
Mọi người cùng vào đây tâm sự về tình yêu?
MỌI NGƯỜI NGHĨ THẾ NÀO VỀ MỐI TÌNH ĐẦU ?
THEO MỌI NGƯỜI THÌ ĐỐI VỚI NGƯỜI C.GÁI MÀ CÓ TÍNH LĂNG NHĂNG THÌ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA HỌ ĐỐI VỚI HỌ,LIỆU CÓ DỄ QUÊN K?
XIN MOI NGUOI HÃY CHO Ý KIẾN VÀ CÙNG NHAU BÀN LUẬN NHÉ!

Mình vừa trải qua một mối tình đầu rất buồn, buồn đến mức mình bỏ mặc bản thân, tìm đến cái chết nữa đó bạn ạ nhưng bây giờ thì tất cả vẫn là con số 0. Khi yêu thì nó rất đẹp nhưng khi chia tay thì nó để lại vết thương lòng khá lớn dù là chia tay ở bất kì lý do khách quan hay chủ quan nào. Trong tình yêu ai là người yêu nhiều hơn đối phương thì người đó sẽ khổ, dù có lấy đc nhau đi chăng nữa thì cs gd kiểu gì cũng có những xung đột khó tránh khỏi, lúc đó người yêu nhiều hơn chắc chắn sẽ đau khổ. Mình ko nói là điều này đúng hoàn toàn 100 % nhưng đa phần là như vậy. Bản thân mình trải qua mối tình đầu 4 năm trời, người đó phụ bạc mình nhưng mình ko trách giận gì họ cả, mình cũng thấy thật lạ vì điều đó. Chia tay rồi thi thoảng nt với ng ấy họ nói những câu rất vô tình khiến mình đau lòng nhưng nỗi đau ấy chỉ tồn tại rất ngắn ngủi rồi mình lại tha thứ mà ko hận gì họ cả. Có phải vì mình còn yêu họ nhiều quá ko ? Bây giờ ng ấy đang theo đuổi một ng khác và tiếc là cô bé đó nhận ra rằng a ấy ko thật lòng, cô bé đó cũng bt chuyện tình của mình và họ, kết cục là ng ấy ko thể làm rung động trái tim cô bé đó. Mình nghĩ XH luôn công bằng đúng ko các bạn, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Bây giờ mình ước rằng trái tim mình có thể xóa sạch kí ức về người đó và mình sẽ tìm đc hạnh phúc đích thực của mình, tìm đc ng biết trân trọng tc của mình hơn. Nhưng liệu tới khi nào nhỉ, năm nay mình đã 24t rồi, mình cảm thấy mình già quá !

Tuỳ từng người bạn ạ, có nguời dễ quên, có nguời thì mãi ko quên mối tình đầu, tuỳ vào TY đó có đẹp ko, có gắn bó ko?
Tình đầu dể vở thường là do chưa có nhiều kinh nghiệm yêu. Nhưng người mới yêu ban đầu thường chỉ biết hưởng thụ tình yêu mà không biết cách vun đắp nó. Họ chỉ muốn nhận được những bông hông, nhưng họ không nghĩ đến việc 2 người cùng chăm sóc một cây hồng(cái này phần lớn là con gái mắc lỗi này).
Ngoài ra còn có nguyên nhân khác là tình yêu của họ không cân bằng. Người này hoặc người kia yêu người còn lại quá nhiếu. Điểm quan trọng trong tình yêu là 2 người phải thường xuyên thay đổi vị trí cho nhau. Lúc thì người này yêu người kia nhiều, lúc thì người kia yêu mình nhiều. Có như vậy mới cảm thấy được hương vị của tình yêu(cả yêu người và được người yêu).
Ngoài ra nếu 2 bạn còn quá trẻ. Có thể tình yêu của 2 bạn xuất phat từ mong muốn được trải nghiệm. Chỉ muốn yêu cho biết, chứ chưa hiểu thật sự như thế nào là yêu.
Mình chỉ chia sẻ với bạn vài nguyên nhân tui. Còn các nguyên nhân khác thì để các bạn khác nhá.
Bạn trả lời rất đúng mình yêu 1 người , nhưng t y đó kg có sự cân bằng .m đã yêu người đó rất nhiều ,rùi có chuyện xày ra mình kg thể mang người về bên mình mặc dù cả 2 hãn còn thương.

Tuỳ từng người bạn ạ, có nguời dễ quên, có nguời thì mãi ko quên mối tình đầu, tuỳ vào TY đó có đẹp ko, có gắn bó ko?
Tình đầu dể vở thường là do chưa có nhiều kinh nghiệm yêu. Nhưng người mới yêu ban đầu thường chỉ biết hưởng thụ tình yêu mà không biết cách vun đắp nó. Họ chỉ muốn nhận được những bông hông, nhưng họ không nghĩ đến việc 2 người cùng chăm sóc một cây hồng(cái này phần lớn là con gái mắc lỗi này).
Ngoài ra còn có nguyên nhân khác là tình yêu của họ không cân bằng. Người này hoặc người kia yêu người còn lại quá nhiếu. Điểm quan trọng trong tình yêu là 2 người phải thường xuyên thay đổi vị trí cho nhau. Lúc thì người này yêu người kia nhiều, lúc thì người kia yêu mình nhiều. Có như vậy mới cảm thấy được hương vị của tình yêu(cả yêu người và được người yêu).
Ngoài ra nếu 2 bạn còn quá trẻ. Có thể tình yêu của 2 bạn xuất phat từ mong muốn được trải nghiệm. Chỉ muốn yêu cho biết, chứ chưa hiểu thật sự như thế nào là yêu.
Mình chỉ chia sẻ với bạn vài nguyên nhân tui. Còn các nguyên nhân khác thì để các bạn khác nhá.