
Em muốn làm cô dâu!
Vừa lên fb lại biết thêm 2 đứa bạn sắp cưới.
Chúng nó cưới nhiều quá! Nhìn đứa nào cũng thật hạnh phúc và xinh đẹp trong bộ váy trắng thiên thần. Thấy ganh tị với chúng nó quá!
Vậy là e 24t rồi, đã đi làm được hơn 1nam. Đã xa nhà 6 năm.
Sống tự lập 1 mình ở mảnh đất xa lạ này.
Nhiều lúc thật sự mệt mỏi và chán nản.
Suốt ngày bị ng thân, bạn bè, đồng nghiệp và gđ hỏi khi nào cưới, mau cưới đi...
Cũng thấy tủi thân và buồn nao nao ý, vẫn phải cười thật tươi trả lời "E còn yêu tự do hơn"
Nh thật sự, e đã:
Muốn có 1 bờ vai vững chãi luôn ở bên e, làm chỗ dựa cho e bất cứ khi nào.
Đã ao ước về 1 cuộc sống bình thường mà ngọt ngào ấm áp. Muốn có 1 gia đình thật sự là của riêng mình!
Muốn được mặc lên người chiếc váy cô dâu tuyệt đẹp, tay cầm bó hoa trắng trong tinh khiết đi bên a trong ngày cưới của cta!
Sau 1 ngày dài mệt mỏi ở cty, về nhà sẽ vào bếp nấu nh món ăn nóng sốt và ngon lành cho người đàn ông của e thưởng thức (E nấu ăn vốn k đến nỗi nào mà )!
Được có nh buổi tối bình yên, vui vẻ bên ng đàn ông yêu dấu ấy!
2 đứa ngồi bên nhau, e dựa vào a xem nh bộ phim, những ctrinh tv mà cả 2 đứa mình cùng thích!
Được trò chuyện với a nh câu chuyện vu vơ k đâu vào đâu, được kể lể kêu ca về 1 vài người ban ngày làm cho e khó chịu, bực tức để rồi hôm sau sẽ quên hết như chưa từng xảy ra.
Được cùng a lang thang, lượn trên từng con phố vắng người và có những hàng cây to thật là to, ngồi sau ôm a thật chặt, 1 tay a sẽ nắm lấy tay e, rồi luyên thuyên đủ điều về bất cứ chuyện j để a phải nhăn mặt lại vì e nói nhiều quá nh sẽ k vui, sẽ sợ e giận khi e im lặng k nói j.
Được a đưa đi ăn vặt nh món ăn yêu thích của e và cấm e ăn nhìu vì biết sẽ k tốt cho sk của e (ăn kem khi đang ho, khi trời thật lạnh ^^)
Được đi mua nh cuốn truyện e yêu thích, nh cuốn truyện thiếu nhi nghộ nghĩnh và đáng yêu theo như lời e nói, để dành cho con của chúng mình sẽ đọc sau này.
Hết buổi tối 2 đứa lại về nhà và a ôm e ngủ, 1 giấc ngủ thật say và ấm áp!
Có khó quá k a nhỉ? Nhưng e biết ngày đó còn xa xôi lắm! Sẽ rất khó để thành hiện thực, còn rất nhiều khó khăn phía trước, cta vẫn phải cố gắng hết sức để ngày ý k còn xa xôi, để bme đồng ý, để những điều e mong muốn đều trở thành hiện thực a nhỉ!
A phải luôn vui vẻ với e a nhé, k đc cau có, gắt gỏng e đâu.
Phải luôn thật yêu e!!!

Hay đấy bạn
Chắc copy ở đâu ấy mà

Hay đấy bạn