
Có nên gặp lại người yêu cũ ?
Mình đã chia tay người đó một thời gian, và giờ mình đã có người yêu mới. Anh ấy rất tốt và yêu thương mình, muốn đi đến hôn nhân với mình và hơn cả khi đến với anh ấy mình cũng đã thú nhận mình và người yêu cũ đã từng đi quá giới hạn nhưng anh ấy chấp nhận và tha thứ chưa hề một lần động chạm đến quá khứ của mình. Nhưng thật sự trong lòng mình vẫn còn yêu người yêu cũ ( dù quãng thời gian yêu nhau anh ta làm cho mình đau khổ rất rất nhiều, hơn cả ny cũ của mình thật sự đào hoa và có lẽ mình vừa yêu vừa hận anh ta. cho tới tận bây giờ mình vẫn thế.) Với người yêu hiện tại, tình cảm bọn mình tiến triển tốt và thật sự mình cũng thương yêu anh ấy nhưng mình cũng không thể hiểu tại sao mình vẫn bị cuốn vào tình cảm trong quá khứ, đã cắt đứt liên lạc nhưng rồi mình vẫn cho anh ta sdt mới của mình và hôm rồi sinh nhật mình anh ta chúc mừng và muốn gặp lại mình. Mình phân vân và thật sự nửa muốn gặp nửa không. Mình yêu cầu nếu chỉ gặp và nói chuyện thì mình sẽ chấp nhận, còn không thể đi xa hơn bởi mình không muốn có lỗi với người yêu hiện tại của mình bây giờ.Mình không thể lại nông nổi bồng bột đi quá giới hạn với ny cũ dù trong lòng vẫn còn yêu anh ta trong khi người yêu hiện tại anh ấy cũng muốn cùng mình nhưng cả hai đều biết nên chịu đựng và vượt qua ham muốn gần gũi lúc này thật sự mình thật sự rối bời. Không đi gặp ny cũ mình cũng không muốn nhưng gặp mình có thể kìm nén tất cả k? nếu gặp mình nên nói j và như thế nào? mong mọi người hiểu và sẻ chia với mình. mình cảm ơn

cam on moi nguoi, minh da doc het tat ca nhung loi khuyen cua moi nguoi minh nghi minh k nen di gap nguoi yeu cu nua, qua khu minh da sai lam minh k de sai lam noi tiep sai lam, tran trong cai hien tai moi giup minh hanh phuc. cam on moi nguoi

Bạn nên xem xét kỹ . mình nghĩ bạn k quyết đoán trong việc này thì bạn là người k xứng đáng với tình yêu của người hiện tại yêu bạn. Bạn chỉ biết nghĩ cho riêng bạn thôi nếu bạn làm vậy. Đừng xem người hiện tại bạn yêu là người thay thế, người đến sau không có tội, bạn còn vương vấn với người yêu cũ thì bạn nên để người hiện tại ra đi trước khi họ bị tổn thương quá nhiều. Đàn bà và lòng tham. câu này quả không sai

bạn nên xác định rõ là ny cũ muốn gặp mình vì lý do gì?nếu nói anh ấy đào hoa thì chắc chắn những lý do khac chỉ là phu thôi,theo quan điểm của mình cái chính là về tình dục,vì thế hãy suy nghĩ thật kỹ bạn nhé.

Hi chào bạn
Mình biết tâm trạng của bạn bây giờ nhưng mình nghĩ bạn không nên liên lạc với người yêu cũ nữa, đó là mối tình đầu với biết bao kỉ niện đẹp nhưng đó đã là quá khứ rồi bạn à, mình phải sống cho hiện tại và hướng tới tương lai tôt đẹp phía trước. Ko ai có thể quên được mối tình đầu cả nhưng mình hãy cho nó xuống tận đáy lòng coi đó là một kỉ niệm đẹp của cuộc đời mình. Như bạn nói vẫn còn yêu người yêu cũ và đã cho sdt va mình nghĩ rằng bạn nên cần xem xét lại mối quan hệ hiện tại của mình. Minh là một người đàn ông mình nghĩ rằng người yêu hiện tại của bạn đã yêu và đã tha thứ tất cả lỗi lầm trong quá khứ của người yêu mình đó là một người đàn ông tốt nhưng nếu bạn còn gặp người yêu cũ như thế này thi mình nghĩ bạn sẽ đánh mất tình yêu hiện tại đó, đàn ông mà, ai cũng có một giới hạn và mình khuyên bạn không nên vượt qua giới hạn đó. Đọc những lời tâm sự trên của bạn thì người yêu cũ của bạn không phải là người yêu tốt và mình nghĩ những đau khổ mà mình đã trải qua thì bạn hiểu rõ hơn ai hết điều này. Thời gian rất dài những nó cũng thât sự ngắn ngủi nếu mình không biết trân trọng nó. Nếu gặp bạn nên thẳng thắn về mối quan hệ hiện tại của bạn và nói rõ mình không muốn gặp anh ta nữa, chỉ vậy thôi, một người đã làm cho mình đau khổ nhiều và đã rời xa minh và giờ lại muốn quay lại bạn nghĩ gì về điều này! bây giờ mới chỉ yêu thôi mà đã như vậy rồi nếu khi mình lấy họ rồi thì sao, khi đó họ còn đối xử với mình như thế nào nữa, điều này mình nghĩ bạn chắc hiểu rõ rùi.
Nếu vẫn còn vương vấn và gặp lại người yêu cũ thì mình nghĩ bạn nên rời xa tình yêu hiện tại của minh, bạn không xứng với tình yêu mà anh ấy giành cho bạn. Cuối cùng mình khuyên bạn hãy sống với tình yêu hiện tại mà bạn có, đó mới chính là tình yêu mà minh cần có.
Chúc bạn hạnh phúc.