
Có nên xem nhẹ chữ "trinh"?

Chào bạn!
Thực ra câu hỏi này của bạn rất khó để trả lời vì đứng trên góc độ bạn là con trai hay con gái để trả lời cho đúng. Mình là là boy, theo mình thì mình sẽ không quá coi trọng chữ trinh với người yêu mình. Ai cũng hiểu "cái đó" có thể mất đi ko hoàn toàn do đã từng quan hệ mà. Khi yêu thật lòng và thật sự muốn cùng người đo đi hết cuộc đời, bạn sẽ sẵn sàng làm nhiều việc to lớn hơn là soi xét cái "quá khứ" của cô ấy. Bây giờ là thời đại nào rồi, giả sử bạn đã từng yêu và QH, rồi bạn chia tay, sau đó bạn yêu người khác, bạn sẽ nghĩ gì về bạn, về người bạn chia tay, và với người yêu mới nữa...Quan trọng là ở tình yêu của bạn có đủ lớn không thôi.

Nù nó ko quan trọng nhưng nếu giữ đc nó vẫn tốt hơn. Khi yêu biết ai chân thành với mình, nhiều khi chỉ lợi dụng thân xác mà thôi, cho ko biếu ko mà nhiều lúc còn bị nói xấu này nọ, đem chuyện ấy kể lể với bạn bè rồi chê bai lăng mạ. Nên mình nghĩ chỉ trao cho người yêu mình thật lòng mà thôi, yêu thật lòng mới cưới?

Việc giữ gìn cho chồng là điều đáng hoan nghênh, giữ được sự trong trắng đến ngày cưới tui thấy làm được là rất tốt.
Tuy nhiên, tui không đồng ý với quan điểm cho rằng người đàn bà từng trải thì sẽ không hạnh phúc với chồng, vì có sự so sánh. Tui có hai lý do để phản bác quan điểm này:
- Thứ nhất, nói về sự kém cỏi trong chuyện ấy, mà lý do không phải ở công cụ của ông chồng nhưng do chồng thiếu kinh nghiệm. Trong trường hợp này, người vợ yêu chồng sẽ khéo léo chỉ dẫn cho ông chồng để cả hai cùng hạnh phúc, nếu ông chồng cũng yêu vợ thật lòng thì ổng sẽ nhiệt tình hưởng ứng điều này.====> Vấn đề được giải quyết.
Thứ hai, công cụ ông chồng không được tốt, có thể nói là kém hơn so với người tình cũ của vợ. Người vợ từng trải biết được điều đó, mà vẫn quyết định lấy anh ta làm chồng, có nghĩa người vợ không quá coi trọng chất lượng của công cụ, mà nhìn thấy ngoài điểm yếu này thì anh chàng có nhiều điểm mạnh khác bù đắp. Tui không tin một người phụ nữ từng trải mà lại không "thử" để kiểm tra người đàn ông trước khi quyết định chọn anh ấy làm chồng. Vấn đề so sánh rồi thất vọng chắc chắn sẽ không xảy ra.
Tui đồng tình với quan điểm giữ được chữ trinh là quý, không cũng không sao. Nếu người con gái bị mất cái màng ấy vì bị hiếp dâm, bị tai nạn, thậm chí là bị phụ tình, hoặc lấy chồng nhưng không hạnh phúc nên ly dị và tái giá ...thì đều đáng bị coi thường sao? Có nhiều cô gái bị phụ tình, và bị đánh mất chữ trinh, nên cho rằng mình chẳng ra gì, thân thể đã nhơ nhớp không còn xứng đáng với ai khác nên đành tự tử====> bi kịch.
Thêm vào đó, hạnh phúc hôn nhân còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố chứ không phải chỉ mỗi chữ trinh. Chẳng có gì đảm bảo một cô gái trong trắng tới khi kết hôn sẽ hạnh phúc hơn trong hôn nhân so với một cô gái đã lỡ đánh mất cái ngàn vàng.

Sự thật thì giáo dục giới tính quan trọng hơn là giáo dục trinh tiết.
Nhà XM toàn là chị em gái, XM nhớ hồi mình mới mười mấy tuổi, XM đã được bố mẹ giáo dục chuyện này.
Biết mấy chị em thích đọc sách, bố mẹ đã khéo léo mua về mấy quyển sách chuyên về giáo dục giới tính để ở một nơi rất thuận tiện. Mấy chị em ngấu nghiến đọc, và học hỏi được nhiều điều rât bổ ích. XM đã được đọc sách về giới tính trước khi được học về chủ đề này trong trường (năm lớp chín XM nhớ có một bài giảng trong môn Sinh vật hay GDCD có bàn về vấn đề này, nhưng chỉ lướt sơ qua thôi).
XM nhớ quyển sách đó dạy về các cơ quan sd nam nữ, làm thế nào để thụ thai, những biến đổi về hooc môn và hình dáng khi bé trai bé gái bước vào tuổi dậy thì, nó còn giới thiệu các biện pháp để nam nữ quan hệ mà không bị thụ thai, không bị lây nhiễm các bệnh lây lan qua đường tình dục. Cuốn sách đó còn miêu tả về các bệnh tình dục như giang mai, lậu (hình như chưa nói nhiều về HIV AIDS), những tác hại, biến chứng và cách điều trị phòng tránh.v.v.
Nói chung nhờ biết rõ như vậy mà mấy chị em XM không cảm thấy có nhu cầu khám phá thực tế về giới tính, cũng không ai có bạn trai sớm. Mấy chị em đều hoặc là học xong Đại học, hoặc là đã vào đại học mới bắt đầu có bạn trai. Bản thân XM cũng trải qua vài mối tình, nhưng chỉ đi quá giới hạn với mối tình gần cuối, dù sau đó không đến được với nhau.
Với kinh nghiệm bản thân, XM nghĩ điều quan trọng không phải là chữ trinh, mà là cách giáo dục giới tính cho giới trẻ mới hạn chế được các hậu quả đáng tiếc. Nếu sau này XM có con gái, điều đầu tiên XM dạy khi con gái đủ lớn, cũng sẽ là vấn đề giới tính chứ không phải là dạy con đặt chữ trinh lên làm đầu. Có thể thế hệ trẻ bây giờ trưởng thành sớm, nhu cầu có bạn trai bạn gái cũng sớm, và bọn chúng làm chuyện ấy vì tò mò về giới tính chứ không phải không biết việc giữ gìn trinh tiết là quan trọng.
Khi thấy con gái bắt đầu biết hẹn hò trai gái, XM thà dúi cho nó hộp bcs còn hơn là để con gái lén lút gặp gỡ bạn trai nhưng mù mờ về kiến thức an toàn tình dục, để cuối cùng phải vào viện phá thai hoặc tệ hơn nữa là mang bệnh hiểm nghèo tàn hại cả cuộc đời. Không phải chỉ con gái, mà là con trai cũng thế, cũng cần được giáo dục để tránh làm bạn gái mang thai, và tránh bệnh.
Nếu coi trinh tiết là quan trọng, vậy con trai tha hồ chơi bời sao? Ý XM nói là nếu mình chỉ có con trai, thì mình không cần quan tâm về vấn đề tình dục của nó vì con trai không có khái niệm trinh tiết?
Một khi đã gọi là giáo dục trẻ vị thành niên, giáo dục giới tính để xh không còn phải chứng kiến nhiều trường hợp phá thai, bỏ con thì XM nghĩ phải giáo dục cho cả con trai lẫn con gái, chứ chỉ cho rằng nên giáo dục con gái phải biết giữ vẹn tiết trinh không thôi thì không đủ.

Quả thật chữ trinh thời nay không quan trọng nữa, nhưng nếu các bạn gái trẻ hạn chế đánh mất nó xã hội sẽ giảm bớt đi nhiều gánh nặng. Chẳng lẽ một cô gái mới lớn lại kè kè BCS hay thuốc NT trong cặp sách, chi bằng chúng ta dạy cho các em biết giữ lấy tấm thân mình, ít nhất đến khi thật sự trưởng thành. Để cho nhau kỉ niệm đẹp của một thời đâu cần phải “trao” tất cả, những buổi hẹn hò, những cái nắm tay ngại ngùng hay một nụ hôn trao vội cũng đủ làm tình yêu thăng hoa, khi cảm thấy không hợp thì chia tay êm thắm. “Không có bắt đầu bữa tiệc sẽ không có lỏng chỏng bát đĩa”.
Nội dung topic mình chỉ xoay quanh cách dạy dỗ con gái tuổi vị thành niên nên mình mới dùng từ con em chúng ta và hình ảnh minh họa đã nói lên điều đó, xin các mẹ đừng hiểu nhầm vì bản thân mình cũng là phụ nữ.