Câu hỏi

25/05/2013 07:35
CÓ NÊN CHINH PHỤC LẠI EX ?
Giúp em với, giờ em chẳng biết phải nghĩ như nào cho đúng cả.
em và cô ấy chia tay nhau 3 năm rồi nhưng trong lòng em vẫn không thay đổi được.
em cũng không phải là một người chung tình đến khờ khạo, em cũng đã từng cho mình cơ hội, nhưng điều đó chẳng ích gì.
em và cô ấy rât hợp nhau. cho đến bây giờ vẫn có thể nói chuyện hàng tiếng đồng hồ mà không thấy tẻ nhạt.
Hay nói một cách văn hoa hơn là bọn em sống ở trong nhau.
nhưng giờ em đang ở trong Nam còn cô ấy ơ ngoài Bắc.
cô ấy giờ đi làm rồi, còn em thì chưa
em bây giờ mới đang bắt đầu một cs mới.
cái cảm giác mình chưa đủ khả năng bao bọc được cho người mình yêu thương. chưa phải là bờ vai vững chắc cho cô ấy dựa vào mỗi khi mỏi mệt. điều đó làm cho em không đủ tự tin.
Một chút gì đó kiêu hãnh của Đàn ông luôn giữ chân em lại
em phải lam sao đây ?
sắp đến sinh nhật cô ấy rồi, mọi người tư vấn giúp em nên tặng gì cho cô ấy nhé !
hitek
25/05/2013 07:35
manhlinh
25/05/2013 07:35
minhloc11
25/05/2013 07:35
whiteroses
25/05/2013 07:35
em và cô ấy chia tay nhau 3 năm rồi nhưng trong lòng em vẫn không thay đổi được.
em cũng không phải là một người chung tình đến khờ khạo, em cũng đã từng cho mình cơ hội, nhưng điều đó chẳng ích gì.
em và cô ấy rât hợp nhau. cho đến bây giờ vẫn có thể nói chuyện hàng tiếng đồng hồ mà không thấy tẻ nhạt.
Hay nói một cách văn hoa hơn là bọn em sống ở trong nhau.
nhưng giờ em đang ở trong Nam còn cô ấy ơ ngoài Bắc.
cô ấy giờ đi làm rồi, còn em thì chưa
em bây giờ mới đang bắt đầu một cs mới.
cái cảm giác mình chưa đủ khả năng bao bọc được cho người mình yêu thương. chưa phải là bờ vai vững chắc cho cô ấy dựa vào mỗi khi mỏi mệt. điều đó làm cho em không đủ tự tin.
Một chút gì đó kiêu hãnh của Đàn ông luôn giữ chân em lại
em phải lam sao đây ?
sắp đến sinh nhật cô ấy rồi, mọi người tư vấn giúp em nên tặng gì cho cô ấy nhé !
![[:-*]](/images/wys/yahoo_kiss.gif)
Danh sách câu trả lời (4)

Tớ và anh ấy cũng chia tay gần 2 năm, sau nối lại mình gặp rất nhiều khó khăn vì thực sự cả 2 đều không còn như xưa nữa, đã có những thay đổi đáng kể và gần như là chúng tớ đã phải tìm hiểu nhau lại từ đầu. Bạn cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những sự thật mà trong 3 năm qua "nó" không còn như bạn vẫn nghĩ nữa. Ưm, nói chung là nam nhi thì không ngại gì khó khăn bạn nhỉ? Chỉ sợ tình cảm của bạn gái kia đã thay đổi thôi. Cần nhất bây giờ là những thể hiện quan tâm rõ rệt để bạn gái kia cảm nhận rõ tình cảm của bạn.Ưm, sinh nhật cô ấy mà ở xa thế thì bạn chỉ cần 1 tấm thiệp với những lời thật lòng và 1 cuộc điện thoại bày tỏ hết nỗi lòng của bạn là được. Con gái chỉ cần sự chân thành là đủ. Chúc bạn hạnh phúc nha!
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)

mình nghĩ đấy chỉ là cảm xúc của bạn khi sắp đến sinh nhật của cô ấy thôi!!đã 3 năm rồi sao bạn không tìm cách quay lại cới cô ấy từ trước đó???.h bạn ở trong nam.cuộc sống của cô ấy h có những sự thay đổi mà bạn không còn hiểu và chia sẻ được như trước.mình nghĩ mọi thứ nên cho là 1 kỷ niệm đep.h quay lại bạn có tự tin đem lại cho cô ý hạnh phúc không?!!!...

"Tôi không phải là loại người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau rồi tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng coi như mới. Cái gì đã vỡ là đã vỡ, và tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những mảnh vỡ" - Scarlet.

Thường thì gương vỡ thì không bao giờ lành được
Mà có lành thì cũng như xưa được
Mình nghĩ bạn nên cân nhắc cẩn thận
Chỉ mất một phút để quý ai đó
Một giờ để thích ai đó
Một ngày đểyêu ai đó
Nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.
Rất vui được làm quen với tý
Mấy hôm nay bận quá, giờ mới vào VG nick y!m của mình là demnammopho110
Còn quà sinh nhật tớ nghĩ bạn ở xa thế có thể tặng hoa hì không biết với người khác thế nào chứ tại mevabeyeu thích hoa nên rất thích được nhận hoa nên cứ tư vấn vậy thôi á![[:,)]](/images/wys/yahoo_blush.gif)
Mà có lành thì cũng như xưa được
Mình nghĩ bạn nên cân nhắc cẩn thận
Chỉ mất một phút để quý ai đó
Một giờ để thích ai đó
Một ngày đểyêu ai đó
Nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.
![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
Rất vui được làm quen với tý
![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
Còn quà sinh nhật tớ nghĩ bạn ở xa thế có thể tặng hoa hì không biết với người khác thế nào chứ tại mevabeyeu thích hoa nên rất thích được nhận hoa nên cứ tư vấn vậy thôi á
![[:,)]](/images/wys/yahoo_blush.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip