Câu hỏi

25/05/2013 09:13
Có nên chấm dứt chuyện tình cảm này ko?
lúc trước mình và thằng bạn có vào nhà nhỏ bồ của nó chơi.rồi từ từ mình và nhỏ ấy cũng hay thường xuyên liên lạc nhau bằng đt,lúc đầu thì toàn là nói chuyện vui ko à.nhưng dần dần tình cảm nảy sinh lúc nào cũng không hay,mình đã có nói cho cô ấy nghe tất cả những tình cảm của mình cho cô ấy biết.cô ấy cũng rất thông cảm và cũng không biết tính sao.mình có nói rằng bây giờ mình sẽ cố quên cô ấy đi và cũng cắt đứt không liên lạc gọi điện thoại hay nhắn tin gì nữa hết.cô ấy rất buồn và nói với mình rằng:nếu mà T không liên lạc nữa thì K cũng không xài điện thoại nữa".Chính vì câu nói này đã khiến mình không thể nào rời xa cô ấy được nữa.Vì vậy thời gian đã khiến cho mình và cô ấy ngày càng gần nhau hơn nữa.Trong một đem buồn mình đi nhậu về và có ĐT cho cô ấy,cô ấy biết mình vì cô ấy nên tỏ ra rất quan tâm tới mình.Không hiểu sao lúc đó mình lại hỏi rằng :"K có thể làm bạn gái mình không?".Lúc này cô ấy nói là chưa biết và hẹn một tuần sau sẽ trả lời.Và cuối cùng câu trả lời cùng đã đến,cô ấy hỏi mình nhiều thứ lắm để mình suy nghĩ lại có chấp nhận cho cô ấy yêu cùng lúc 2 người không?Vì yêu cô ấy nên mình đành chấp nhận,cô ấy cũng có nói là liệu mình có vui được ko khi mà biết cô ấy đi chơi với thằng bạn của mình không?Lúc ấy cô ấy nói gì mình cũng chịu hết,cô ấy còn khẳng định là cô ấy yêu mình bằng tình cảm chân thật và không có sự thương hai.BÂy giờ thì mình nhận thấy rằng cô ấy đang lừa dối mình,rủ đi chơi thì bảo là anh không cho đi nhưng mình bắt gặp được 2 người đang đi đón giao thừa trong đêm đó.Mình vẫn biết thân phận của mình vì vậy mình không trách được mà chỉ biết buồn cho thân phận của mình.Mặc dù đồng ý làm ngườ thứ 3 nhưng mà làm sao không buồn khi thấy nguòi mình yêu trong tay người khác được chứ?Mình và cô ấy cũng đã nói rằng t/y này sẽ ko cho ai biết ngoài 2 đứa tụi mình.Mình rất muốn quên đi nhưng ma mình không thể nào nếu thiếu bóng cô ấy.Lúc ngồi nói chuyện với mình mà tình cờ mình nhắc tới thằng bạn là cô ấy nói chuyện như là không thích thằng bạn mình.Mình biết là cô ấy cũng rất yêu thằng bạn của mình.Mình thua thiệt thằng bạn mình tất cả,nó có tiền lại đẹp trai nhưng mà cũng đểu lắm.mình chỉ chiếm được tình cảm cô ấy bằng cách nói chuyện mà thôi. Tối nay mình có hẹn với cô ấy đi chơi nhưng không biết liệu có nên chấm dứt tại đây hay không nữa.vì tình cảm mình dành cho cô ấy là rất nhiều.mình mong các bạn hiểu và thông cảm cho mình.hãy cho mình một lời khuyên phù hợp với tâm trạng mình và hãy cho mình một lối đi khác.
ZiMaNo1
25/05/2013 09:13
Danh sách câu trả lời (1)

Ông bị điên rồi ! loại con gái vậy yêu làm gì, có yêu thì cũng chẳng mang về làm vợ được đâu...loại đàn bà mà mắc phải cái tính lẳng lơ thì cả đời không sửa được đâu.Tốt nhất là dẹp đi. Đàn ông làm gì mà yếu đuối thế.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Nghệ thuật yêu, chinh phục
Rao vặt Siêu Vip