
Mọi Người Góp ý giúp mình với!!
Mình và anh ấy quen nhau đc 5 tháng nay rồi. và đã có qhệ về t.c , đột nhiên gần đây mình có kiểm tra danh bạ đt của anh ấy có 1 người con gái zất đặc biệt. có hình anh gọi đến và đặc biệt hơn là cái tên Enlino đó luôn đứng đầu danh bạ :) nhưng hỏi anh ấy, thì anh ấy nói chỉ là bạn thôi. sau 1 time khi anh ấy chuẩn bị vào Đà Nẵng có công việc, lúc đó tầm 10h tối, cô bạn đó nt hỏi anh ấy, tính mình ko mấy tò mò nên hơi nghi ngờ thôi. sau lần đó mình có 1 ý định lây số và hỏi. nhung lấy số zồi hơn tháng nay mình ko liên lạc gì với cô bạn đó. bạn mình nói mãi mình mới hỏi dò, thì cô ấy nt là : 2 anh chị đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, không biết tương lai sẽ thế nào , giờ tự nhiên nhận là ny mình ngại ghê luôn, nhưng vì tò mò về nhóc nên chị nói đó nha. Người yêu chị tên ..... :) ." lúc đó mình sững người :| vì không bao giờ mình nghĩ anh ấy sẽ nói dối mình, không bjo anh ấy có 1 biểu hiện gì là đang nói dối mình cả. tối hôm đó mình đã cố gắng zất nhiều để hỏi, anh ấy nói là bạn 100% , mình đưa tin nhắn cho anh ấy thì anh ấy nói, không ngờ là như thế, zồi giải thích zằng đã kết thúc mấy tháng zồi, nêu em không tin anh có thể đua danh sách các thue bao gọi đến và đi trong nhưng tháng vừa qua. vì trc kia cứ 8h là lại gọi đt. mình phải công nhận, mình và anh ấy có khoảng time ở bên nhau zất nhiều nhưng chưa bjo thấy cô gái đó gọi hay nt j cả . Mình thực sự không biết nên cư xử thế nào để không mất anh ấy. Nhất cự ly. Nhưng mình là 1 cô gái it học nói chung so về mọi mặt mình chỉ hơn cô ấy ở cái mặt và khoảng cách với anh ấy. còn lại mình đều ko = cô ấy. :| mình là người thẳng tính, ko biết cách ăn nói lắm, càng không biết nịnh ai cả.! :( làm ơn giúp mình với :(

p/s : anh ấy là 1 người thành đạt, chính trực, năm nay cũng 26t rồi. là người luôn bận rộn với công việc :( . không phải loại đàn ông lăng nhăng hay chú ý đến phụ nữ nhiều :| . không biết nên cư xử thế nào nữa