
Phải làm gì khi bạn gái lạnh nhạt với mình?
mình năm nai 27 tuoi, có công việc ổn định. mình quen bạn gái được tám tháng gồi. bạn gái mình rất xinh đẹp nhưng có tạt hây lười, sống ngày nào hây ngày đó chứ không biết nghỉ tớii ngày mai. thú thật bạn gái mình là gái bia om, công việc của cô ấy là tiếp bia cho khách va thỉnh thoảng đi ngủ vói khách. mình biết gia đình bạn bè và những người bên cạnh mình sẻ không ai chấp nhận tình yêu của mình vói một cô gái như vậy. nhưng mình đã yêu cô ấy rất rất nhiều và từ khi mình biết đươc hoàng cảnh gia đình khốn khổ của cô ấy thì mình lại càng thông cảm và yêu cô ấy nhiều hơn nũa.mình đã tự nhũ rằng cho dù sau nầy mình có găp bất cứ áp lực hây sự phản đối nào từ gia đình người thân và những dư luận xả hội thì mình củng sẻ vượt qua để có thể đươc bảo bọc cho cô ấy đến xuốt cuộc đời.nhưng khoảng một tháng trở lại đây cô ây lại lạnh nhạc vói mình. trước đây thì đêm nào cô ấy cũng về với mình dù sớm hây muộn còn bây giờ thì cả tuần cô ấy mới về một lần, cô ấy không còn gọi điện hây nhắn tin với mình thường xuyên như trước nữa.mình gọi điên thì có lúc cô ấy nge lúc thì không, mình hỏi tại sau thì cô ấy đổ thừa mắt bận việc hây mắt tiêp khách. toàn la những lí do vô lí vì trước đây khi minh gọi điên mà cô ấy đang bận thì cô ấy sẻ gọi lại liền sau khi song công viêc.mình cảm nhận được là cô áy đang nhợt nhạt với mình.mình hỏi thẳng với cô ấy tại sau cô ấy lại lạnh nhat vói mình thì cô ấy bảo là vẫn yêu mình như xưa và xem như không có gì. không lẽ cô ấy đã có người khác? không lẽ những cô gái làm nghề nầy đều không chung thuy? mình phải làm sau đây khi mình đã yêu cô ấy hơn yêu chính bản thân mình, mình phải làm gì để giử được cô ấy? mình không thể sống thiếu cô ấy được. các bạn ơi hải cho mình một lời khuyen phải làm như thế nào đi các bạn?

phải chăng cô ấy quá iu bạn, tự nhủ mình là cô gái bia om không xứng với bạn và không chịu nổi áp lực cảu dư luận nên lạnh nhạt và muốn chia tay? nếu thật vậy thì cậu hãy hỏi thẳng rồi tìm cách giải quyết hay điều tra
Ps: nói thật mình là con gái nhưng nếu mình ở vị trí là 1 cậu con trai thì mình cũng chả thích gì những cô gái bia om dù hoàn cảnh của họ khó khăn. CÓ GÓP Í GÌ SAI THÌ LƯỢNG THỨ NHA

Mình phải làm sau đây. mình rất cần những ý kiến của các bạn.thật sự mình đang rất rối và buồn nửa.

Mình thấy đàn ông lạnh lùng và vô tình. ít thấy phụ nữ như vậy.
Nói thật mình bó tay với bạn. Tình yêu và lí trí ... bạn nghĩ sao ?