
Con gái đã mất trinh liệu khi lấy chồng có được sống hạnh phúc?
Tại sao đàn ông lại cứ quan tâm đến cái màng trinh? nếu vậy 1 người con gái đã mất trinh liệu khi lấy chồng có được sống hạnh phúc?

Tớ muốn hỏi: Như thế nào mới là tình yêu đích thực nhỉ ? Chẳng lẽ tình yêu đích thực chỉ đến khi người con gái còn '' cái mà cha ông ta gọi là ngàn vàng đó hả ? '' . Nói như vậy thì thời buồi này những ai mất màng trinh họ đi đến các bệnh viện '' vá '' lại mấy hồi . Chuyện tạo lại màng trinh giờ chỉ là chuyện nhỏ thôi . Nếu cứ đánh giá ai còn '' cái ngàn vàng '' ấy thì ....... Vấn đề này tớ cũng đã từng gặp qua trong các diễn đàn rồi và thật sự bất ngờ khi các bạn trai đa số đều không coi trọng vấn đề bạn gái hay vơ mình con trinh hay không . Mà họ chỉ cần biết đối phương đến với họ bằng cả trái tim và họ cũng yêu người ấy chân tình . Vậy là được rồi ! Mình đồng ý với Khang : tình yêu đi với tình dục . Đây là một lẽ tất yếu của thời đại ngày nay . Nếu ở thời đại ngày xưa chỉ cần ta thấy một người con gái bận đồ " như đồ tắm mà các bạn nữ bận khi đi tắm biển ngày nay '' thì đó chắc hẳn sẽ là một vấn đề đáng nói . Có thể để không tổn hại trinh tiết của người ấy ta phải lấy người con gái đó làm vợ . Vậy còn ở thời buổi của chúng ta thì sao ? Phụ nữ bận đồ tắm , những đồ mát mẻ " bận mà như không '' để cho thiên hạ nhìn ngắm . Hoặc họ định khoe thân hình , vóc dáng , sắc đẹp của họ ....Vậy soa không có ai nói gì họ ..Điều đó có nghĩa sự trinh tiết của mỗi thời đại , mỗi giai đoạn đều được định nghĩa khác nhau thôi . Chúng ta đừng nên đem định nghĩa của thời xưa mà áp đặt vào thời đại ngày nay . Theo tớ thì sự trinh tiết của phụ nữ ngày nay chính là sự chung thuỷ , hết lòng yêu thương chồng con " khi mà họ đã lập gia thất '' chỉ cần có bấy nhiêu thì dù là người phụ nữ nào đi nữa chấc chằn cũng được xã hội ton trông và quý hơn nữa đó chính là sự tôn trọng và thương yêu của chồng con đối với họ .