
Cách quan tâm bạn gái ???
CÁi này em hỏi thực sự, vì muốn quan tâm nh lại k biết thế nào, chẳng lẽ cứ quan tâm kiểu "đang làm gì đấy" "ăn cơm chưa"...
bác nào có kinh nghiệm vô đóng góp ý kiến giúp e nhé !

Cách quan tâm đến con gái
Có những con đường đi đến trái tim nàng thật đơn giản mà thường ngày cánh mày râu không ngờ tới. Một số mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn thể hiện tình cảm một cách chân thành.
- Mời nàng xem phim.
- Đừng ngại vén những sợi tóc lơ thơ phủ trên mắt hay dính trên gò má nàng một cách âu yếm.
- Vòng tay choàng nhẹ lưng nàng khi giới thiệu với bạn bè và gia đình.
- Hãy gọi điện cho cô ấy khi bạn cảm thấy buồn.
- Hôn nhẹ lên gò má người yêu khi tạm biệt sau một buổi tối vui vẻ.
- Nếu nghe nàng thút thít trên điện thoại thì hãy chạy đến ngay.
- Hãy mua tặng cô ấy một đĩa nhạc những bài ca bất hủ của thế giới.
- Gọi nước uống cho nàng, cố gắng quan tâm đến gu thưởng thức của người yêu.
- Nhớ và nhắc lai kỷ niệm hai người quen nhau trước khi nàng thốt ra.
- Gửi mail cho nàng và nói bất cứ chuyện gì cũng được.
- Khi cô ấy cảm thấy bất an, bạn hãy nhìn vào mắt của nàng và nói không ai trên thế gian này hợp với bạn hơn nàng.
- Ôm chặt nàng khi thấy có dấu hiệu ghen tuông.
- Tặng nữ trang cho nàng.
- Khi cả hai cùng đi dạo, trên tay bạn cần có món ăn vặt mà nàng thích.
- Khi nàng mặc đồ mới, hãy tỏ ra quan tâm.
- Nếu nàng đã là bà xã thì hãy hôn nhẹ vào bả vai lúc nàng thiu thiu ngủ.
- Nói "anh yêu em" hay "em yêu anh" mỗi khi bạn phải xa người yêu dấu.
- Tạo bất ngờ bằng cách viết cho nhau những lá thư nồng nàn tình yêu thương.
- Hẹn hò với nhau ít nhất mỗi tuần một lần.
- Tặng hoa cho nhau mà không cần lý do.
- Luôn nhớ những ngày đặc biệt của nhau.
- Hãy biểu lộ tình cảm qua ánh mắt.
- Để nàng khóc trong vòng tay của bạn.
- Xin lỗi khi có lỗi.Biết tha thứ cho nhau.
- Cùng nhau vượt qua khó khăn.
- Hãy nghe cô ấy khuyên khi tinh thần bạn bị suy sụp.
- Hãy cùng thảo luận,bàn bạc để giải quyết vấn đề.
- Luôn tôn trọng lẫn nhau.
- Hãy là chỗ dựa vững chắc khi người ấy vấp ngã.
- Dành cho nhau một khoảng không gian riêng.
Em đã làm được những điều này chưa? Nếu chưa thì hãy cố gắng thực hiện ngay từ bây giờ. Chúc em thành công và luôn đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu !!


Bác biet_tuot trả lời hay thế. Cho em làm quen bác đc không??? hoang_la_tui@yahoo.com

Thiếu gì cách hả bạn,quan trọng là điều kiện của bạn với việc quan tâm đó ntn thôi? ý mình là bạn đặt bạn gái lên đầu hay sau công việc!
Thứ nhất:
Nếu bạn đặt gái lên đầu thì bạn sẽ là một anh chàng si tình vô cực, và sẽ sẵn sàng làm những việc mà bạn gái yêu cầu! hihi, hơi khổ đấy! bạn sẽ tổ chức những buổi đi chơi dành riêng cho 2 người, nhưng nên nhớ chơi ít thôi không thành lêu lổng hư thân đấy, các bậc phụ huynh không thích lắm chuyện này.... và quan trọng là cũng tốn kém lắm :D
Thứ hai:
Nếu đặt công việc lên đầu thì bạn nên dành những time rãnh của bạn sau công việc tại cty cho bạn gái... nhiều cách lắm bạn ạ tùy bạn suy nghĩ, chứ không nhất thiết hôm nào cũng hỏi han như vậy, chán, ngấy khó chịu nữa... bạn còn cảm nhận vậy cơ mà dúng không? CHúc bạn thành công!

Bạn quá gà sao ko hỏi nốt là đi wc xong chưa luôn cho nó đủ bộ nữa đi?
Sự quan tâm chỉ có ý nghĩa và hợp lý khi lời hỏi thăm cũng như cử chỉ là đặc biệt. Éo thể ngày nào cũng lặp lại cái bản giao hưởng buồn chán như các chú gà hay làm cả.
- Trời đang bình thường tự dưng trở gió như mấy hôm nay thì nhắc 1 câu là em ra đường nhớ mặc ấm
- Bình thường gái ko thức khuya tự dưng online khuya thấy đá 1 câu : Anh ko thích gái xấu mà thức đêm thì mặt nổi mụn, xanh xao -> xấu thế nên muốn anh yêu thì lên giường 1 2 3 chúng mình cùng ngủ. Thức khuya là kẻ thù của sắc đẹp
- Gái hắt hơi sổ mũi, đến kỳ thì mua thuốc cho gái uống, hỏi han vỗ về linh tinh
Vd sơ sơ là vậy. Nhắc lại trọng tâm phải là khi có sự khác biệt trong sinh hoạt của gái hoặc thời tiết hay các điều kiện khác quan thì ta mới quan tâm. Dẹp ngay và khẩn trương cái trò ngày ngày bám lấy cái dd nhắn tin với gọi điện kiểu em ăn chưa? Ăn ngon ko? Có mấy món? Ăn tráng miệng chưa? Ăn xong uống nước chưa? Uống xong buồn đi wc ko?
Bình thường lâu ko gặp thì bốc điện thoại lên alo 1 câu bảo 2 3 hôm nay em thế nào, anh bận quá ko gặp dc nhớ em bla bla vài phút rồi làm gì thì cứ tiếp tục công việc.
Hãy nhớ cái gì chính đáng và đúng thì ta làm. Dù mình có thích ăn 1 món nào nhưng cũng ko thể ăn mãi dc vì ko ngắn thì dài cũng sẽ buồn nôn, ko nuốt nổi và đó là phản ứng tự nhiên thế nên sự quan tâm nó cũng thế thôi. Quá nhiều gây nhàm chán và người ta muốn chuyển qua ăn món khác.
Ngoài ra nữa là chúng ta tán hay đang là ny thì cũng vậy thôi - Gái nó cần 1 thằng quan tâm nhưng ko cần bảo mẫu, chúng nó ko phải trẻ con đóng bỉm vì thế quan tâm sao cho ko quá tọc mạch vào đời sống riêng của chúng nó vì bố mẹ chúng nó hò đò khác quái gì bố mẹ các chú hò các chú? Cái sự đau đầu nó đã quá đủ, sự quan tâm là sự quan tâm đúng nghia chứ đừng khủng bố tin nhắn hay gọi điện vì 3 cái lý do đáng vứt vào bồn cầu xả nước. Kể cả đang là ny khi tôi nhấc máy gọi 2 lần mà gái ko nghe máy ko bao giờ tôi buồn hỏi em đi với ai hay em làm gì cả. Gái sẽ tự nói ra còn cái nó đã ko muốn nói thì câu trả lời các chú nhận dc sẽ là nói dối. Có nhiều khi gái hỏi sao anh ko hỏi em bận gì? Câu trả lời là em có khoảng lặng riêng và bạn bè riêng, anh tôn trọng khoảng lặng của em. Anh là ny em chứ ko phải bố mẹ em hay là thám tử và anh tin em thế thôi !!!
Bản lĩnh của thằng đàn ông là sự độc lập chứ ko phải sự vui buồn của các chú phụ thuộc cả vào gái. Ko phải ngoài cái việc cả ngày như thằng ất ơ nt gọi đện hỏi những câu đấy các chú dek còn việc gì khác cả? Làm thế gái nó chán mà nó còn khinh cho