Câu hỏi

03/07/2013 10:33
Có được gọi là “Phân biệt đối xử”?
Có được gọi là “Phân biệt đối xử”
Dưới cái nhìn thật là khách quan, chúng tôi cảm nhận được sự đối xử, hành xử quá tệ của CAVN đối với các anh Da đen. Thời gian gần đây nạn ruồng bỏ, bắt bớ các anh da đen hiện đang sinh sống tại Việt Nam trở nên thái quá
Phải nhìn nhận rằng đất nước việt nam thật là tươi đẹp và hòa bình, cũng chính vì như vậy nên rất nhiều khách du lịch vào việt nam và họ cũng muốn dừng chân để chọn nơi này làm quê hương để chọn nơi này làm quê hương bình yên. Ầy vậy mà họ chính là những người đang khao khát được có sự bình yên đó lại bị đối xử một cách thái quá hay nói đúng hơn đã đối sử với các anh da đen ấy dưới ánh mắt phân biệt chủng tộc và cũng chính họ cũng đã từng bị các anh CA.VN ruồng bỏ bắt bớ thật thảm hại, các anh CA.VN đập cửa bẻ khóa vào nhà để dẫn độ họ đi, mà dưới con mắt những người dân chúng tôi chứng kiến chẳng khác nào các anh ấy bị phạm tội tày đình , Cướp của giết người vậy!!
Có nên chăng CA.VN chúng ta lại hành xử như vậy ?
Tại sao các anh ấy không nắng nghe những tâm tư nguyện vọng của các anh người nước ngoài ấy qua VN của chúng ta họ muốn gì và làm gì?
Đành rằng là không nói bao gồm hết toàn bộ. Nhưng các anh đó cũng có người tốt người xấu, người tốt ; Có người thật sự muốn đem kiến thức của mình truyền dạy cho con em chúng ta, Có người đam mê nghề “Giáo” đến mức họ chỉ muốn nên bục giảng để để được dạy và được dạy, họ có thể làm cho các em học sinh thích thú học tập,T/Y giờ học Anh Ngữ đó , và có những anh đã được nhà trường chứng nhận có nhân thân tốt. Hợp đồng dạy học hẳn hoi nhưng vì lý do khách quan có thể họ đã hết hạn Passpost hay mất Passport mà bản thân họ không phải trốn chui chốn nủi, ruồng bỏ bắt bớ kiểm tra một cách thái quá trước mắt nhiều người dân VN, sao chúng ta lại không thể mở rộng vòng tay để đón và giúp đỡ những người chí thức đó họ muốn sống và làm việc ở một đất nước hòa bình, và hiếu khách này.
Liệu chúng ta đã làm như vậy có nhận được sự đồng cảm không? Hay lại gióng nên hồi trồng phân biệt chủng tộc đã và đang hình thành trên đất nước việt nam của chúng ta. Một đất nước luôn được các thế hệ trẻ tự hào là hiếu khách và yên bình mỗi khi nhớ về quê hương.
Xin các anh hãy nhìn lại cách hành sử của mình với các anh nước ngoài ấy. Xin cho các anh ấy được sống hòa bình và thân thiện theo nguyện vọng của mình, xin hãy mở rộng vòng tay thân yêu mà đón nhận các anh để cả thế giới biết rằng dân tộc việt nam chúng ta luôn Thân thiện và hiếu khách( Tốt và hiếu khách). Xin đừng hành sử với các anh ấy như thời gian qua đã bị ruồng bỏ bắt bớ như vậy. Hãy để người nước ngoài nhìn vào nước ta dưới góc độ một Lăng kính tốt đẹp.
Hãy nghe đây là những nỗi bức xúc mà chúng tôi những người dân được chứng kiến tận mắt sự thật phũ phàng ấy(sống ở gần khu vực các anh bị bắt bớ ) nhìn thấy thật đau lòng
Xin hãy đừng tái lập lại tình trạng như vậy nữa, mà hãy thật thân ái với các anh nước ngoài ấy
Xin đừng nhìn họ với con mắt phân biệt chủng tộc như vậy đau lòng, đau lòng nắm.
Chúng ta hãy và nên làm gì để giúp và thấu đáo những gì mà các anh người nước ngoài ấy muốn và cần chúng ta.
Câu hỏi luôn cần được ra ; Phải chi những người đó là người da trắng… ?
Một khung cảnh đang diễn ra ngay trên đất nước vốn được bạn bè thế giới ca ngợi là “Thân Thiện và Hiếu Khách” đang diễn ra!! Còn hơn cả trong phim ảnh điện ảnh mỹ!! có thể là hơi quá khi nói đến sự việc mà người dân Việt Nam phải chứng kiến . Nhưng những cảnh những người ra đen bị cảnh sát việt nam lùng bắt đã và đang diễn ra ngay trên đất nước này và còn ngay trước mắt nhiều người dân Việt nam!! Họ sẽ nghĩ gì khi chứng kiến cảnh tượng đó? Có thể gọi là phân biệt chủng tộc không ? Và nếu những người bị bắt kia là người “Da Trắng” thì liệu họ có bị đối xử như vậy không ?.
Dưới cái nhìn thật là khách quan, chúng tôi cảm nhận được sự đối xử, hành xử quá tệ của CAVN đối với các anh Da đen. Thời gian gần đây nạn ruồng bỏ, bắt bớ các anh da đen hiện đang sinh sống tại Việt Nam trở nên thái quá
Phải nhìn nhận rằng đất nước việt nam thật là tươi đẹp và hòa bình, cũng chính vì như vậy nên rất nhiều khách du lịch vào việt nam và họ cũng muốn dừng chân để chọn nơi này làm quê hương để chọn nơi này làm quê hương bình yên. Ầy vậy mà họ chính là những người đang khao khát được có sự bình yên đó lại bị đối xử một cách thái quá hay nói đúng hơn đã đối sử với các anh da đen ấy dưới ánh mắt phân biệt chủng tộc và cũng chính họ cũng đã từng bị các anh CA.VN ruồng bỏ bắt bớ thật thảm hại, các anh CA.VN đập cửa bẻ khóa vào nhà để dẫn độ họ đi, mà dưới con mắt những người dân chúng tôi chứng kiến chẳng khác nào các anh ấy bị phạm tội tày đình , Cướp của giết người vậy!!
Có nên chăng CA.VN chúng ta lại hành xử như vậy ?
Tại sao các anh ấy không nắng nghe những tâm tư nguyện vọng của các anh người nước ngoài ấy qua VN của chúng ta họ muốn gì và làm gì?
Đành rằng là không nói bao gồm hết toàn bộ. Nhưng các anh đó cũng có người tốt người xấu, người tốt ; Có người thật sự muốn đem kiến thức của mình truyền dạy cho con em chúng ta, Có người đam mê nghề “Giáo” đến mức họ chỉ muốn nên bục giảng để để được dạy và được dạy, họ có thể làm cho các em học sinh thích thú học tập,T/Y giờ học Anh Ngữ đó , và có những anh đã được nhà trường chứng nhận có nhân thân tốt. Hợp đồng dạy học hẳn hoi nhưng vì lý do khách quan có thể họ đã hết hạn Passpost hay mất Passport mà bản thân họ không phải trốn chui chốn nủi, ruồng bỏ bắt bớ kiểm tra một cách thái quá trước mắt nhiều người dân VN, sao chúng ta lại không thể mở rộng vòng tay để đón và giúp đỡ những người chí thức đó họ muốn sống và làm việc ở một đất nước hòa bình, và hiếu khách này.
Liệu chúng ta đã làm như vậy có nhận được sự đồng cảm không? Hay lại gióng nên hồi trồng phân biệt chủng tộc đã và đang hình thành trên đất nước việt nam của chúng ta. Một đất nước luôn được các thế hệ trẻ tự hào là hiếu khách và yên bình mỗi khi nhớ về quê hương.
Xin các anh hãy nhìn lại cách hành sử của mình với các anh nước ngoài ấy. Xin cho các anh ấy được sống hòa bình và thân thiện theo nguyện vọng của mình, xin hãy mở rộng vòng tay thân yêu mà đón nhận các anh để cả thế giới biết rằng dân tộc việt nam chúng ta luôn Thân thiện và hiếu khách( Tốt và hiếu khách). Xin đừng hành sử với các anh ấy như thời gian qua đã bị ruồng bỏ bắt bớ như vậy. Hãy để người nước ngoài nhìn vào nước ta dưới góc độ một Lăng kính tốt đẹp.
Hãy nghe đây là những nỗi bức xúc mà chúng tôi những người dân được chứng kiến tận mắt sự thật phũ phàng ấy(sống ở gần khu vực các anh bị bắt bớ ) nhìn thấy thật đau lòng
Xin hãy đừng tái lập lại tình trạng như vậy nữa, mà hãy thật thân ái với các anh nước ngoài ấy
Xin đừng nhìn họ với con mắt phân biệt chủng tộc như vậy đau lòng, đau lòng nắm.
Chúng ta hãy và nên làm gì để giúp và thấu đáo những gì mà các anh người nước ngoài ấy muốn và cần chúng ta.
Câu hỏi luôn cần được ra ; Phải chi những người đó là người da trắng… ?
Một khung cảnh đang diễn ra ngay trên đất nước vốn được bạn bè thế giới ca ngợi là “Thân Thiện và Hiếu Khách” đang diễn ra!! Còn hơn cả trong phim ảnh điện ảnh mỹ!! có thể là hơi quá khi nói đến sự việc mà người dân Việt Nam phải chứng kiến . Nhưng những cảnh những người ra đen bị cảnh sát việt nam lùng bắt đã và đang diễn ra ngay trên đất nước này và còn ngay trước mắt nhiều người dân Việt nam!! Họ sẽ nghĩ gì khi chứng kiến cảnh tượng đó? Có thể gọi là phân biệt chủng tộc không ? Và nếu những người bị bắt kia là người “Da Trắng” thì liệu họ có bị đối xử như vậy không ?.
Danh sách câu trả lời (0)
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip