
Cọc đi tìm trâu...xác suất thành công là bao nhiêu??
Bây giờ em muốn nhờ các chị tư vấn giúp em 1 chuyện nhỏ. Cám ơn các chị nhiều lắm.
Em cũng xin nói qua 1 chút về bản thân : năm nay em 24t rồi, ngoại hình tương đối xinh, đủ để thu hút người đối diện (nhưng chắc chắn là ko thể nào hút đến mức mới gặp 1 lần là yêu đc), sự nghiệp ổn định, gia đình gia giáo. Nói chung theo như mọi người nhận xét thì điều kiện của em khá tốt, chắc zai xếp hàng dài để theo đuổi em.
Nhưng sự thật thì hiện tại em ko có dc 1 người nào theo đuổi cả. Tính hiện tại thôi, vì có nhiều người khi tiếp xúc với em 1 thời gian cũng có cảm tình với em và bày tỏ tình cảm, nhưng em ko thấy rung động và luôn từ chối khéo. Tóm lại là hiện giờ em ko có 1 cái đuôi nào cả.
Rồi ở cùng cty, em có để ý 1 người. Người này hơn em 6t, khá là đẹp trai, cao to, vị trí trong cty cũng quan trọng. Tính tình anh cũng rất cao ngạo, chắc là ý thức đc giá trị của mình. Dĩ nhiên con gái thích anh cũng nhiều, nhưng em để ý thấy là nhỏ nào mà cứ xán xán vô anh là anh rất ghét. Ko hiểu sao nữa, đc gái thích thì fải khoái mà lo vơ vét chứ sao lại tỏ vẻ khinh khỉnh. Bản thân em thì cũng mến anh, qua nhiều lần tiếp xúc em nhận thấy con người anh rất sâu sắc, chu đáo, nhưng ko hiểu sao đến giờ vẫn chưa lấy vợ, và cũng chưa có bạn gái.
Em tiếp xúc với bất kì ai dù gái hay trai cũng đều rất tự tin, mọi người luôn nhận xét là em vui vẻ, hòa đồng và thông minh. Vậy mà chẳng hiểu sao cứ đứng trước mặt anh là em run như con mèo ấy, nói chuyện mà giọng giựt giựt, ko thể hiện dc những ưu điểm của mình.
Bình thường hay gặp anh trong công việc nhưng cũng chẳng có thời gian tìm hiểu gì nhiều, nhưng em có cảm giác là anh thích con gái active, cởi mở và ko càm ràm phiền phức, nên mỗi lần có dịp sinh hoạt chung cty, em luôn cố gắng tỏ ra năng động như vậy. Có 1 lần dịp đi chơi lễ với cty, các anh nam xách rượu ngoại theo và cùng uống. Bỗng anh đưa ly cho em và bảo làm 1 ly cho có ko khí. Ban đầu em cũng ngại ngần vì con gái mà uống rượu thì có vẻ ko hay. Nhưng ko hiểu sao lát hồi em nổi cơn lên, chấp nhận uống. Rồi sau đó nhập cuộc lúc nào ko hay, cứ rót ly nào là em làm láng ly đó, ko thua ai trong bàn. Đc cái là em uống khá, ko bị say xỉn j cả. Kết thúc buổi nhậu mà em vẫn tỉnh như sáo.
Sau đó mọi người còn trêu là mốt đi nhậu sẽ rủ em theo.
Sau bữa đó, em cứ băn khoăn mãi, ko biết mình có làm sai hay ko. Nhiều khi ráng thể hiện cá tính riết rồi thành quái tính lúc nào ko biết. Em rầu wá mà chẳng biết làm sao.
Từ hôm đó anh gặp em cũng thấy thái độ vui vẻ hơn, thỉnh thoảng lại đến bàn làm việc của em hỏi han này nọ. Nhưng mỗi lần hỏi han ko quá 2 câu. Toàn câu cụt lủn như “Làm gì đó?” “Để làm gì?” “Mục đích?” "Uh,thế cũng đc"…Chán dã man. Nên dù cho em có muốn gợi cái j để nói thêm cũng ko dc. Hoặc cũng có thể là do em run wá nên ko kịp nghĩ gì hết, chứ với người khác em tung hứng rất vui.
Em mến anh cũng đc 1 năm rồi, và đến bây giờ dù em gặp dc nhiều người, điều kiện cũng tốt, nhưng em vẫn ko thể xóa đc cảm tình đó với anh. Do đó bây giờ em muốn bật đèn xanh với anh để xem tình hình thế nào. Cơ hội là do mình tạo ra, em ko muốn mình ko làm gì để rồi sau này phải hối tiếc. Nhưng em cũng ko dám làm liều, mang tiếng “cọc đi tìm trâu” thì đã đành, điều em lo sợ là nếu có gì ko khéo thì mãi mãi cũng ko cứu vãn dc cảm tình của anh đối với em.
Em nhận thấy anh có chút cảm tình với em, nhưng chưa đủ để anh phải theo đuổi em. Bây giờ em muốn chủ động 1 chút để thân với anh hơn, tạo cơ hội cho tình cảm phát triển.
Em ko biết nên bắt đầu từ đâu. Mong các chị tư vấn giúp cho em. Em cám ơn rất nhiều ạ

Làm cùng công ty có nhiều thuận lợi mà. Cuối tuần em đứng ra tổ chức ăn uống hát hò, hay đi du lịch, xem phim, ca nhạc - hoà nhạc. Rủ thêm vài người trong cơ quan, đại loại cứ thoải mái hồn nhiên đê, khi nào thân thân hơn thì mời anh í và vài người trong cơ quan đến nhà ăn cơm để chàng có cơ hội tìm hiểu thêm gia cảnh (nói gì thì nói một gia đinh gia giáo luôn có thêm nhiều điểm + đối với những người nghiêm túc).
Tìm hiểu xem chàng có thích chụp ảnh không thì rủ thêm vài người tổ chức đi dã ngoại tiện thể khéo léo làm mẫu cho chàng ( để chàng k thể không ngắm em, he he).
ở Hn còn có vụ đi chợ hoa chợ hoét gì đó, thỉnh thoảng lại có các sụ kiện văn hoá.....tha hồ mà nghĩ cách kéo chàng đi
Xong mỗi buổi đi chơi vui vẻ em lại cứ lờ lớ chàng đi có sự kiện gì lại nghĩ cách lôi kéo....vài lần như vậy
Nói chung không phải thể hiện quá và cùng đừng giấu mình cứ thật thật một chút vì dụ như đói mà cứ giả vờ ăn uống kiểu tiểu thư thì cũng chán, còn cái vụ uống rượu thì chị nghĩ uống xã giao thôi chứ đừng hoành tráng quá lâu rồi chàng nghĩ em là đàn ông đấy, uống một tí rồi giả vờ em nhìn chàng thành 2 rồi....etc
Thêm nữa giờ là mấy giờ rồi mà em còn mang khái niệm cọc đi tìm trâu ra. Chị hơn em khá nhiều tuổi rồi mà chưa từng bao giờ nghĩ đến KN đó, cứ có cảm tình với anh nào là nghĩ cách....thịt thôi. Tuy nhiên khi chị em cầm cưa bao giờ cũng phải giữ nguyên tắc: kín đáo, âm thầm, ra tay bất ngờ....úp sọt
Chị nghĩ em là cô gái cá tinh nhưng hơi thiếu nữ tính. Và có lẽ vì bố mẹ em rất nghiêm khắc nên có hơi nhiều suy nghĩ "cổ điển"

Chàng hoàn hảo thế mà k có người yêu à? Xem lại chút khả năng có khi chàng là gay, nhiều bạn nam gay mà hoàn hảo lắm. Còn vì bạn đang trong tâm trạng thích chàng đơn phương nên trong lòng luôn có 1 chút hi vọng nhỏ, và cái hi vọng đó biến thành ý nghĩ là chàng cũng thích bạn nhưng chưa đủ đến mức để tán. Dù sao thì với chàng như thế thì bạn có thể tán bằng cách tiếp cận với tư cách bạn bè, thường xuyên kể về 1 anh chàng nào đó khá hay ho để chọc tức chàng, chắc chắn là trong đầu chàng sẽ lưu lại hình ảnh của bạn nhiều .Làm bạn cũng là 1 cách tự nhiên để thể hiện hết các ưu điểm của mình.