa...lúc trời sắp mưa e về đi kẻo mưa to...ngày nào cũng vậy.Lúc đó tôi mới sinh nghi...nhưng cô ấy vẫn chối...sau vài ngày thì tôi mới biết là người yêu cũ...cô ấy nói với tôi a cho e cơ hội dk ko chỉ 10 ngày thôi xem như chấm hết.Và tôi đã cho cô ấy thòi gian là nữa tháng...và nữa tháng cũng đã hết cô ấy hứa với tôi là không bao giờ gặp người ấy và nt nc nữa...khi yêu tôi cũng tin vào lời nói của cô ấy.Nhưng tôi không ngờ được vào một ngày trời mưa to tôi gọi điện thoại cô ấy tắt máy và nói bố em đang mắng em...một lúc sau tôi gọi điện thì không nghe máy...tôi cứ tiếp tục và rồi có một người con trai nghe máy...nhưng không ai nói gì.Lúc đó tôi thật là thất vọng...tôi chờ cô ấy đến 11h đêm và rồi tắt máy.Đến sáng mai cô ấy vẫn lừa dối tôi...cô ấy nói có nói thế nào anh cũng không tin tốt nhất ko giải thích nữa...cô ấy kể hôm đó bố mắng và đeo phone tai nghe nhạc ko cầm điện thoại. Và tôi cũng đã tin...mọi chuyện wa đi tôi không nhắc tới nữa...tôi và cô ấy học cùng lớp.Lúc nào người kia cũng nt tới quan tâm và hỏi han cô ấy. Trước khi đến với tôi cô ấy đã trao tất cả cho người yêu cũ...tôi không nghĩ tằng cô ấy nhiều người yêu như vậy! người ấy nói ngày trước em yêu một lúc 2 người.Tôi không nghĩ ngợi gì tới chuyện gì cả tôi chỉ cần tình cảm của cô ấy dành cho tôi...nhưng tôi không ngờ tới chuyện.Trong khi đang yêu tôi và đã từng làm những chuyện đó với tôi thế mà đêm hôm đó cô ấy vẫn đi gặp người đó và 2 người cùng qua đêm với nhau trong nhà nghĩ.Thật sự là chuyện này tôi không biết nhưng hôm nay tôi đã biết được hết...cô ấy luôn mồm nói đau bụng và trễ kinh tôi cũng đi mua que thử cho cô ấy.Cả đêm hôm ấy cô ấy suy nghĩ và giân tôi vô cớ.Cho đến sáng cô ấy nt với người đó"em chúc anh ngày mới tốt lành" trong khi đó đang nằm với tôi"vô tình tôi cầm điện thoại mới biết"...Cô ấy vẫn nói với người ấy là đau bụng...một lúc sau tôi cầm máy người đó nhắn một tin:"tháng này em đã tới kinh chưa" lúc đó tôi thật sự sững sốt:nhưng tôi không nghĩ tới chuyện đó vì cô ấy nói em yêu anh ấy,anh ấy rất tốt anh ấy chưa bao giờ làm gì em anh ấy giữ cho em và tôi cũng tin.Tôi cũng cầm đt của cô ấy nt vu vơ thôi.Và tôi nhận được tin nhắn: " Nó là con của anh thì anh phải lo chứ" dù sao anh cũng có phần liên quan.Lúc đó trời đất quay cuồng và tôi đã nói với cô ấy..cô ấy cũng đã nói hết ra là đêm hôm trời mưa đó..Ngừoi đó đứng ở cửa trời mưa to anh không mặc áo mưa gọi em nhưng em ko ra...và rồi đợi lâu em ra mở cửa mời anh vào nhà lấy khăn lau cho anh ấy.Anh ấy lạnh run không ngồi được và em đã chở anh đó về.Và anh ấy không muốn về nhà và em với anh ấy đã....Cô ấy nói là anh ấy nói sau đêm nay anh sẽ không làm phiền em nữa anh sẽ quên tất cả!...Tôi thật ngốc ngếch đúng không.Tôi thật sự yêu cố ấy và không muốn mất cô ấy...và tôi đã bỏ qua tất cả tôi nói anh chỉ cần tình cảm của em dành cho anh...cô ấy khóc và xin lỗi...và người đó nt gọi điện cô ấy không nghe...và người đó nhắn lại một tin"em có muốn cho người yêu em xem video của anh và em không? em đừng có đọ mặt với anh như vậy"....Tôi không nghĩ rằng một thằng đàn ông lại vô liên xỉ và nhục nhã như vậy..nhưng tôi vẫn mỉm cười và nói với cô ấy : loại người như nó giờ em tiếc em còn yêu để làm gì và cô ấy im lặng..những lúc này tôi cang yêu cô ấy hơn! và hôm nay cô ấy về nhà...tôi lại gọi điện thoại nhưng cô ấy ko nghe! tôi nhắn tin không nhắn lại...cố ấy nói là em đau bụng đang nằm ở giường..tôi nói cho anh gặp anh em.Cô ấy nói không có ai ở nhà cả và rồi tôi lại tin nhưng tôi có cảm giác như lần trước quá...Giờ tôi phải làm gì đây, tôi không rời xa cô ấy.Tôi chỉ cần tình cảm của cô ấy dành cho tôi và hãy quên người kia đi.Tôi không hiểu người yêu tôi suy nghĩ như thế nào nữa. "Trong khi đang yêu tôi mà có thể lừa dối và qua đêm với người yêu cũ"...Tới nước này vẫn muốn gặp người ta,thằng đó vẫn luôn nhắn tin tới nói những lời quan tâm.@ người họ ở cùng làng còn tôi thì ở xa chi có sáng lên lớp và chúng tôi gặp nhau thôi.Tôi đã nói hết lời tận trong trái tim tôi...tôi chỉ cần tình yêu cô ấy dành cho tôi ngoài ra tôi ko nghĩ một chuyện gì cả...cô ấy nói rất yêu tôi và muốn xác định với tôi...nhưng giờ mọi chuyện như thế mọi người cho em ý kiến được không em buồn lắm..phải nói thế nào với người yêu cũ của cô ấy để người ta từ bỏ đây.



Danh sách câu trả lời (2)
avatar ChinaGirl 31/05/2013 12:14

Có vẻ như người yêu của bạn là người khá tham lam, cô ấy không muốn mất ai hết. Tốt nhất bạn nên nói chuyện thẳng thắn với cô ấy đi và hãy có 1 quyết định dứt khoát cho mình. Cô ấy đối với người đàn ông kia còn quá nặng tình, bạn cứ tiếp tục thì người đau khổ là bạn thôi. Nếu còn điều gì băn khoăn hay cảm thấy bế tắc hãy gọi điện đến tổng đài tư vấn 19006670 để được tư vấn trực tiếp nhé. Chúc bạn có quyết định sáng suốt.

avatar thuong12382 31/05/2013 12:14

Dĩ nhiên, thời buổi này yêu nhau thì có thể có nhiều người yêu. Nhưng đã có ý định tiến xa hơn là cưới nhau, thì cần xem xét lại. Một nam một nữ thôi.

Mình nghĩ bạn cần nói chuyện dứt khoát với bạn gái. Nếu như yêu nhau thật lòng và gắn bó nhau muốn tiến xa hơn, thì bạn ấy nên hạn chế hoặc ngưng hẳn quan hệ (nhắn tin, gọi điện, gặp mặt nhau) với người yêu cũ.

Nếu bạn gái vẫn không đồng ý, hoặc không thay đổi. Mình nghĩ bạn nên xem xét lại tình yêu này.

Vài lời góp ý, chúc bạn vui vẻ trong cuộc sống nha!

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Mình muốn tư vấn trực tiếp với 1 chuyên gia tâm lý thì cần vào trang nào ?

Đăng lúc: 12:14 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Anh chàng này có yêu mình ko?

Đăng lúc: 12:14 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Chuyện tình yêu không biết nên hỏi ai nên hôm nay mình muốn nhờ các bạn tư vấn giúp?

Đăng lúc: 12:14 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

MrTien Tuýp bạn gái được phái mạnh thích nhất ?

Đăng lúc: 08:00 - 03/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Các bạn ai biết trang web nào kết bạn hay nhất hiên nay kg ?

Đăng lúc: 12:14 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Xinh đẹp, có học thức muốn tìm bạn trai thì làm thế nào ?

Đăng lúc: 12:14 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nên tìm bạn trai ở đâu cho an toàn?

Đăng lúc: 12:14 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bí quyết nào để tìm được bạn gái nhanh nhất ???

Đăng lúc: 12:14 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để biết đâu là người bạn gái chung thủy?

Đăng lúc: 12:14 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Con gái xấu có tìm được bạn trai không?

Đăng lúc: 12:14 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Dấu hiệu một người đàn ông tốt?

Đăng lúc: 12:14 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có cách nào nhanh nhất để giúp mình quên đi được người ấy không? và như thế này có phải là người xấu không?

Đăng lúc: 12:14 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Thu Trang Làm bánh tặng người yêu.

Đăng lúc: 12:13 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em muốn làm cô dâu!

Đăng lúc: 12:13 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tại sao đeo nhẫn cưới ở ngón áp út?

Đăng lúc: 12:13 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Uk Khi nàng đề nghị chia tay có nên níu kéo ko?

Đăng lúc: 12:13 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cho em hỏi tuổi 1985 sung với tuổi 1987 nên có cách nào hóa giải sự sung đó không?

Đăng lúc: 12:13 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tìm con trai để hẹn hò ở SG ở đâu?

Đăng lúc: 12:13 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Đàn ông nói muốn ở một mình khi chia tay là thế nào?

Đăng lúc: 12:13 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Nguyễn Văn Siêu Những mẫu đàn ông đáng để bạn hẹn hò?

Đăng lúc: 12:13 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip