
Để giữ được chữ...Trinh???
Các bạn cho mình hỏi là có người con gái nào khi yêu mà giữ được...chữ trinh không trong khi cả 2 có quan hệ...bằng miệng? Cô ấy nhất quyết nói không với quan hệ thật (?!)
Chữ trinh ở đây mình muốn nói đó là một cái màng mỏng mà từ khi sinh ra không phải người phụ nữ nào cũng có(nhưng đa số là có). Tại vì mình và bạn gái mình yêu nhau cũng được gần 2 năm rồi, cả 2 bên gia đình đều biết và đồng ý cho đến với nhau, nhưng tụi mình chỉ mới ra trường chưa có công an việc làm nên chưa nghĩ đến chuyện cưới xin. Chuyện tình yêu của tụi mình vẫn hạnh phúc nếu như cả 2 không bất đồng quan điểm, tụi mình có 2 suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau. Cô ấy thì một mực cho rằng, khi yêu người phụ nữ phải giữ gìn trinh tiết(không quan hệ với bạn trai) cho đêm tân hôn, thì cuộc sống sau này mới hạnh phúc được. Mình không cho đó là sai nhưng quan điểm của mình lại khác, có phần hơi thoáng hơn, mình cho rằng đâu chuyện quan hệ trước hay sau hôn nhân không quan trọng mà quan trọng có "trao" đúng người không thôi. Giả sử cô ấy đến đêm tân hôn mới cho chồng tất cả thì sau này người chồng đó suốt ngày rượu chè đánh đập vợ con thì liệu có hạnh phúc được không?. Khi cả 2 đã đủ chín chắn và tin tưởng nhau thì chuyện quan hệ có gì không đúng. Nói đến đây cô ấy lại giận và bảo là tụi mình không hợp nhau, nhưng rồi tụi mình vẫn yêu nhau bình thường, lâu lâu đụng chạm đến chuyện đó thì thế nào cũng có chuyện xảy ra.
Cô ấy nói giữ thân mình như vậy sau này có chuyện gì thì không phải hối tiếc, có phải ám chỉ là sau này có chia tay mình thì sẽ dễ dàng quen người khác? Liệu như vậy cô ấy có tin tưởng tình yêu của mình không?
Giờ mình phải làm sao để 2 ý kiến tụi mình không phải đối đầu nhau như vậy?
Xin cảm ơn mọi các bạn!
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!