Câu hỏi

31/05/2013 10:54
E có nên chia tay không ?
Em yêu một người được 3 năm, đã từng chung sống với người ta như vợ chồng, nhưng trong thời gian yêu em, người đó có qua lại với một người con gái khác, cũng có quan hệ mật thiết với nhau nhưng em không hề biết, hai người còn định lấy nhau nhưng bố mẹ nhà anh ấy không cho. Sau khi em phát hiện ra mọi chuyện, em và cô gái đó có gặp gỡ nhau và cô ấy phát hiện ra rằng anh ấy đã lừa dối cô ấy khá nhiều về hoàn cảnh gia đình cũng như một số vấn đề khác. Cô ấy chia tay. Sau đó a ấy quay lại với em, vì còn nặng lòng nên em đã chấp nhận.
Gần một năm quay lại bên nhau, anh ấy đã đổi khác khá nhiều, không quan tâm đến em, luôn có những hành động kì lạ như không bao giờ muốn em biết việc làm ăn cũng như các mối quan hệ của anh ấy, nghe điện thoại thì chạy ra ngoài nghe, ăn diện hơn, hay cáu gắt. Chính vì những thay đổi đó mà em hay ức chế và có to tiếng qua lại nhưng không bao giờ anh ấy nói gì về chuyện tình cảm đã thay đổi. Và cuối cùng đòi chia tay em vì bảo rằng đã không thể chịu đựng em được nữa vì em hay gây sự cãi nhau, và anh ấy đã hết yêu em từ lâu rồi nhưng vì muốn níu kéo nên đã cho em thêm thời gian để em sửa chữa nhưng lại không hề trao đổi thẳng thắn với em.
Em chấp nhận chia tay được 3 tuần thì em phát hiện mình có thai, em đã gặp anh ấy và trao đổi vấn đề, mong muốn cưới, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không thể cưới em vì điều kiện kinh tế không có (trong khi đó anh ấy thu nhập 8tr/tháng). Em biết là sẽ vất vả vì bọn em định lập nghiệp ở Hà Nội mà nhà cửa chưa có. Anh ấy bắt em bỏ đi, đưa tiền cho em đi phá thai nhưng không hề hoi han hay quan tâm gì, coi như đấy không phải là con anh ta. Anh ta nói rằng nó không thể sinh ra được trong thời điểm này vì tình yêu đã hết.
Anh ta nói đối xử độc ác với em như vậy vì em đã làm anh ta trở nên con người như thế. Giờ em nên xử sự như thế nào? Em cảm giác căm hận anh ta quá.
thuong12382
31/05/2013 10:54
Gần một năm quay lại bên nhau, anh ấy đã đổi khác khá nhiều, không quan tâm đến em, luôn có những hành động kì lạ như không bao giờ muốn em biết việc làm ăn cũng như các mối quan hệ của anh ấy, nghe điện thoại thì chạy ra ngoài nghe, ăn diện hơn, hay cáu gắt. Chính vì những thay đổi đó mà em hay ức chế và có to tiếng qua lại nhưng không bao giờ anh ấy nói gì về chuyện tình cảm đã thay đổi. Và cuối cùng đòi chia tay em vì bảo rằng đã không thể chịu đựng em được nữa vì em hay gây sự cãi nhau, và anh ấy đã hết yêu em từ lâu rồi nhưng vì muốn níu kéo nên đã cho em thêm thời gian để em sửa chữa nhưng lại không hề trao đổi thẳng thắn với em.
Em chấp nhận chia tay được 3 tuần thì em phát hiện mình có thai, em đã gặp anh ấy và trao đổi vấn đề, mong muốn cưới, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không thể cưới em vì điều kiện kinh tế không có (trong khi đó anh ấy thu nhập 8tr/tháng). Em biết là sẽ vất vả vì bọn em định lập nghiệp ở Hà Nội mà nhà cửa chưa có. Anh ấy bắt em bỏ đi, đưa tiền cho em đi phá thai nhưng không hề hoi han hay quan tâm gì, coi như đấy không phải là con anh ta. Anh ta nói rằng nó không thể sinh ra được trong thời điểm này vì tình yêu đã hết.
Anh ta nói đối xử độc ác với em như vậy vì em đã làm anh ta trở nên con người như thế. Giờ em nên xử sự như thế nào? Em cảm giác căm hận anh ta quá.
Danh sách câu trả lời (1)

Bạn thân mến,
Không gì tốt đẹp hơn bây giờ là bạn hãy cho mình cơ hội được hạnh phúc: quên con người ấy đi và bắt đầu cuộc sống của mình lại từ đầu. Ngay cả căm hận giờ đây cũng chẳng mang đến cho bạn điều gì ngoài sự khốn khổ của tinh thần chính bạn. Hãy tự trả lời câu hỏi: Bạn có làm anh ta tổn thương vì sự căm hận ấy không?
Vậy tốt nhất là bạn hay coi đó là một quá khứ sai lầm của mình, xóa sạch nó đi, chỉ giữ lại kinh nghiệm cho bản thân và sống bình yên thanh thản, gột rửa trái tim mình.
Chúc bạn vượt qua những ngày sắp tới bằng sự can đảm và mạnh mẽ.
Thân mến
Không gì tốt đẹp hơn bây giờ là bạn hãy cho mình cơ hội được hạnh phúc: quên con người ấy đi và bắt đầu cuộc sống của mình lại từ đầu. Ngay cả căm hận giờ đây cũng chẳng mang đến cho bạn điều gì ngoài sự khốn khổ của tinh thần chính bạn. Hãy tự trả lời câu hỏi: Bạn có làm anh ta tổn thương vì sự căm hận ấy không?
Vậy tốt nhất là bạn hay coi đó là một quá khứ sai lầm của mình, xóa sạch nó đi, chỉ giữ lại kinh nghiệm cho bản thân và sống bình yên thanh thản, gột rửa trái tim mình.
Chúc bạn vượt qua những ngày sắp tới bằng sự can đảm và mạnh mẽ.
Thân mến
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip