
Các bạn cho mình lời khuyên trong trường hợp này nhé
Mình năm nay 22t,người yêu mình 25t.Tụi mình quen nhau hơn 3 năm rồi.Hiện giờ chúng mình đang học năm cuối đại học(người yêu mình học trung cấp xong mới thi đại học).Mình mới phát hiện ra người yêu mình tán tỉnh cô bạn cùng quê( mình bí mật lấy mật khẩu facebook và xem tin nhắn của họ).Đầu tiên người yêu mình chỉ nhắn tin hỏi thăm vu vơ,mình đọc dc tin nhắn cô gái ấy nói 2 năm tới sẽ không yêu ai nữa vì chia tay buồn lắm( nhưng tin nhắn này mình xóa mất rồi,vì để lại người yêu mình sẽ phát hiện ra có người vào facebook).Thế là mấy ngày sau 2 người họ nói chuyện và người yêu mình nói bóng gió rằng "cho mình vào vòng sơ tuyển nhé!" Phải nói thêm rằng người yêu mình trước giờ rất đàng hoàng,(bạn bè mình ai cũng nhận xét như vậy)mình chưa từng nghĩ anh ấy lại làm vậy,dù là trêu đùa đi nữa.Mình giả vờ đặt trường hợp bạn mình như vậy hỏi anh thì anh ấy nói rằng “để xem thử tán tỉnh thật hay đùa”.Mình nghĩ rằng cô gái ấy không có gì mà vấn đề là ở người yêu mình.Người yêu mình có 2 facebook,1 là lớp đại học,1 là bạn cùng quê và bạn phổ thông.Anh ấy không kết bạn với mình ở face có các bạn thời phổ thông với lý do là riêng tư,bạn bè ở bậc đại học là được rồi.Tụi mình đã cãi nhau về chuyện này,nhưng anh vẫn không thay đổi ý kiến.Mình nói nếu muốn mập mờ thì chia tay luôn khỏi phải lo lắng điều gì,và hiện mình không liên lạc gì với anh.Mình cảm giác như anh ấy sợ gặp mình vì lúc nào mình cũng cằn nhằn về chuyện này.Tụi mình quen nhau 2 bên gia đình đều biết,bao nhiêu năm qua chưa từng có xích mích gì to tát.Hiện giờ mình biết ngừơi yêu mình có cái gì đó không ổn,nhưng hiện tại anh vẫn đối xử với mình rất tốt.Mình nên làm gì bây giờ để cứu vãn tình hình,vì cứ để yên thế này mình không cam tâm,mình muốn làm cho ra ngô ra khoai để xem anh giải quyết thế nào nhưng sợ phản tác dụng các bạn ạ!
Cho mình lời khuyên với.
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!