VicoTas
Câu hỏi
avatar boy_vui_cuoi2000
19/05/2013 15:52

1 túp lều tranh...2 trái tim vàng...có phải đã xưa rồi ??



Danh sách câu trả lời (3)
Thu Trang thutrang 19/05/2013 15:52

Cuộc sống bây giờ mọi người đều thực tế lựa chọn đối tác của mình, đôi khi là thực dụng, quan điểm của mỗi người khác nhau, có mong muốn cũng khác nhau, toan tính khác nhau. Sự thủy chung của vợ chông, của các đôi tình nhân trong xã hội hiện nay cũng không còn được như xưa nữa, nếu có còn thì cũng rất ít, nhìn ngay những người bạn, những người sống quanh ta thì sẽ tìm thấy ngay câu trả lời

avatar trancongmin 19/05/2013 15:52
"Một túp lều tranh hai trái tim vàng". Thật ra, người xưa chỉ muốn dùng câu này để nói đến sự thủy chung, cho dù là giàu nghèo, buồn vui sướng khổ gì thì tình yêu vẫn không thay đổi. Quả thật, với thời đại phát triển ngày nay con người đã trở nên quá thực dụng, tình yêu được đem ra mặc cả với vật chất, nhưng không phải vì thế mà không còn những tình yêu chung thủy. Tôi đã từng chứng kiến hai người yêu nhau từ thuở hàn vi, vượt bao gian khó, cố gắng cùng nhau nâng đỡ, rau cháu có nhau đến lúc làm nên cơ nghiệp vẫn không thay lòng. Tình cảm ấy thật đáng trân quý.

Nhưng thật tình cũng không thể phủ nhận một điều, nếu như không có tiền thì cuộc sống gia đình thật khó hạnh phúc. Những cuộc tình "nghèo không phụ, giàu không đổi" như tôi nói trên quả thật rất hiếm hoi. Vì ngày nay, bất cứ điều gì cũng cần đến tiền. Và chính vì đồng tiên chi phồi quá nhiều nên gia đình cũng mất đi hạnh phúc. Cũng đúng thôi, cái vòng xoay của cơm, áo, gạo, tiền nó luôn làm cho ta tất bật. Và cũng chính vì như vậy mà làm cho một gia đình có phần khó khăn về tiền bạc lại sinh lục đục bất hòa. Vì thực sự mà nói "tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó lại mua được rất nhiều thứ để tạo ra hạnh phúc".

Nói thế thì những người dư giả tiền bạc lại không hẳn là đã hạnh phúc. Vì giàu sang thường sinh tật mà. Rồi thế là gia đình lại chẳng yên vui.

Vậy đâu mới là hạnh phúc thật sự đây ??? Điều này quả thật không dễ gì làm được. Với những gia đình nghèo, họ hạnh phúc khi biết cùng nhau chèo chống qua khó khăn. Với những gia đình khá giả thì phải biết thỏa mãn với những gì mình đang có. Còn với những kẻ đang yêu nhau thì phải biết trân trọng cùng nhau dù là đang trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Nói thì dễ, nhưng làm được ngẫm có mấy ai. Vậy thực ra hạnh phúc là trong tầm tay, nhưng quan trọng ai là người biết giữ. Hai trái tim ấy là vàng hay là thau thì cũng do bản thân con người mà thôi.

Một vài ý kiến. Thân
avatar dunguyen 19/05/2013 15:52

Thời đại này đúng là bon chen quá. Đúng là người ta quan tâm nhiều đến tiền, đến đời sống vật chất tinh thần của mình. Tiền đã trở thành mục đích của con người tự bao giờ. Bởi con người muốn sống được thì phải cần có nó. Không phải chỉ thời nay là thế, thời xưa cũng có rất nhiều điều nghịch lý, trong đó có tiền.

Lý giải điều này như thế nào? Vật chất là cái đỡ đầu cho tinh thần. Người ta có thể từ bỏ người mình yêu để đi tìm một người bạn đời khác dư giả hơn về vật chất. Và chính điều đó sẽ xây dựng một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Không lẽ lấy một người không tiền, như người ta thường nói, sống bằng niềm tin mà thôi. Cuộc sống hai người thì có thể xoay sở được, nhưng nếu sinh con, thì khó khăn sẽ chồng lên bội lần.

Ở đây, mỗ không bàn tới việc ngược đãi trong đời sống gia đình và những vấn đề khác. Thử hỏi, nếu không có tiền để trang trải cho cuộc sống, sinh hoạt thì liệu gia đình có ấm no được hay không? Thí dụ, một người chồng, người cha trong gia đình vô công rồi nghề. Đã không việc làm thì ắt hẳn không kiếm đâu ra tiền, do đó dễ sa vào những tệ nạn xã hội. Suy cho cùng, đời sống gia đình rạn nứt, tan vỡ. Đặt vào trường hợp mình có hai lựa chọn: Một là người mình yêu nghèo rớt mồng tơi; Một là người khá giả, đủ chăm sóc cho mình, thương yêu mình. Không cần câu nối, người ta cũng dễ dàng kiếm được câu trả lời cho riêng mình. Chỉ những người quá giàu có, không còn cần gì nữa, hoặc quá cuồng nhiệt với tình yêu cá nhân thì mới lựa chọn người tình nghèo mạt.

Nói thế, không có nghĩa là không tồn tại "hai trái tim vàng trong một túp lều". Xã hội có nhiều hạng, nhiều loại người. Những người đồng cảnh ngộ thường thấu hiểu nhau, yêu nhau và có thể đến với nhau. Họ cũng phải đối mặt với rất nhiều thử thách trong cuộc sống, cũng bị cuốn vào dòng đời bon chen. Họ cũng phải kiếm lấy tiền để bảo vệ cho tình yêu của mình. Theo bản năng, họ sẽ làm hết sức có thể. Thiếu gì những cặp vợ chồng nghèo khó nhưng chung sống với nhau hạnh phúc, mặc dù đôi lúc còn xảy ra những mâu thuẫn gia đình không tránh khỏi.

Bởi Việt Nam là một đất nước còn nghèo khó. Nhưng, mỗi con người đều tìm được phần hạnh phúc của riêng mình. Chỉ cần họ bằng lòng với cuộc sống của mình, biết nỗ lực và lạc quan. Họ sẽ hạnh phúc. Lẽ thường là vậy. Thấy hay không những còn người chật vật về mặt vật chất, nhưng lại hết sức giàu có về tinh thần?

Suy cho cùng, thời đại là thời đại, nhưng nó vẫn giữ được phần nào nét truyền thống có từ lâu. Đâu cứ phải là "hai trái tim vàng trong túp lều"? Vài chục, vài trăm, vài nghìn năm nữa, nước ta sẽ phát triển hơn theo xu hướng và quy luật, có lẽ những "túp lều" sẽ không còn nữa. Nhưng bù lại, vẫn có những trái tim vàng trong cuộc sống dư giả. Quy luật cuộc sống là vậy, mất cái này nhưng chắc chắn sẽ được nhận lại cái khác.

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Vinh Làm sao để thôi không nghĩ về quá khứ đau buồn của tình yêu đầu?

Đăng lúc: 15:52 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mọi người đã quên mối tình đầu bằng cách nào?

Đăng lúc: 15:52 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình nên làm gì bây giờ ?

Đăng lúc: 15:52 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có phải nàng đã mất trinh ?

Đăng lúc: 15:52 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Đã chia tay rồi sao người đó còn wan tâm tới mình?

Đăng lúc: 15:52 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tiếp tục yêu hay là dừng lại ?

Đăng lúc: 15:52 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi có nên cố gắng chờ đợi để mong em quay về ?

Đăng lúc: 15:52 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm gì để quên được người ấy sau khi chia tay?

Đăng lúc: 15:52 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Giúp mình làm lành với người yêu !!!

Đăng lúc: 15:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Phải Làm gì với TY này?

Đăng lúc: 15:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Gái còn "Trinh" là gái ngoan hay gái "Ế" ?

Đăng lúc: 15:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tình Yêu Buồn...Tôi Phải Làm Sao

Đăng lúc: 15:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bạn trai mình nói chưa có người yêu khi giao tiếp trong công việc, mình phải làm sao?

Đăng lúc: 15:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nam sinh tháng 10 năm 1987 lấy vợ 1993 có hợp không và năm nào thì lấy vợ thì tốt ?

Đăng lúc: 15:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tại sao lần nào quan hệ tình dục được 1 lát bạn gái mình lại kêu đau. Ai có kinh nghiệm giúp đỡ dùm

Đăng lúc: 15:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Các anh chị giúp mình giải quyết chuyện này với ?

Đăng lúc: 15:51 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên tha thứ khi người yêu ko còn trinh?

Đăng lúc: 15:50 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Lê Văn Tùng Bị ngăn cản kết hôn vì không hợp tuổi?

Đăng lúc: 15:50 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Thu Trang Làm thế nào đây?

Đăng lúc: 15:50 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nỗi lòng người thứ 3 ..

Đăng lúc: 15:50 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip