Câu hỏi

20/05/2013 20:58
Có phải với xã hội hiện nay, dĩ vãng của người con gái không cần thiết khi người ta yêu ?
Danh sách câu trả lời (6)

có, nêú tình yêu cuả bạn là quá khứ

Không phải là không cần thiết bạn ạ, mà là ko nên quá coi trọng nó, vì bạn đang sống và sống cho tương lai chứ không phải vì quá khứ
. Như bạn trangdien nói ở trên là rất đúng :
Quá khứ là nhân của hiện tại. Hiện tại là nhân của tương lai. Và vì thế, quá khứ cũng là nhân của tương lai.
Chối bỏ dĩ vãng là chối bỏ tương lai, phủ nhận hiện tại.
Dĩ vãng cứ vẫn là dĩ vãng, nhưng khi yêu, trái tim không có di vãng-hiện tại-tương lai gì cả.
Nếu không có quá khứ thì ko thể có bạn của ngày hôm nay. Nếu người con gái có lỗi lầm trong quá khứ thì bạn cũng không nên bận tâm quá nhiều, bởi nếu cô ấy không lỗi lầm, chắc gì đã gặp được bạn
. Cần phải nhìn vào cô ấy hiện nay và cô ấy có thể trở thành ai sau này.
Mình nhớ có 1 câu hát về quá khứ, hiện tại và tương lai mà mình rất thích , chia sẻ cùng bạn nhé :
Remember yesterday
And think about tomorrow
But you have to live today
Oh, lonely yesterday
Don't leave me with the sorrow
Cause I have to live today
![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
Trích dẫn:
Quá khứ là nhân của hiện tại. Hiện tại là nhân của tương lai. Và vì thế, quá khứ cũng là nhân của tương lai.
Chối bỏ dĩ vãng là chối bỏ tương lai, phủ nhận hiện tại.
Dĩ vãng cứ vẫn là dĩ vãng, nhưng khi yêu, trái tim không có di vãng-hiện tại-tương lai gì cả.
Nếu không có quá khứ thì ko thể có bạn của ngày hôm nay. Nếu người con gái có lỗi lầm trong quá khứ thì bạn cũng không nên bận tâm quá nhiều, bởi nếu cô ấy không lỗi lầm, chắc gì đã gặp được bạn
![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
Mình nhớ có 1 câu hát về quá khứ, hiện tại và tương lai mà mình rất thích , chia sẻ cùng bạn nhé :
Trích dẫn:
Remember yesterday
And think about tomorrow
But you have to live today
Oh, lonely yesterday
Don't leave me with the sorrow
Cause I have to live today

Cái quan trọng là tình cảm hiện nay. 1 người trong cuộc đời ko thể ko có lầm lỡ. Những cũng ko phải là bất cứ người con gái nào cũng phải như vậy.
Nếu như người đó yêu bạn thực lòng. Cũng ko nên quá soi xét đến quá khứ của người đó. Bạn hãy xem lại người đó đang yêu bạn như thế nào mà thôi. Đừng vì những chuyện cũ mà làm ảnh hưởng đến tinh cảm thực của mình.
Nếu như người đó yêu bạn thực lòng. Cũng ko nên quá soi xét đến quá khứ của người đó. Bạn hãy xem lại người đó đang yêu bạn như thế nào mà thôi. Đừng vì những chuyện cũ mà làm ảnh hưởng đến tinh cảm thực của mình.

Quá khứ là nhân của hiện tại. Hiện tại là nhân của tương lai. Và vì thế, quá khứ cũng là nhân của tương lai.
Chối bỏ dĩ vãng là chối bỏ tương lai, phủ nhận hiện tại.
Dĩ vãng cứ vẫn là dĩ vãng, nhưng khi yêu, trái tim không có di vãng-hiện tại-tương lai gì cả.
Hãy hỏi trái tim của bạn đã thật sự yêu chưa?
Chối bỏ dĩ vãng là chối bỏ tương lai, phủ nhận hiện tại.
Dĩ vãng cứ vẫn là dĩ vãng, nhưng khi yêu, trái tim không có di vãng-hiện tại-tương lai gì cả.
Hãy hỏi trái tim của bạn đã thật sự yêu chưa?

Con nguoi ai cung co mot cuoc song tu khi sinh ra va mat di, do la qua khu, hien tai va tuong lai. Di vang la mot thoi gian song da qua cua moi nguoi, do vay di vang la mot phan tat yeu cua cuoc song cua moi nguoi. khong co di vang thi khong con la ca the doc lap.ai cung giong ai.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip