Có nên mua Toyota Corona 1992 giá 255 triệu ?
Mẫu mã xe trông còn đẹp, nhưng vì xe đời cũ nên tôi hơi băn khoăn. Tôi mua với giá đó liệu có bị hớ không? Chất lượng xe liệu còn tốt không? Xin các bác xa gần tư vấn hộ.
Thợ đi xem nói chất lượng xe được, nhưng tôi thiết nghĩ họ cũng không thể biết hết được. Xe đi trong thành phố hơi uống xăng, không biết ngoài xa lội thì sao? có nằm dọc đường không? Lo quá đi thôi!
Có nhiều bạn chả hiểu cái gì lại cứ hay tư vấn này nọ. Làm gì có chuyện xe dòng sedan lại không được phép lưu hành khi đã 20 tuổi?
Xe tôi, Accord Mỹ EX 90, Xe bạn tôi Nissan SSS 93, em tôi Bluebird 92... chạy ầm ầm ngòai đường mà có sao đâu. Nhiều người còn thèm lắm nhưng xe tốt có ai bán đâu?
Bạn chủ thớt ít tiền, muốn có xe. Thế mà ai đó cứ tư vấn đâu đâu.
Bạn cứ yên tâm mua nếu như con xe đó cái chất xe còn tốt. Giá cả thì cũng tùy. Bạn đừng lo, hàng cũ thay thế nhiều và rẻ. Tất nhiên, con xe đó là uống xăng rồi (chạy chế hòa khí). Nhưng con xe đó ít đồ điện tử nên cũng dễ sửa.
Nhưng con xe đó nếu giá như thế là hơi chát, vì hôm trước tôi cũng thấy một con giống như bạn tả, xem chán lắm. Giàn đồng mục hết cả. So với xe tôi thì khác nhau một trời một vực.
Thế mà thiên hạ cứ đổ xô tán thưởng Toy.
Bạn mua xe cũ thì bạn phải biết về xe chút ít, nếu không sẽ mệt với nó. Các gara sẵn sàng chém bạn. Khổ thế
Tôi cũng là người ko phải đại gia nhưng chót lỡ đam mê xe nên đành sử dụng Honda Accord 1992 ; vài lời cùng các bác là xe mới hay xe cũ cũng là ... cái xe, tức chỉ là phương tiện đi lại.
Xe đời mới có đủ thứ làm mê hoặc chúng ta, nhưng tìm được xe cũ mà thỏa chí tang bồng thì cũng thích lắm chứ (nhất là chưa dư dả).
Lấy vợ mà người ta còn bàn tán huống chi là mua xe; xe cũ nhưng là các dòng ngon lành ngày xưa thì cũng thích, hư đâu sửa đấy (cái gì chẳng hư) mà còn biết thêm về kỹ thuật xe. Hạnh phúc ko ở chỗ người sành sỏi ;
"Hãy luôn khát khao, hãy cứ dại khờ" - Steve Jobs. Hãy để cho tâm hồn cảm nhận về hạnh phúc nhé.
Khi đọc chủ đề của bạn, dù bận lắm nhưng tôi cũng cố dành thời gian viết cho bạn đôi dòng vi nó chạm đến nỗi đau.
Số là cách đây 6 năm tôi cũng giống như bạn lần đầu mua xe muốn có một chiếc xe cho riêng mình nên tôi mua chiếc Camry đời 91 giá 150 triệu. Tôi chăm chút cho nó từng li từng tí hết tân trang rồi thay thế phụ tùng dọn cho nó thật đẹp và hứa với lòng mình là không bán để chạy suốt đời.
Nhưng nay nó hư cái này mai nó trục trặc cái kia cứ mỗi lần hư mình thay mới kể cả hộp số mình qua tận Campuchia mua về thay thế nói chung mình đầu tư thay không tiếc gì hết tốn tiền không biết bao nhiêu mà tính. Kể những số tính được hơn số tiền mua xe. Mình vẫn chưa nản lòng nhưng cuối cùng mình đành chia tay nó vì hai lý do :
1 / Nó uống xăng quá cơ 18 -20 lit / 100km đi một vòng thành phố mất 500.000 tiền xăng
2 / Nó hư vặt vặc đi sửa chữa hoài bà xã mình cằn nhằng mình chịu không nổi. Có lần mình mất mặt với bạn bè vì phải nhờ bạn bè đẩy hộ trong ngày họp mặt lớp tự dưng đề không nổ.
Với kinh nghiệm của mình, tôi khuyên bạn môt cách chân thành với số tiền như vậy cố thêm chút nữa mua xe mới hoặc xe chạy lướt đời gần đây dù Kia Morning cũng được. hoặc mua xe trả góp nếu ham muốn không cưỡng lại được. Chúc bạn mau có xe .
Tôi không biết bạn có bao nhiêu tiền còn lại sau khi mua xe. Vì khi bạn mua xe đó về thì số tiền bạn bỏ ra để sửa là không phải nhỏ.
Bạn nghĩ sao một chiếc xe từ năm 1992 đến thời điểm năm 2011 là 19 năm rồi, thử có còn tốt hay không?
Cưa nói trong 19 năm đó nó có gây ra vụ tai nạn nào không?!, thủ hỏi khi bạn mua về có yên tâm chở gia đình trên chiếc xe đó không?
Theo tôi nến chưa đủ tiền thì bạn nên tích góp thêm khoảng 100tr nữa là có một chiếc xe mới hay ít ra cũng có nhiều lựa chọn các dòng xe đời sau này.
Bạn không nên mua xe này, vì:
- Xe đời 1992, năm sau thì đủ 20 năm, theo luật là hết hạn lưu hành. Trừ trường hợp có quy định khác.
- Giá 255 triệu là quá đắt cho 1 chiếc sedan đời cũ như vậy. Để tham khảo, bạn có thể tìm kiếm thông tin trên mạng.
- Nếu có điều kiện kinh tế tốt nhưng vẫn chưa đủ tiền, bạn có thể nhờ đến ngân hàng với mức cho vay đến 70% giá trị xe mới và dùng chính nó để thế chấp.
Thân!