Câu hỏi

20/05/2013 11:16
Có bạn nào biết về "cận tử nghiệp" theo quan niệm của Phật giáo không?
Danh sách câu trả lời (1)

"Cận Tử Nghiệp" là hành vi cuối cùng, hay hành vi nào mà chập tư tưởng cuối cùng nhớ đến trước khi lâm chung. Vì lẽ ấy, trong các xứ Phật Giáo thường có tập tục nhắc nhở người sắp lìa trần những hành vi tốt đẹp của họ trong đời sống, hay giúp đỡ, khuyến khích họ tạo một nghiệp lành ngay trước giờ lâm chung như bố thí, đọc kinh, niệm Phật v.v...
-Tâm ta vốn chứa đựng ít nhiều bợn nhơ. Nếu để nó tự nhiên trôi chảy mà không chuyển hướng, cái tâm hoang dại ấy sẽ lôi cuốn ta vào những hoàn cảnh khó khăn, phiền phức và ô nhiễm. Niềm tin nơi Phật, Pháp, Tăng, là một năng lực hùng mạnh được ví như hòn ngọc ma li. Ngọc ma li có bẩm chất làm cho nước đục trở thành trong, nước dơ thành sạch. Cũng dường thế ấy, niềm tin nơi Tam Bảo có khuynh hướng nâng cao mức độ bình thường của tâm, làm cho tâm trở nên tinh vi tế nhị hơn, trong sạch hơn, và lọc bỏ những gì thô kịch, nhơ bẩn.
Nếu chẳng may, ta lìa đời trong lúc sự sống đang còn mãnh liệt (cái chết không hề báo trước), thì vào lúc lâm chung, chính cái tâm trong sạch ấy là cận tử nghiệp (āsanna kamma), đưa ta đi tái sanh.
Vào những ngày sắp nhập diệt, tại Kusinārā, Đức Phật có lời dạy Đức Ānanda như sau:
-"... Này Ānanda, những ai trút hơi thở cuối cùng với niềm tin vững chắc trong khi hoan hỷ chiêm bái các thánh tích ấy, sẽ tái sanh vào nhàn cảnh." - (Parinibbāna Sutta, Kinh Đại Niết Bàn)
-Tâm ta vốn chứa đựng ít nhiều bợn nhơ. Nếu để nó tự nhiên trôi chảy mà không chuyển hướng, cái tâm hoang dại ấy sẽ lôi cuốn ta vào những hoàn cảnh khó khăn, phiền phức và ô nhiễm. Niềm tin nơi Phật, Pháp, Tăng, là một năng lực hùng mạnh được ví như hòn ngọc ma li. Ngọc ma li có bẩm chất làm cho nước đục trở thành trong, nước dơ thành sạch. Cũng dường thế ấy, niềm tin nơi Tam Bảo có khuynh hướng nâng cao mức độ bình thường của tâm, làm cho tâm trở nên tinh vi tế nhị hơn, trong sạch hơn, và lọc bỏ những gì thô kịch, nhơ bẩn.
Nếu chẳng may, ta lìa đời trong lúc sự sống đang còn mãnh liệt (cái chết không hề báo trước), thì vào lúc lâm chung, chính cái tâm trong sạch ấy là cận tử nghiệp (āsanna kamma), đưa ta đi tái sanh.
Vào những ngày sắp nhập diệt, tại Kusinārā, Đức Phật có lời dạy Đức Ānanda như sau:
-"... Này Ānanda, những ai trút hơi thở cuối cùng với niềm tin vững chắc trong khi hoan hỷ chiêm bái các thánh tích ấy, sẽ tái sanh vào nhàn cảnh." - (Parinibbāna Sutta, Kinh Đại Niết Bàn)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tâm linh, tôn giáo
![]() |
Tại sao khi hạ thủy người ta lại đập chai rượu mà người đập chai rượu phải là phụ nữ , và chai rượu mà k vỡ thì đó là điềm gở ???
Đăng lúc: 11:16 - 20/05/2013 trong Tâm linh, tôn giáo |
![]() |
Tai sao có công bằng xă hội thì hòa bình bền vững ?
Đăng lúc: 11:16 - 20/05/2013 trong Tâm linh, tôn giáo |
![]() |
Ngày đầu năm nên đi chùa gì để cầu tình duyên??
Đăng lúc: 11:16 - 20/05/2013 trong Tâm linh, tôn giáo |
![]() |
Trong thời đại hiện nay liệu có tin được vào bùa yêu không???
Đăng lúc: 11:16 - 20/05/2013 trong Tâm linh, tôn giáo |
![]() |
Tại sao người phương Tây thích cử hành hôn lễ ở nhà thờ?
Đăng lúc: 11:16 - 20/05/2013 trong Tâm linh, tôn giáo |
![]() |
Con số nào là không may mắn với người Trung Quốc?
Đăng lúc: 11:16 - 20/05/2013 trong Tâm linh, tôn giáo |
![]() |
Các bác ơi đi chùa cầu an thì đi chùa nào thì tốt nhỉ?
Đăng lúc: 11:16 - 20/05/2013 trong Tâm linh, tôn giáo |
![]() |
Tại sao tôn giáo ra đời?
Đăng lúc: 11:16 - 20/05/2013 trong Tâm linh, tôn giáo |
Rao vặt Siêu Vip