
Khi thấy người iu có nhiều điều không hợp mà ko thể thay đổi thì phải làm thế nào?
Mình và bạn gái mình wen nhau dc 1 năm. Gia đình 2 bên đều biết mặt nhau hết rồi. 2 đứa tính đi làm để giành tiền 2-3 năm nữa cưới. Bạn gái mình nói ra thì cũng ko có tật xấu gì gê gớm nhưng tính tình thì mình chịu thua. Cô ấy hơi thực dụng, chỉ biết nghĩ đến bản thân mà thường ko wan tâm gì đến cảm xúc ng khác kể cả mình là BF của cô ấy cũng chẳng dc wan tâm là mấy. Cô ấy giống như 1 đứa trẻ lớn xác vậy. mình nghĩ từ từ cô ấy sẽ thay đổi nhưng chẳng có gì thay đổi cả, cô ấy thix làm theo ý bản thân ( kiểu con gái mạnh mẽ) dù mình có là bf nhưng lời nói của mình như ko có giá trị với cô ấy. wen càng lâu iu càng nhìu thì lại thấy càng ko hợp nhau. Gia đình 2 bên thì chỉ chờ ngày 2 đứa đám cưới nhưng thật sự mình thấy lo lắng khi fải cưới 1 ng như vậy mặc dù 2 đứa rất iu nhau. Chẳng biết làm sao lun.Mọi ng có ý gì hay giúp mình với.
P/s : 1 điều wan trọng nữa là mình dc GF mình cho xxx rồi nhưng mình ko dám cũng vì lo sợ ko bik có cưới ko. Mặc dù mình cũng mún lắm rồi, con trai 26t còn zin thì nhục lắm lắm. Có khi nào 2 đứa xxx xong thì GF mình sẽ thay đổi tính cách ko, có khi nào sẽ ngoan hơn, chìu và nghe lời mình ko?

Kiểu này cũng có thể xảy ra,nhưng phần đa là với những cô khá quỵ lụy,sau khi xxx thì thấy mình yếu thế hơn,sợ mất người yêu,nên phải ngoan hơn nghe lời hơn để giữ NY thôi.Còn vs cá tính của NY anh,anh nghĩ cô ấy sẽ như vậy ko?E nghĩ ko.Mà giả sử sau khi xxx có thay đổi vậy thật,thì e nghĩ cũng chỉ trong tgian yêu thôi,còn sau lấy về rồi,tính cách cũ sẽ quay về à.
Mà e thấy mới yêu 1 được 1 năm,thì cũng chưa chắc đã hiểu nhau đâu.Với lại anh vs cô ấy còn xác đinh 2-3 năm nữa mới cưới cơ mà.Sao vội lo sớm vậy,cứ thêm tgian tìm hiểu nhau đã.Vì cái tính mạnh mẽ,trẻ con ấy,đôi khi chỉ là bề nổi thôi à.Anh quan tâm cô ấy hơn,và chia sẻ,nói chuyện vs cô ấy nhiều hơn anh ạ.Có gì ko vừa ý thì góp ý với cô ấy.Chứ cái tính ngang,ngông của cái tuổi lỡ dỡ thì chắc cô nào cũng có thừa(e cũng vậy mà,nên hiểu)
Dù sao thì vẫn rất hoan nghênh tư tưởng"ko xxx nếu vì sợ ko cưới được nhau "của anh.Thật sự có ấn tượng tốt vs anh vì câu đấy đấy..