VicoTas
Câu hỏi
avatar phongtho
31/05/2013 12:12

Có nên làm trái lời bạn gái khi bạn gái giận?

Mình bị bạn gái giận đã 3 tuần rồi không chịu gặp. Trốn đi chơi, và trốn ở nhà mà nói dối đang ở chỗ khác.

Nói ngắn gọn thì mình mắc lỗi là nói những câu nói mang tính nặng nề làm tổn thương lòng tự ái của bạn ấy.

Loay hoay mãi trong lúc tìm gặp bạn ấy thì lại ... bị giận tiếp ...

Liên tục như vậy và kết quả cuối cùng là đến lúc gặp được thì... bạn ấy nói là:

"Em cần thời gian tĩnh tâm. anh về đi và đừng đến tìm em nữa. Bao giờ em muốn gặp anh em sẽ tự tìm đến".

Em sốc quá. Giờ không biết phải làm sao. Có đời thuở nào mà đi giận nhau 3 tuần mới tìm thấy rồi vấn nói được ra câu đó?

Em hết biết luôn. Em thì nhớ mong và muốn tìm gặp người yêu. Nhưng người yêu nói thế rồi thì...

Câu hỏi là:

1. Có nên theo chính sách "Đẹp trai không bằng chai mặt" Cứ tìm đến, tặng hoa, tặng quà, xin lỗi, và tìm cách làm nàng vui.

Hay là.

2. Nghe lời nàng và ngoan ngoãn chờ nàng tìm mình. Cho dù có thể là 1 tháng nữa... hoặc sẽ không bao giờ?

Xin các anh chị có kinh nghiệm chỉ giáo giúp. Sẽ hậu tạ nếu ở gần (HCM). Đặc biệt mong ý kiến các em 92, cùng tuổi và cùng giới tính có lẽ hiểu tính nhau hơn.

Nàng đang muốn gì đây?

Hic...

Đa tạ.

Bổ xung:

Cám ơn bạn chieuthuvang đã trả lời. Sau nhiều lần mình hỏi vặn, thì phát hiện ra ý bạn ấy giận là vì một câu nói khiến bạn ấy cảm thấy mình "kém cỏi"... Để mình kể lại sự tình

Thứ Sáu 20/4 mình hết tiền nạp đt nên dặn cô ấy là gọi điện cho mình chứ đừng nt. Nhưng cô ấy không nhớ nên chỉ nt có 2 lần cách nhau 2 ngày và tối chủ Nhật 22/4 và thứ 3 24/5. Hỏi thăm mình nhưng ko thấy mình trả lời cô ấy cũng không gọi.

Trong khi đó Thứ 2 23/4 tới thứ 3 24/5 là mình bị sốt cao và tiêu chảy, ngày ăn 1 bữa cầm hơi mà người yêu không gọi điện nên mình không nói được. Không có sức khỏe và độ tỉnh táo để tìm cách liên lạc với người yêu.

25/4 mình không chịu nổi nên gọi cô ấy. Có trách nhẹ nhàng là "anh nhắc em gọi anh mà em không nhớ, anh ốm mấy ngày rồi nè". Nhưng thật không ngờ cô ấy đang chuẩn bị đi chơi xa với chú họ. Cô ý cũng nói là "em xin lỗi, anh ốm em muốn chăm anh lắm nhưng em PHẢI đi chơi với chú đi thăm dì em". (Sau này phát hiện chú ngang tuổi mình và dì còn trẻ hơn mình, nên ko biết thực hư thế nào nữa). Nhưng mình vẫn bình tĩnh nói em đi chơi vui vẻ, thi thoảng gọi điện cho anh vì anh hết tiền rồi. Nhớ về sớm để 30/4 anh đưa em đi chơi. (huhu... mình thực sự đã cố gắng rất nhiều để giữ bình tĩnh, về sẽ nói chuyện sau).

Nhưng thế chưa xong, thiết nghĩ người yêu sẽ về. Vì 2 lý do căn bản: 1. mình đang ốm. 2. mình muốn đưa nàng đi chơi lễ. Thế nhưng không thấy nàng gọi. Mình đã phải đi mua SIM khác để gọi cho nàng....

Trong những lúc cố liên lạc với nàng thì có những việc rất sốc đã xảy ra. Sốc 1, không thèm nghe máy, không thèm trả lời tin nhắn.

Số 2. Tối hôm trước (26/4) thì có một cô gái trẻ nhấc máy nói là D đang ở nhà dì ở Vũng Tàu chơi. Tối hôm sau (27/4) thì giọng con trai nói là D đang đi chơi với BẠN ở Đồng Nai. Hỏi là bạn là bạn D à thì "ừ" lạnh lùng. Sốc lắm.. huhu... Thế mà mình vẫn bình tĩnh chờ lời nói chính miệng D. D vẫn nói đang ở Vũng Tàu cho đến khi mình hỏi vặn về việc điện thoại thì mới chịu thú nhận là đang ở Đồng Nai nhưng vẫn nói là đi với chú. Và chú trêu như vậy vì không muốn D có ng yêu. Mình vẫn tin.

Sốc 3. Thế rồi chiều 28/4 sau những lần điếng tim vì bị cúp máy thì mình nhận được một tin nhắn có nội dung là "Anh ơi em nghĩ em yêu một người khác rồi. Em chỉ thấy quý anh thôi. Anh đừng buồn em nhé." Trời ơi mình hét ầm lên trong đau đớn. Những ý nghĩ điên rồ đã hiện ra trong đầu và mình nhận thấy rằng mình yêu D nhiều quá. Yêu D đủ để chết vì nàng, nhưng cũng đủ yêu bình tĩnh để chờ câu nói từ chính miệng nàng. Sau 2 tiếng chìm đắm trong lửa địa ngục thì nàng gọi điện và nói là "vừa nãy có người cầm máy em nghịch, ghét thế không biết, em mắng họ một trận rồi, giờ em về với anh đây"... Ôi HP khi biết điều đó. THứ nhất biết ko phải cô ấy nt như vậy. Thứ 2 là "em sẽ về ngay đây"...

Sốc 4. Không thấy đâu!??? Gọi điện hỏi thì "Anh ơi gia đình chị N không cho em về, cứ giữ em ở lại". OK Vậy mình bắt đầu lên tiếng. "Thế em cứ phải nghe theo lời N à. Em lớn rồi mà không có tự chủ à. N là gì của em, tại sao như vậy"> Giải thích "N đang chó chuyện nan giải, bạn trai tự tử vì N chia tay nên em ở lại động viên' > "Thế em có thực sự động viên được không khi em chưa hề có kinh nghiệm trong việc này"... Sau một hồi phân trần và thuyết phục thì "Em không biết, giờ em không muốn nc này nữa, anh đừng làm phiền em". Thế bao giờ em về? "Sau LỄ". ÔI GIỜI ƠI!!! Bao nhiều là tâm huyết. Sự sắp xếp nghỉ việc, chuẩn bị tiền và kế hoạch đi chơi LỄ của mình, được người yêu đáp lại bằng "Bao giờ chị N về em về theo".

Sốc 5. Vẫn bình tĩnh chờ đợi. Vẫn nt nói lời yêu thương vói D. D vẫn nt nói nhớ mình. Đến ngày "hêt Lễ"... 30/4 mình gọi và hỏi "thế chuyện N đến đâu rồi, mai N về chưa" thì "em không biết, chị ấy đòi về rồi nhưng bố mẹ không cho về" > Sốc quá ko chịu được "Thế N không về nữa thì em cũng ko về à? Không đi học à. Thế em không tự chủ à, ai nói gì em cũng phải làm theo như vậy sao" > (khóc và cúp máy) Ngay lập tức mình biết là đã chạm phải ổ kiến lửa nên mình gọi lại ngay để xl. Nhưng đã quá muộn. Từ lúc đó tất cả những cuộc gọi và những dòng tin nhắn xin lỗi của mình như được gửi lên vĩnh hằng vậy, không có hồi âm. 

Những ngày đó mình như điên như cuồng. Không biết làm sao đây, vì ng yêu ở xa mà lại cắt liên lạc.

Rồi từ đó rất nhiều chuyện điên rồ đã xảy ra mà mình không muốn kể tiếp. Mình cũng như người điên luôn miệng nói lời xin lỗi và van xin người yêu.

Sốc 6. Thế nhưng... Thứ 2 2/5 bắt đầu có sự hồi âm. Và nàng nói đang ở nhà cậu ở Thủ Đức. Mình sốc lắm. Vì mình đâu biết ở đâu mà tìm. Sau một hồi năn nỉ nàng đồng ý đưa mình đến nhà cậu vào CN 6/5. Nhưng lại cắt liên lạc...

Số 7. Thứ 7 5/5 vẫn ko liên lạc được mình mất bình tĩnh vì thấy lễ hội PHật Đản rất nhộn nhịp. Trong lòng chỉ muốn đưa ng yêu đi chơi thôi. Sau những ngày tháng âm thầm chờ đợi, h giọt nước tràn ly mình điên cuồng và không thể chờ nữa. 7h tối mà mình bắt xe buýt lên Thủ Đức. Cứ nghĩ là sự thành tâm sẽ được đền đáp... Đến nơi, vẫn ko một câu trả lời. Thế rồi mình nghĩ ra phương án là "trợ giúp từ ngườ thân" và gọi về nhà. NC với mẹ nàng. Nhờ hỏi Mợ xem nàng có ở đó không... 8h40p mẹ nàng nói "mợ nó đang mắng vì bảo chiều nay đến mà không thấy đâu". Mình như con đỉa phải vôi. Ngay lập tức bắt chuyến xe cuối về TP rồi đi xe ôm lên nhà nàng (cách Thủ Đức 20km)... Khi đến nơi nàng đang ung dung ngồi phòng bên cạnh chơi....... TRỜI ƠI!

Rồi mọi chuyện rối tung lên. Mình bình tĩnh đưa nàng ra quán cafe để xin lỗi và phân trần mọi chuyện. Nhưng cái mặt lạnh te... Kết thúc bữa cafe bằng một câu "Em tính mai đến nhà anh rồi đưa anh sang Thủ Đức nhưng giờ anh tìm em rồi thì... không gặp lại nữa".. Mình chết điếng người vì bao công sức lại thành 0 và âm mất rồi. Mât hết rồi! Ngay lúc đó khi đưa nàng về nhà gặp N mình trách N sao đưa ng yêu mình đi lâu thế. Ngọc hét vào mặt mình "ANh nói gì kì zậy, nó đến nhà em có nửa buổi rồi về ngay, từ hôm 27/4 mà!"... Ôi, các bạn hãy suy nghĩ xem. Là một con người trần mắt thịt, khi nghe câu nói đó... sẽ hành động như thế nào!?

Mình chỉ hỏi nàng "EM đã đi đâu! Sao em nói dối anh!" Chứ không hề đưa ra một kết luận nào, vì mình đang học giữ bình tĩnh mà. Nhưng thay vì lời xin lỗi của nàng thì lại là những lời nói lạnh lùng vô tâm, đuổi mình về và nói đừng bao giờ đến tìm em nữa, em không thích nc với anh.

Và đó là đỉnh điểm của mọi chuyện... Mặc dù có rất nhiều lý do để mình có thể kết luận một điều xấu xa đang diễn ra bên phía ng yêu. Nhưng vì tình yêu chân thành của mình mình không hề dám kết luận điều gì mà chỉ chờ nàng kể lại sự tình. Vậy mà hôm nay tròn 20 ngày không gặp rồi. Cô ấy vẫn bắt mình phải chờ đợi. Đêm qua khi mình nt cho N để hỏi thăm thì D nt lại mắng mình nói N ko thích như vậy và D cũng không thích. Mình mất bình tĩnh, lại chót nhắn vài ba câu hờn dỗi rồi và lại nhận thêm một điểm trừ nữa.

Ôi bây giờ chắc là mình -100 điểm trong tâm trí của nàng nên mình lo kinh khủng. Mình sẽ nghe lời của bạn chieuthuvang và ngay bây giờ mua con gấu bông và bông hoa hồng mang đến nhà nàng tạ lỗi. Nhưng mình nghĩ xác xuất thành công thấp đấy nên trong lúc mình hành sự thì mong được thêm những góp ý của các tiền bối của tình yêu. Vì thú thực là, làm web thì mình biết làm, chứ yêu thì mình không = các em lớp 9 đâu. Huhu...

Chân thành cảm ơn.



Danh sách câu trả lời (2)
avatar BeMamNon 31/05/2013 12:12

Cám ơn bạn chieuthuvang đã trả lời. Sau nhiều lần mình hỏi vặn, thì phát hiện ra ý bạn ấy giận là vì một câu nói khiến bạn ấy cảm thấy mình "kém cỏi"... Để mình kể lại sự tình

Thứ Sáu 20/4 mình hết tiền nạp đt nên dặn cô ấy là gọi điện cho mình chứ đừng nt. Nhưng cô ấy không nhớ nên chỉ nt có 2 lần cách nhau 2 ngày và tối chủ Nhật 22/4 và thứ 3 24/5. Hỏi thăm mình nhưng ko thấy mình trả lời cô ấy cũng không gọi.

Trong khi đó Thứ 2 23/4 tới thứ 3 24/5 là mình bị sốt cao và tiêu chảy, ngày ăn 1 bữa cầm hơi mà người yêu không gọi điện nên mình không nói được. Không có sức khỏe và độ tỉnh táo để tìm cách liên lạc với người yêu.

25/4 mình không chịu nổi nên gọi cô ấy. Có trách nhẹ nhàng là "anh nhắc em gọi anh mà em không nhớ, anh ốm mấy ngày rồi nè". Nhưng thật không ngờ cô ấy đang chuẩn bị đi chơi xa với chú họ. Cô ý cũng nói là "em xin lỗi, anh ốm em muốn chăm anh lắm nhưng em PHẢI đi chơi với chú đi thăm dì em". (Sau này phát hiện chú ngang tuổi mình và dì còn trẻ hơn mình, nên ko biết thực hư thế nào nữa). Nhưng mình vẫn bình tĩnh nói em đi chơi vui vẻ, thi thoảng gọi điện cho anh vì anh hết tiền rồi. Nhớ về sớm để 30/4 anh đưa em đi chơi. (huhu... mình thực sự đã cố gắng rất nhiều để giữ bình tĩnh, về sẽ nói chuyện sau).

Nhưng thế chưa xong, thiết nghĩ người yêu sẽ về. Vì 2 lý do căn bản: 1. mình đang ốm. 2. mình muốn đưa nàng đi chơi lễ. Thế nhưng không thấy nàng gọi. Mình đã phải đi mua SIM khác để gọi cho nàng....

Trong những lúc cố liên lạc với nàng thì có những việc rất sốc đã xảy ra. Sốc 1, không thèm nghe máy, không thèm trả lời tin nhắn.

Số 2. Tối hôm trước (26/4) thì có một cô gái trẻ nhấc máy nói là D đang ở nhà dì ở Vũng Tàu chơi. Tối hôm sau (27/4) thì giọng con trai nói là D đang đi chơi với BẠN ở Đồng Nai. Hỏi là bạn là bạn D à thì "ừ" lạnh lùng. Sốc lắm.. huhu... Thế mà mình vẫn bình tĩnh chờ lời nói chính miệng D. D vẫn nói đang ở Vũng Tàu cho đến khi mình hỏi vặn về việc điện thoại thì mới chịu thú nhận là đang ở Đồng Nai nhưng vẫn nói là đi với chú. Và chú trêu như vậy vì không muốn D có ng yêu. Mình vẫn tin.

Sốc 3. Thế rồi chiều 28/4 sau những lần điếng tim vì bị cúp máy thì mình nhận được một tin nhắn có nội dung là "Anh ơi em nghĩ em yêu một người khác rồi. Em chỉ thấy quý anh thôi. Anh đừng buồn em nhé." Trời ơi mình hét ầm lên trong đau đớn. Những ý nghĩ điên rồ đã hiện ra trong đầu và mình nhận thấy rằng mình yêu D nhiều quá. Yêu D đủ để chết vì nàng, nhưng cũng đủ yêu bình tĩnh để chờ câu nói từ chính miệng nàng. Sau 2 tiếng chìm đắm trong lửa địa ngục thì nàng gọi điện và nói là "vừa nãy có người cầm máy em nghịch, ghét thế không biết, em mắng họ một trận rồi, giờ em về với anh đây"... Ôi HP khi biết điều đó. THứ nhất biết ko phải cô ấy nt như vậy. Thứ 2 là "em sẽ về ngay đây"...

Sốc 4. Không thấy đâu!??? Gọi điện hỏi thì "Anh ơi gia đình chị N không cho em về, cứ giữ em ở lại". OK Vậy mình bắt đầu lên tiếng. "Thế em cứ phải nghe theo lời N à. Em lớn rồi mà không có tự chủ à. N là gì của em, tại sao như vậy"> Giải thích "N đang chó chuyện nan giải, bạn trai tự tử vì N chia tay nên em ở lại động viên' > "Thế em có thực sự động viên được không khi em chưa hề có kinh nghiệm trong việc này"... Sau một hồi phân trần và thuyết phục thì "Em không biết, giờ em không muốn nc này nữa, anh đừng làm phiền em". Thế bao giờ em về? "Sau LỄ". ÔI GIỜI ƠI!!! Bao nhiều là tâm huyết. Sự sắp xếp nghỉ việc, chuẩn bị tiền và kế hoạch đi chơi LỄ của mình, được người yêu đáp lại bằng "Bao giờ chị N về em về theo".

Sốc 5. Vẫn bình tĩnh chờ đợi. Vẫn nt nói lời yêu thương vói D. D vẫn nt nói nhớ mình. Đến ngày "hêt Lễ"... 30/4 mình gọi và hỏi "thế chuyện N đến đâu rồi, mai N về chưa" thì "em không biết, chị ấy đòi về rồi nhưng bố mẹ không cho về" > Sốc quá ko chịu được "Thế N không về nữa thì em cũng ko về à? Không đi học à. Thế em không tự chủ à, ai nói gì em cũng phải làm theo như vậy sao" > (khóc và cúp máy) Ngay lập tức mình biết là đã chạm phải ổ kiến lửa nên mình gọi lại ngay để xl. Nhưng đã quá muộn. Từ lúc đó tất cả những cuộc gọi và những dòng tin nhắn xin lỗi của mình như được gửi lên vĩnh hằng vậy, không có hồi âm. 

Những ngày đó mình như điên như cuồng. Không biết làm sao đây, vì ng yêu ở xa mà lại cắt liên lạc.

Rồi từ đó rất nhiều chuyện điên rồ đã xảy ra mà mình không muốn kể tiếp. Mình cũng như người điên luôn miệng nói lời xin lỗi và van xin người yêu.

Thế nhưng... Thứ 2 2/5 bắt đầu có sự hồi âm. Và nàng nói đang ở nhà cậu ở Thủ Đức. Mình sốc lắm. Vì mình đâu biết ở đâu mà tìm. Sau một hồi năn nỉ nàng đồng ý đưa mình đến nhà cậu vào CN 6/5. Nhưng lại cắt liên lạc...

Thứ 7 5/5 vẫn ko liên lạc được mình mất bình tĩnh vì thấy lễ hội PHật Đản rất nhộn nhịp. Trong lòng chỉ muốn đưa ng yêu đi chơi thôi. Sau những ngày tháng âm thầm chờ đợi, h giọt nước tràn ly mình điên cuồng và không thể chờ nữa. 7h tối mà mình bắt xe buýt lên Thủ Đức. Cứ nghĩ là sự thành tâm sẽ được đền đáp... Đến nơi, vẫn ko một câu trả lời. Thế rồi mình nghĩ ra phương án là "trợ giúp từ ngườ thân" và gọi về nhà. NC với mẹ nàng. Nhờ hỏi Mợ xem nàng có ở đó không... 8h40p mẹ nàng nói "mợ nó đang mắng vì bảo chiều nay đến mà không thấy đâu". Mình như con đỉa phải vôi. Ngay lập tức bắt chuyến xe cuối về TP rồi đi xe ôm lên nhà nàng (cách Thủ Đức 20km)... Khi đến nơi nàng đang ung dung ngồi phòng bên cạnh chơi....... TRỜI ƠI!

Rồi mọi chuyện rối tung lên. Mình bình tĩnh đưa nàng ra quán cafe để xin lỗi và phân trần mọi chuyện. Nhưng cái mặt lạnh te... Kết thúc bữa cafe bằng một câu "Em tính mai đến nhà anh rồi đưa anh sang Thủ Đức nhưng giờ anh tìm em rồi thì... không gặp lại nữa".. Mình chết điếng người vì bao công sức lại thành 0 và âm mất rồi. Mât hết rồi! Ngay lúc đó khi đưa nàng về nhà gặp N mình trách N sao đưa ng yêu mình đi lâu thế. Ngọc hét vào mặt mình "ANh nói gì kì zậy, nó đến nhà em có nửa buổi rồi về ngay, từ hôm 27/4 mà!"... Ôi, các bạn hãy suy nghĩ xem. Là một con người trần mắt thịt, khi nghe câu nói đó... sẽ hành động như thế nào!?

Mình chỉ hỏi nàng "EM đã đi đâu! Sao em nói dối anh!" Chứ không hề đưa ra một kết luận nào, vì mình đang học giữ bình tĩnh mà. Nhưng thay vì lời xin lỗi của nàng thì lại là những lời nói lạnh lùng vô tâm, đuổi mình về và nói đừng bao giờ đến tìm em nữa, em không thích nc với anh.

Và đó là đỉnh điểm của mọi chuyện... Mặc dù có rất nhiều lý do để mình có thể kết luận một điều xấu xa đang diễn ra bên phía ng yêu. Nhưng vì tình yêu chân thành của mình mình không hề dám kết luận điều gì mà chỉ chờ nàng kể lại sự tình. Vậy mà hôm nay tròn 20 ngày không gặp rồi. Cô ấy vẫn bắt mình phải chờ đợi. Đêm qua khi mình nt cho N để hỏi thăm thì D nt lại mắng mình nói N ko thích như vậy và D cũng không thích. Mình mất bình tĩnh, lại chót nhắn vài ba câu hờn dỗi rồi và lại nhận thêm một điểm trừ nữa.

Ôi bây giờ chắc là mình -100 điểm trong tâm trí của nàng nên mình lo kinh khủng. Mình sẽ nghe lời của bạn chieuthuvang và ngay bây giờ mua con gấu bông và bông hoa hồng mang đến nhà nàng tạ lỗi. Nhưng mình nghĩ xác xuất thành công thấp đấy nên trong lúc mình hành sự thì mong được thêm những góp ý của các tiền bối của tình yêu. Vì thú thực là, làm web thì mình biết làm, chứ yêu thì mình không = các em lớp 9 đâu. Huhu...

Chân thành cảm ơn.

 

avatar duongnk 31/05/2013 12:12

Bạn phải nói rõ lý do vì sao bạn gái của bạn lại giận bạn ? Nếu không có lý do thì chắc là cô ấy chỉ muốn làm nũng với bạn thôi. Mình có thể cho bạn vài lời khuyên nhé :
- Nếu năn nỉ hoài mà vẫn không được thì bạn nên nói rõ và phân tích cho bạn gái hiểu lý do vì sao mà giận?Có phải là lỗi của bạn không?Nếu là lỗi của bạn thì xin lỗi và có thể tặng cho cô ấy một món quà nho nhỏ để thể hiện thành ý của mình, tôi nghĩ bạn gái của bạn sẽ không giận bạn nữa đâu, chúc bạn và bạn gái luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé !

- Còn một cách nữa là hãy đến gặp và nói chuyện thẳng thắn, phân tích mọi chuyện và sau đó để cô ấy có thời gian suy nghĩ. hjx nếu mà thấy bạn chưa bao giờ để cô ấy như thế chắc cô ây sẽ lo lắng ko hiểu bạn sao từ trước giờ chưa như vậy hjc thế là muốn gặp bạn luôn. Con gái làm nũng tí

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Khi con gái chỉ bảo là:"Chỉ muốn làm bạn tốt" thì làm thế nào đây?

Đăng lúc: 12:12 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Hin Làm sao để quên một người

Đăng lúc: 12:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Giúp mình với mình nên làm gì đây?

Đăng lúc: 12:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào nhận ra anh ấy lừa dối bạn?

Đăng lúc: 12:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mọi người cho tôi lời khuyên với ?

Đăng lúc: 12:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Đang cần giúp đỡ!! Help me!!

Đăng lúc: 12:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Giờ em phải làm sao ?

Đăng lúc: 12:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách khuyên nhủ bạn gái?

Đăng lúc: 12:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình đang rối bời lắm các bạn chỉ giùm mình với ?

Đăng lúc: 12:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Các bạn hãy cho mình một lời khuyên được không?

Đăng lúc: 13:47 - 08/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên đợi khi người ấy qen thử người khác

Đăng lúc: 12:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nên tặng bạn gái bạc không vì vàng khi kết hôn mới tặng?

Đăng lúc: 12:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Thu Trang Trái Tim liệu có thể nói

Đăng lúc: 12:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Đàn ông thật khó hiểu?

Đăng lúc: 12:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Ko biết thế nào?

Đăng lúc: 12:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nguyên nhân bị chậm kinh 3 tháng?

Đăng lúc: 12:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nếu 1 người đàn ông yêu bạn thật lòng

Đăng lúc: 12:11 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình tuổi rắn (1989) và bạn trai tuổi Chuột (1984) có kỵ nhau không?

Đăng lúc: 12:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Đức Cảnh Làm sao để làm quen với một bạn gái ?

Đăng lúc: 12:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Thành công của tình yêu xa xứ - Kinh nghiệm cho các bạn?

Đăng lúc: 12:10 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip