
Xin 1 lời khuyên liệu em có thể ở bên người bạn gái này được không???
Trước khi đến với em thì bạn gái em làm cave, nhưng em lại yêu cô ấy và cô ấy cũng nói rằng yêu em và hứa sẽ không quay lại con đường đó nữa.
mong mọi người cho em xin 1 lời khuyên liệu em có thể ở bên người bạn gái này được không???
em có nên tin hay không?
và em nên kiểm chứng bằng cách nào?

nói ra thì rất dễ nhưng nếu làm thì lại khác,tùy vào tình cảm mà bạn giành cho cô ấy có thể bỏ qua dc hay ko thôi,tin tưởng dc hay ko là do bạn tìm hĩu ko ai giúp dc đâu,nếu có thể làm lại từ đầu thì đó là điều đáng trân trọng,suy nghĩ kỹ bạn nhé.

toi cũng nghĩ như các bạn. bạn đã yêu cô ấy rồi thì phải biết tha thứ cho cô ấy. còn việc kiểm tra thì cũng cần phải có. nhưng bạn phải chắc chắn 1 điều là cô ấy thực sự yêu bạn thì bạn hãy tiến tới. Cố lên. Hãy bỏ qua tất cả để có được hạnh phúc cho mình.

Cũng theo ý kiến của các bạn trên thôi,trong cuộc sống này có nhiều điều mà ta chưa biết nên vì thế chúng ta phải tập tính tha thứ để cuộc sống tot đẹp hơn

bạn có tha thứ để đi tiếp đc ko??khó lắm đó.tớ ủng hộ dy tiếp.ai cũng có sai lầm.bít sửa sai là dc

bạn có nghe ông bà ta thường nói thà cưới đĩ về làm vợ, chứ không ai cưới vợ về làm đĩ cả, bạn biết không cái nào cũng là 1 nghề cả, miễn sao khi cưới về mà người đó biết lo cho bạn, gia đình, cha mẹ, ông bà 2 bên và không quay lại con đường cũ là đủ, bạn biết không khi bạn làm vậy là bạn đã cứu đi 1 số phận bị lãng quên đó bạn, lúc đó bạn sẽ được hạnh phúc nhất đó bạn, còn bây giờ có khi bạn cưới con gái đàng hoàng, bạn co đảm bảo rằng người đó sẽ mãi mãi yêu bạn, hay lo cho gia đình và sẽ không bao giờ bỏ bạn không, đánh người bỏ đi chứ không ai đánh người quay lại hêt bạn ơi, mong bạn suy nghĩ thật kỹ nhé, minh có 1 cuộc tình yêu dài gần 9 năm, bạn biết không cô ấy đã gì tiền đã bỏ mình ra đi, trong khi đó minh và cô ấy sống như vợ chồng cũng gần 9 năm đó bạn, bạn thấy đó cuối cùng mình được gì, những người đó không biết quí trọng tình yêu đâu bạn