
Có phải mình đang yêu không ... hay vì một lý do nào khác???
Mình với người ấy mới quen nhau được 2 tháng và cùng chơi thân trong 1 nhóm. Người ấy là một người trầm tính thíck những gì nhẹ nhàng và yên tĩnh. Cả hai bọn mình cùng có trung 1 tâm trạng trước khi gặp nhau trong nhóm đó là cả 2 cùng mới chia tay người yêu (6 tháng), và cũng chính vì để quên đi chuyện cũ mờ mình gặp người ấy tại nhóm. Sau nhiều lần đi chới cung nhau (đi cả nhóm). Mình dần để ý đến người ấy và mình cũng cảm thấy người ấy quan tâm mình hơn những bạn gái khác trong nhóm, dần cả 2 cùng cảm nhận được tình cảm của người kia dành cho mình.
Một hôm tình cờ khi mình và người ấy có hẹn với vài người và bị bỏ bom thế rùi 2 đứa đi chới riêng với nhau (mới chỉ 1 lần 2 đứa đi lẻ với nhau những cùng vì một muc đích khác lên mới như vậy), lần đó chăng ai nói với ai một lời và hai người như thầm hiểu suy nghĩ của nhau rùi từ sau ngày đó có thể coi như mình và người ấy yêu nhau. Nhưng nếu ko gặp nhau 1-2 ngày người ấy cũng không gọi điện hay nhắn cho mình dù chỉ là 1 lần, chỉ mình khi nhớ người ta là chủ động gọi điện cho người ấy. Mình nghĩ đó là vì người ấy vô tâm lên như vậy và rùi cũng không nghĩ nhiều. Nhưng sự việc lại lặp lại, mình cảm thấy khó hiểuv, vì khi là bạn người ấy rất quan tâm tới mình đúng ra khi mới yêu nhau sẽ quấn nhau hơn, nhưng lại không. Mình đã chủ động nói chuyện với người ấy về những suy nghĩ của mình. Người ấy nói chính sự vô tâm đó mờ chia tay với người cũ, và vẫn chưa quên được hình ảnh người cũ. Mình đã yêu cầu dừng mối quan hệ giữa hai người và làm bạn là tốt hơn, nên để thời gian trả lời chuyện tình cảm này. Người ấy cũng đồng ý như vậy.
Nhưng mình vẫn luôn nghĩ về người ấy, khi thấy ngừoi ấy cứ nhốt mình với quá khứ mình luôn muốn giúp người ấy quên đi hình ảnh ngừơi cũ vì mình thấy người ấy sống với quấ khứ quá nhiều mà không chịu chấp nhận sư thật rằng người ta đã rời xa người ấy mãi rùi (vì mình cũng được nghe kể về chuyện tình cảm của hai người). Mình cũng đã nghĩ đến trường hợp nếu người ấy quên được người xưa mà không đến với mình cũng được nhưng thực nhìn ngừơi ấy cứ sống mãi với quá khứ như vậy mình thực rất buồn (vì mình đã từn tự nhốt mình nhưu vây- cảm giác thât mệt mỏi). muốn lôi người ấy về với hiện tại.
Nhiều lúc mình tự hỏi bản thân, mình với người ấy đến với nhau quá nhanh như vậy có phải vì cả hai đang có cùng tâm trạng và như để lấp đi chỗ trống hay không. Giừo đây khi kohong còn là bận gái ngừoi ấy mình càng nghĩ và nhớ về ngừoi ấy nhiều hơn. Mình như vậy vì mình yêu người ấy hay vì tính mình vốn hiếu thắng nên cái gì càng khó không có được mình càng muốn có bằng được. Nhưng thực mình nghĩ về ngừơi ấy rất nhiều, mình luôn muốn được nhìn thấy người ấy và bên cạnh người ấy, mỗi lần như vậy mình luôn tìm mọi cách để được gần người ấy lâu hơn, nhiều khi nhớ quá mình lại mở ảnh bọn mình cùng đi chới ra xem rùi tự cười một mình khi xem ảnh của người ta.
Mọi người ui hãy giúp mình giải bài toán khó này với... Thanks mọi người rất nhiều :)

xin loi bạn nhe
minh noi that ne..đó chưa chác là tinh yêu mà đó chỉ là cảm giác bạn thích thôi.bạn không thể yêu một nguoi khác nhanh đến như vậy dduocj.nhất là con gái họ không rẽ gi quên được người yêu cũ để đến với bạn rễ dàng như vậy dduocj
; nếu bạn nhu vậy bạn nên có một khoảng thời gian để suy nghĩ cho kỹ nheskhi bạn suy nghĩ kỹ thì bạn sẽ có quyets dịh cho dúng cho mình chuc ban thanh công