Câu hỏi

05/06/2013 06:30
Đi Vạn Chài thế nào? Có ổn không các bác?
Các bác đi Vạn Chài về thấy thế nào, đã có ai đi chưa ???? Ai đi rồi thì kể mau đi, tớ đang định đi đây!!!!!!
Ah, mà có đặt được ở đâu giá rẻ hơn đặt online là 620 K không?
boy_vui_cuoi2000
05/06/2013 06:30
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
Ah, mà có đặt được ở đâu giá rẻ hơn đặt online là 620 K không?
Danh sách câu trả lời (1)

Để mình tả cho nghe những điều mắt thấy tai nghe ở VC, rồi bạn tự quyết định xem có đi không nhé :
- Phòng ở : decor ok.
- Bể bơi : nước không trong văn vắt nhưng dùng được
Dịch vụ (phần này mới đáng chú ý đây !)
- Có lúc mất nước, mình gọi lên recption thì được trả lời : Thị xã mất nước, chị thông cảm.
- Đi bơi giờ cao điểm về : không có nước nóng. Hỏi thì được trả lời vì nhiều người cùng dùng nước nóng một lúc, chị thông cảm chờ, còn nếu chị cần quá để em cho nhân viên xách nước nóng lên (mình đoán là một bình nóng lạnh cấp cho nhiều phòng một lúc nên vậy)
- Ăn sáng : năm ngoái mình đi Hoian Beach Resort có 550 K thôi mà ăn sáng là buffet, ăn, uống nước quả thoải mái. Còn ở đây : hoặc một bát mỳ / hoặc bánh cuốn / hoặc omlette/ hoặc bán đa và một cốc trà hoặc một cà phê. Mình gọi cho con một cốc nước lọc, lúc ký hoá đơn lại thấy 1 $ cho nước khoáng (chẳng thấy chai đâu, được có nửa ly nước mà )! Còn nghe một chị ở bàn bên cạnh gọi một bát mỳ hoành thánh, vuawf ăn dã nhăn mặt kêu : sủi cảo chua thế, cũ à? một nhân viên ngần ngừ còn định cãi, may quá một cô khác vội chay ra : Đem vào đổi cho chị ấy bát khác đi ! Phục vụ thì chậm kinh khủng, khoảng 5 nhân viên phục vụ cho hơn hai chục người ăn sáng mà ăn xong ngồi thêm nửa tiếng công thêm rất nhiều lần nhắc nhở mới thấy nước mang ra
- Nhà hàng : đắt kinh khủng (khoảng 100 k một người nhưng chưa dám ăn đồ biển đâu, ra biển mà vẫn chỉ thịt lợn thôi đấy, vì thấy thực đơn đắt quá, kiểu như 70 k một con tôm (không biết to chừng nào ), 140 K một con cua , 50 k may lắm được 30 con ngao con, 50 k một bát súp). Nhưng không đáng bực mình bằng chuyện này : Mình gọi 8 chai bia, uống hết 5 chai, trả lại 3. Lúc tính tiền lại thấy 8. Mình bảo em ơi chị có trả lại 3 chai mà. Vâng, ở đây là chị gọi ra rồi không uống hết thì gửi nhà hàng em mai ra uống. Mình không chấp nhận, cố bé (rất xinh !) lại bảo để em đi hỏi ý kiến anh phụ trách rồi quay lại : Vâng, em hiểu nhầm ý chị, tưởng chị gọi 8 chai khống uống hết nên gửi nhà hàng em 3 chai để mai uống. Thôi em tnhs tiền 5 chai vậy.(Giá món ăn thì của Metropole mà dịch vụ đúng là Sầm Sơn, còn chất lượng món ăn thì mình thấy các thường).
- Nếu mang nước hay rượu hay bia ở ngoài vào thì tính thuế
có khi = giá mình mua 1 chai ở ngoài ấy
- Phòng thì hàng ngày không thay ga gối đâu nhé, chỉ làm mỗi toilette thôi.
Em nói đến đây thôi giờ bận mất rồi![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
- Phòng ở : decor ok.
- Bể bơi : nước không trong văn vắt nhưng dùng được
Dịch vụ (phần này mới đáng chú ý đây !)
- Có lúc mất nước, mình gọi lên recption thì được trả lời : Thị xã mất nước, chị thông cảm.
- Đi bơi giờ cao điểm về : không có nước nóng. Hỏi thì được trả lời vì nhiều người cùng dùng nước nóng một lúc, chị thông cảm chờ, còn nếu chị cần quá để em cho nhân viên xách nước nóng lên (mình đoán là một bình nóng lạnh cấp cho nhiều phòng một lúc nên vậy)
- Ăn sáng : năm ngoái mình đi Hoian Beach Resort có 550 K thôi mà ăn sáng là buffet, ăn, uống nước quả thoải mái. Còn ở đây : hoặc một bát mỳ / hoặc bánh cuốn / hoặc omlette/ hoặc bán đa và một cốc trà hoặc một cà phê. Mình gọi cho con một cốc nước lọc, lúc ký hoá đơn lại thấy 1 $ cho nước khoáng (chẳng thấy chai đâu, được có nửa ly nước mà )! Còn nghe một chị ở bàn bên cạnh gọi một bát mỳ hoành thánh, vuawf ăn dã nhăn mặt kêu : sủi cảo chua thế, cũ à? một nhân viên ngần ngừ còn định cãi, may quá một cô khác vội chay ra : Đem vào đổi cho chị ấy bát khác đi ! Phục vụ thì chậm kinh khủng, khoảng 5 nhân viên phục vụ cho hơn hai chục người ăn sáng mà ăn xong ngồi thêm nửa tiếng công thêm rất nhiều lần nhắc nhở mới thấy nước mang ra
- Nhà hàng : đắt kinh khủng (khoảng 100 k một người nhưng chưa dám ăn đồ biển đâu, ra biển mà vẫn chỉ thịt lợn thôi đấy, vì thấy thực đơn đắt quá, kiểu như 70 k một con tôm (không biết to chừng nào ), 140 K một con cua , 50 k may lắm được 30 con ngao con, 50 k một bát súp). Nhưng không đáng bực mình bằng chuyện này : Mình gọi 8 chai bia, uống hết 5 chai, trả lại 3. Lúc tính tiền lại thấy 8. Mình bảo em ơi chị có trả lại 3 chai mà. Vâng, ở đây là chị gọi ra rồi không uống hết thì gửi nhà hàng em mai ra uống. Mình không chấp nhận, cố bé (rất xinh !) lại bảo để em đi hỏi ý kiến anh phụ trách rồi quay lại : Vâng, em hiểu nhầm ý chị, tưởng chị gọi 8 chai khống uống hết nên gửi nhà hàng em 3 chai để mai uống. Thôi em tnhs tiền 5 chai vậy.(Giá món ăn thì của Metropole mà dịch vụ đúng là Sầm Sơn, còn chất lượng món ăn thì mình thấy các thường).
- Nếu mang nước hay rượu hay bia ở ngoài vào thì tính thuế
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
- Phòng thì hàng ngày không thay ga gối đâu nhé, chỉ làm mỗi toilette thôi.
Em nói đến đây thôi giờ bận mất rồi
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Du lịch trong nước
Rao vặt Siêu Vip