
Theo các Chị e,Nếu các chị em được chọn Trai nam? hay Bắc làm chồng?
em là con trai bắc, nhưng kết con gái Nam, đợt du lịch rồi thấy con gái Nam giọng ngọt quá à, dễ thuơng ghê, nói chuyện thật thoải mái:X. em muốn hỏi lại các chị em là thấy trai miền nào hay hơn???

Theo mình bạn thích con gái nam là ko có gì để bàn,nhưng vấn đề ở đây là gái trong nam rất ghét mấy thằng bắc kỳ,ko tin bạn hỏi hết đi!!!

Mình thấy có 1 khác biệt lớn nhất là chuyện ăn nhậu.
Đàn ông miền Nam hay nhậu lai rai, nhiều khi không uống bao nhiêu, cũng không xỉn nhưng có thể ngồi nhậu nói chuyện cả đêm. Do đó, đa phần đều hay về trễ, ít thời gian dành cho gia đình (nếu nhậu ở ngoài thì ít khi có mặt ở nhà, nếu nhậu ở nhà thì không đưa vợ con đi chơi được).
Con gái miền Nam lớn lên trong văn hóa đó, nên họ coi chuyện này là bình thường, nhưng đối với con gái miền Bắc thì việc này không chấp nhận được.
Mình có 1 đứa bạn, ba nó mới mất năm ngoái vì nhậu quá nhiều. Hồi trước, mình đến nhà nó chơi, thì mẹ nó phải phục vụ cho 2 bàn nhậu cùng 1 lúc: 1 bàn bạn ba và 1 bạn bạn con. Mẹ nó vừa phục vụ, thỉnh thoảng lại phải uống cụng ly với bạn ba, lâu lâu lại chúc mừng với bạn con. Đến lúc xỉn thì cả 2 cha con nằm nghỉ, mẹ nó phải dọn dẹp, rồi chuẩn bị cho mỗi người 1 cái thau để ói (nôn). Và mẹ đó đã sống như vậy bao nhiêu năm rồi, vẫn vui vẻ, niềm nở, gia đình vẫn hạnh phúc.
Bạn thử đặt mình trong hoàn cảnh như vậy, bạn có vui vẻ được không?