
Tình yêu tay ba...phải làm sao đây???
Chào tất cả các bạn!
Mình và cô ấy yêu nhau đã gần 2 năm rồi, tuy ở xa cả chục cây số nhưng tình cảm tụi mình rất tốt. Nhưng thời gian gần đây có 1 người cũng hơi gần nhà cô ấy có thích người yêu của mình, mặc dù người đó biết cô ấy có ng yêu rồi nhưng vẫn nuôi hy vọng và cũng hay ghé nhà ng yêu của mình chơi. Mới đây khoảng 10h đêm ng đó ghé nhà bạn gái của mình mặc dù nhà chỉ có 1 mình cô ấy thôi,lúc đó chỉ có 2 người ở nhà. Mình giận vì tại sao cô ấy ko từ chối nếu xảy ra chuyện gì thì sao. Mọi người cho mình biết bây giờ mình phải làm sao để người đó từ bỏ ý định kia? Mình sợ ng đó "ăn không được phá cho hôi" các bạn ơi.
Mình xin cảm ơn mọi người!

cách hiẹu quả nhất là theo tình tình chạy trón tình tình theo thôi bạn ah ,nếu nguoi đó yêu bạn tật nguoi đó ko làm vậy rồi ,bạn nen xem thái độ cô ấy thể nào nên quan tâmnhieeuf hơn 1 chút ngoài ra tỏ ra bình thường ko nên khó chịu kẻo nóng giạn làm vỡ bình :chúc bạn thành công

Không ai giúp mình hết sao?