
Đã chia tay rồi sao người đó còn wan tâm tới mình?
tôi và người ấy đã chia tay lâu ùi,người đó đã bắt cá 2 tay nên mình đòi chia tay,mấy đợt gần đây ng` đó hay xuống nhà tôi và hỏi bạn bè tôi hiện giờ tôi sống thế nào? cho tôi hỏi như vậy có phải là sự thương hại không?

bạn trạch ban không có khả nằng giử cô ấy không theo người khác, bạn tự trách bạn không hiểu cô ấy nên không tâm lý cho cô ấy. bạn sai rồi, bạn đả sống đúng, bạn phải tinh vào bản thân bạn, không ai chấp nhận 1 người con gái như thế cả, bạn và cô ấy không phả vợ chồng nên có thể có tha thứ chuyện đó, bạn còn tương lai không thiếu người con gái tốt cho bạn vì bạn là 1 người đàn ông tốt. chúc bạn hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc sống.

mình cũng nghĩ vậy đó,nhưng lâu lâu nó lại lam 1 trận như vậy,mình không pek' nó nghĩ gì nữa và cũng không ít lần mình trách chính bản thân mình nữa...hjx...hjx

mình nghỉ người mà đả bắt cá 2 tay bạn nên không quan tâm tới họ cho dù họ quan tâm tới bạn hay là muốn quay lại thi củng k nên. vì người đả có tính đó thì khi quay lại thì họ củng sẻ có ngày lại bắt cá 2 tay thôi.

Chia tay đâu phải là dấu chấm hết đâu bạn . Nếu yêu nhau mà ko đến được với nhau đó là duyên số cũng như chia tay nhau ko nhất thiết là ko gặp nhau hay ko liên lạc với nhau. Đôi khi nó chỉ giống như một sự quan tâm bạn bè bình thường hay bất chợt người ta có cảm giác nhớ một chút gì đó về người xưa và bây giờ muốn xem người đó sống thế nào, có tốt hay ko mà thôi bạn ạ. Nếu bạn đã ko còn quan tâm đến người đó nữa thì cứ kệ họ đi, coi như ko biết gì ấy, mình cứ sống cho cuộc sống của mình thôi.

nói chung chuyện tình cảm khó hiểu lắm trong lòng bạn nên yêu theo trái tim và hành động theo ý chí