
Các bác tư vấn cho em bà cô em chồng ghê gơm mình phải cư xử thế nào?
e và bạn trai đều sinh năm 88, em và người yêu đang bị gia đình anh ấy phản đối đặc biệt là bà cô sinh năm 90, phản đối với lý do: 1. bằng tuổi sẽ già hơn; 2. gia đình e theo đạo thiên chúa, nhà anh ấy ko thích; 3. đường nhà e khó đi (thật ngớ ngẩn) và anh ấy là con một muốn anh ấy và e ở chung. bà cố đó hùng hồn tuyên bố với e là ko thuyết phục được bà cô thì chị ko thuyết phục được ai khác kể cả người yêu e, e chưa bao giờ gặp người ghê gớm, đanh đá như vậy! thú thật người yêu e sống từ trước đến giờ cũng hơi nghe gia đình. giờ cô em đó muốn mai e về nhà gặp cố bé đó để cô bé đó có quyết định là đồng ý hay ko đồng ý, sao số em lại khổ thế này chứ các bác ơi! e có công việc ổn định gia đình nề nếp mà sao phải chịu cảnh như thế này, anh ấy ko có gì hơn e cả! các bác tư vấn giúp em về nhà anh ấy thì em nên làm gì để họ không có ác cảm với mình nhỉ?
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!