
Bạn trai mình nói chưa có người yêu khi giao tiếp trong công việc, mình phải làm sao?
Bạn trai mình làm bên Du lịch.anh hay đi gặp khách hàng,gặp đối tác kí hợp đồng,lâu lâu đi tour.hôm Tết bọn mình cãi nhau vì chuyện thế này:mình thấy có số 1 Ng con gái gọi đt tới có mình ở đó là Anh bấm k trả lời cuộc gọi của ngta.mình biết được trên giao thừa anh chở mình đi xem bắn pháo Hoa nhưng khi Ng đó nhắn tin hỏi thì ảnh nói ảnh đang ở nhà.mình hỏi Anh tại sao Anh k nói Anh đang đi xem pháo Hoa với bạn gái.anh nói k Cần thiết nói thế vì Ng đó k là gì cả.anh làm kinh doanh nên a k muốn làm ngta đau,a k đi chơi với ngta thì Anh thấy mình k làm gì có lỗi.mình hỏi Anh giấu Anh k có bạn gái là Anh k Tôn trọng em,Anh tạo cho ngta cơ hội,trong khi Anh nói em tình yêu phải rõ ràng,Anh cũng muốn em rõ ràng với những Ng con trai thích em.anh ấy nói vì Anh làm kinh doanh nên phải nói chưa có người yêu, nếu sau này có vợ nhưng vì 1 hợp đồng mà phải nói chưa có vợ Anh cũng nói Anh chưa có vợ,Anh k đi chơi với nhat,vẫn về với gia đình là được,chứ làm kinh doanh mà thật thà ra thì chỉ có ăn cháo.các bạn nghĩ mình nên làm thế nào bây giờ?

Cảm ơn chị ạ!chị ơi,em nói thế nào để bạn trai em hiểu rằng việc có người yêu mà nói chưa có người yêu là không đúng,vì Anh nghi rằng do tính chất công việc nói thế thì Anh dễ giao tiếp,nhưng Anh k hiểu rằng như vậy là k Tôn trọng em,k công bằng với em,công việc là công việc,tình cảm phải rõ ràng,Anh làm ăn với ng khác thì 2 bên cùng có lợi,thật sự ngta muốn làm ăn với Anh thì đó là do năng lực Anh chứ đâu phải do Anh chưa có Ng iu mới làm ăn với Anh.em nên nói tnao ah

Con trai đôi khi có bản tính lãng tử, dù có người yêu rồi nhưng họ vẫn có thể nói chuyện vui vẻ cười cợt với nhiều cô gái khác. Tuy nhiên không phải ai cũng thế, nhưng không phải những người như thế đều là những người không chung tình. Chuyện của bạn trai em, dù chưa có gì là quá đáng nhưng em hãy cẩn thận, chia sẻ thẳng thắn với người đó những suy nghĩ, đau khổ trong lòng em. Chuyện này dù ngày hôm nay không xảy ra nhưng nếu người con gái kia vì si mê bạn trai em quá mà có những hành động bồng bột, không hay thì đàn ông khó kìm chế, dễ gây lỗi lầm. Rồi lúc đó, người thiệt là em,