
Làm sao để phân biệt thái độ của anh ấy nhỉ? Các bạn ơi, giúp mình với
Anh ấy là sếp của mình, mình chỉ mới gặp anh ấy 5 -6 lần thôi, lần đi tập huấn đầu tiên anh ấy đang giảng bài thì nói là :"chút nữa anh dẫn các bạn đi ăn" nói nhỏ mà nhanh, lúc đó mình nghe được là vì ngồi đối diện a, nhưng sau giờ học, mọi người mạnh ai người nấy về nên mình cũng về luôn. Từ đó mình thấy hơi lạ. Lần thứ hai mình lên công ty để hỏi ý kiến của anh về cviệc, tự nhiên gặp mình a nhìn mình ánh mắt khó hiểu lắm (không diễn tả được, nhìn thẳng vào mắt mình). Anh ấy hay rũ mình đi ăn trưa cùng, cũng với tư cách là ng bạn hay ng sếp thôi. Mỗi lần nói chuyện mình nói hoặc a ấy nói đôi khi mình nhìn vào mắt a ấy (dù chỉ trong chốc lát) là a ấy nhìn chỗ khác ngay. Anh ấy hay hỏi mình có cần giúp đỡ j trong công việc không, có khi lại còn tự tay làm cho mình luôn, mình không biết có phải do anh ấy là sếp nên phải làm tròn bổn phận đối với nhân viên mới làm vậy hay không, vì có lần anh ấy nói là :"anh mong muốn truyền đạt hết kinh nghiệm cho tụi em, để tụi e tiến nhanh hơn". Ở cty anh ấy là một ngườ sếp hòa đồng, cấp dưới nói chuyện với a ấy như bạn đồng nghiệp, nhiều khi mình thấy a bị nhân viên ăn hiếp (mình không thiên vị đâu, thấy sao nói vậy). Các bạn nghĩ sao? anh ấy có tình cảm với mình ko nhỉ? hay do anh ấy là ng sếp tốt nên mới cư xử với mình như thế?Mình phải làm gì để nhận biết được các bạn nhỉ? Mình muốn biết để không phải hiểu lầm thái độ của anh ấy.

Chào bạn. Trong chuyện tình cảm thì có rất nhiều điều mà làm nhiều người lầm tưởng, có thể hiểu nhầm giữa tình cảm bạn thay vì mình lại ngộ nhận đó là tình yêu.
Câu hỏi của bạn thì theo mình thì bạn nên chú ý quan sát kĩ lưỡng hơn, có thể là quan sát đồng nghiệp cùng học với mình bạn ah. Bạn chú ý xem sếp của bạn có hay giúp mọi người như giúp mình không. Và bạn cũng nên chia sẻ cùng với ai đó trong nhóm đồng nghiệp của mình, xem họ có được xếp quan tâm thế không nhé.Đó là ý kiến của mình.
Chúc may mắn nha.