
Có nên chia tay hay không?
Mình và bạn trai yêu nhau được hơn 2 năm rùi nhưng dạo gần đây anh và mình trở lên mâu thuẫn quá: mọi người cho ý kiến với:
anh không thích mình đi chơi với bạn bè nhiều sợ mình gặp chuyện không hay( chỗ trọ của mình hay xảy ra 1 số chuyện không hay, có đợt mình cũng gặp phải tuy không việc gì nhưng anh biết và khá lo lắng), mặc dù mình đi với bạn bè tham gia những hoạt động do 1 số clup tổ chức để giúp sinh viên xả street nhưng anh lại không muốn mình đi...và mình cũng chỉ vì cả nể mà đi anh biết và rất giận mình nhưng mình cũng hứa là không đi nữa...nhưng ngày hôm trước có mấy người mình quen ở clup hôm đó tới trường mình chơi và mình đã ăn cơm cùng họ và khi anh pm thì mình pm chậm, anh tức và không pm lại nữa nhưng mình vì còn có nhìu bạn bè ở đó lên thui cũng không gọi điện, tầm hơn 1h sau anh nhắn tin nói "em đã nói gì" mình biết anh giận lên đã giải thích nhưng anh kêu mệt không muốn nghe và nói mình không coi lời nói của anh ra gì...rồi khi chiều tối mình pm, gọi điện thế nào anh cũng không nghe máy...rồi thì tối mai anh cũng pm nc với mình nhưng dù mình xl thì anh cũng vẫn tức giận như thế...lúc đó mình tức quá lên nói chia tay và anh cũng đồng ý luôn...nhưng nghĩ lại vì chuyện như thế mà bỏ hơn 2 năm qua thì thấy không đáng..vì thế mình lại pm trước làm hòa nhưng anh vẫn tức giận...pm được vài câu anh lại bảo bận...rùi bảo em bận đi chơi được anh không bận đi chơi được ah...
mình cần làm gì đây?
có lên chia tay hay không?
mình có sai đáng để anh phải như thế không?

Chuyện này thì giống mình rồi. Mình cũng là 1 boy và luôn ko thích n.y mình đi chơi hay đi đâu đó cũng bạn bè, nhất là con trai ...
Anh n.y cậu chỉ vì quá yêu cậu nên anh ấy làm thế để cho lần sau cậu ko dám làm vậy nữa thôi. Mới đc 2 ngày vẫn còn quá sớm cậu ah. Cậu hãy để 2 3 ngày nữa anh ấy nguôi giận thì hãy nói lời xl thì tốt hơn.Mà ko cần cậu pm trước mình nghĩ 2 3 hôm nữa anh ấy nhớ cậu quá tự khắc sẽ phải pm cậu trc thôi.
Chia tay là sai lầm đó nhé. Người đàn ông yêu cậu như vậy kiếm khó lắm nha :D
Luôn tỉnh táo trc khi quyết định nhé cậu.Chúc cậu hạnh phúc !!!