
E phải làm sao.??
thật buồn.
người yêu tôi bảo e chưa thân mật với một ai... a là người đâu tiên e hôn. và tôi cũng tin tưởng. cũng tin rằng người yêu tôi chưa làm chuyện đó với ai. làm tôi yêu cô ấy lắm. tôi tin tưởng và nghĩ rằng tình yêu của tôi sẽ có tương lai. .. có lần bọn tôi thân mật với nhau, phải rất nhiều lần cô ấy mơi chịu cho tôi. khi đưa vào cô ấy kêu đau lắm. làm tôi nhìn cũng thấy thương. lên tôi thôi. nhưng tôi có cảm giác như. cô ấy k còn nữa. đấy chỉ là cảm giác lên tôi vẫn tin cô ấy ... cô ấy nói e sợ làm thế này rui. nhỡ mai sau a k lấy e thì ai giám lấy e nữa. tôi cười nói. k có chuyện đấy đâu. nếu đã yêu nhau thật lòng thì cái đó k quan trọng.. tôi nói a cũng như vậy cái đó k quan trong với a. a chỉ cần e yêu a thật lòng, k lừa dối a truyện gì. a k quan tâm ngày xưa e ra sao. giờ e yêu anh cần 1 mình a là được.. và tôi cười cười đùa đùa hỏi. thế có thật a là người đâu tiên k. thì cô ấy nói. e thề với anh. trước khi yêu a, e chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. làm tôi cảm thấy tin cô ấy nhiều lắm. nhưng hôm nay đây. chúng tôi lại thân mật. và tôi thật buồn. tôi k thấy có máu. mặc dù đưa vào rất khó và đau. bỏ ra một lục tôi đưa vào. cô ấy lại kêu đâu lắm k chiu được đâu. và tôi biết cô ấy đã mất rồi. thì còn đau đớn gì nữa. lên tôi nản bỏ ra luôn. cô ấy mặc quần và đi lại rất bt. làm tôi thấy cố ý thật đáng sợ. cô ấy đã lừa dối tồi. tôi thật k ngờ. cai tc mà tôi tin tưởng nhất lại như vậy. giờ tôi phải làm sao đây. khi người yêu m lại lừa dối tôi. tôi ghét bị dối...
đấy là nhưng dòng tâm sự của tôi. mong các bạn chia sẻ. vì tôi kk giám tâm sự với bạn thân. khi bị như vậy.....

theo mình thì lần đầu hây lần sau gì củng thế thoi. chuyên đó không quan trọng mà quan trọng là bạn có thương người đó hay không. như mình đây lúc mới biết yêu củng như bạn vậy xem trọng chuyên trinh tiết lắm. nhưng cho đến giò mình đã trải qua 4 cuộc tình gồi và cả 4 người nầy điêu không còn trinh truóc khi quen mình.đó là chưa kể những người đã chơi trò
còn chuyên của bạn với bạn gái theo mình bạn không nên xem trọng chuyên đó nữa. đừng để bạn gái của ban hết yêu ban vì nếu con gái đã hết yêu gòi thì coi như tiêu, không có cách hàng gắn lại đâu. nếu bạn thật lòng yêu thương ban gái thì hảy trân trong những gì mình đang có đưng để Phải hối hân về sau.

haizz, truờng hợp này mình hiểu và thông cảm với bạn lắm, nhưng biết đâu lúc vận động mạnh thì em ấy bị rách thì sao.
P/s: không hiểu có phải tại mình thờ ơ quá hay không nhưng với mình trinh hay không chẳng quan trọng. Mình có còn trinh khi đến với người ta không??? quan trọng hai người yêu nhau thật lòng, biết nâng niu, tôn trọng nhau. Vui vẻ nhá bạn.

Mình thấy bạn thật vô lí và ích kỷ nữa lúc bạn muốn quan hệ với bạn gái bạn gái không cho thì bạn nói là diều đó với bạn không quan trọng nhưng khi sự việc xảy ra bạn lại cho là mình bị lừa vậy thì ai lừa ai đây? là con gái mình biếtb màng trinh không chỉ khi quan hệ mới rách có nhiều nguyên nhân dẫn đến rách màng trinh. có đôi khi là lần đầu tiên quan hệ nhưng vầy không ra máu vì trước đó do một nguyên nhân nào đó như hoạt động mạnh hay va chạm củng có thể dẫn đến rách màng trinh nhưng chính ngưoqì con gái củng không biết. Còn sau khi quan hệ vẫn đi lại bình thường là điều đương nhiên dù có lần đầu tiên bị rách màng trinh củng đi lại bình thường thôi. Là thời buổi này bạn nên nghỉ thoáng đi một chút để khỏi phải làm tổn thương người khác. Mình cũng là con gái mình đã lấy chồng rồi lần đâu tiên quan hệ mình củng không ra máu mình củng không biết vì sao nhưng chồng mình không quantrọnng điều đó vì điều quan trọng là mình yêu chồng mình và chồng mình yêu minh và luôn tin tưởng mình

Uh thì tâm lý đàn ông con trai đa số là thế muốn bạn gái mình là lần đầu tiên với mình! phần còn lại chắc là mấy anh lưỡng tính :-S
Lần đầu bị rách nếu bạn gái đau mình dừng lại không làm tiếp thì khả năng đi lại là bình thường vì khi ấy kếu đau xong đi về luôn à =)) còn phải ngồi nói chuyện chán ra ấy chứ :)) = đấy thời gian thì hồi phục đi lại bt

thằng nào yêu thật lòng. nghĩ đến tương lai thì bao giờ chẳng hy vong cái ý. đúng k bạn. thật sự thì cái thời buổi này cũng k mong gì hết. nếu thành thật với nhau có thế nhịn. tại mình cũng có phải lần đâu đâu mà mòng người như vậy. thế bạn nói. quan hệ lần đầu bi rách màng thì trình thì vẫn có thế đi lại bình thường à,?