
Cuối tuần rồi có nên đi ăn lẩu Nhật không cả nhà?
Mặc dù tuần trước mới đi ăn nhưng tuần này lại thấy thèm lẩu Nhật rồi. Đúng là bệnh cũ khó chữa.
Tuần trước nhà em vừa mới đi ăn hàng xong, tuần này tính chuyển sang nhà hàng khác xem hương vị có ngon hơn không. Hôm săn deal thấy có giảm 50% lẩu Nhật ở nhà hàng Shinbashi, em có tham khảo sơ qua thì thấy nhà hàng này cũng khá sang trọng (bàn ghế toàn bằng cái loại gỗ nghìn năm tuổi ấy) Thế nên hơi không tự tin về túi tiền của gia đình. (nồi lẩu ở đó khuyến mại giảm còn có hơn 300k). Theo các mẹ có nên thử một chuyến không nhỉ? Hay tìm một nhà hàng bình dân ăn cho nó chắc?
Chứ ăn xong mà đắt quá thì sốt ruột lắm, tiết kiệm chi tiêu để mua cho Mít nhà em mấy bộ quần áo thu đông mới ra nữa.

Em trước hay ăn ở Ninja BBQ ở Đặng Văn Ngữ ấy, buffet sushi và lẩu nướng, không có lẩu nước như ở H3, cá nhân em ăn thì thấy thịt nướng ở đây ướp ngon hơn H3, chị gõ google có số hotline gọi đặt bàn luôn và hỏi trực tiếp quản lý giá bao nhiêu nhé, trước em ăn có cả đồ uống là 230k/ người, giá buffet chưa có đồ uống có 180k thôi, không biết bg lên chưa. Cả lẩu nước nữa thì em thấy có Yakiniku shiki nó đang bán voucher còn có 300k/ người cả buffet sushi, đồ nướng và lẩu nước luôn đấy, quán này em cũng chuột bạch năm ngoái rồi, thấy ok. Mỗi tội quán thì trang trí xấu dã man í =,.=