VicoTas
Câu hỏi
avatar sytudatinh
19/05/2013 15:46

Làm sao để vượt qua ?

Cac ban lam on giup mih, cho minh nhung y kien, chac cac ban da tung chia tay, lam sao de vuot qua day, cang yeu cang dau nhu the nay minh kho chiu qua.



Danh sách câu trả lời (6)
avatar thanhngan909 19/05/2013 15:46

Bạn thân mến !

Mình hiểu cảm giác của bạn lúc này và dù bất bỳ lời khuyên nào với bạn lúc này đều vô tác dụng .Mình khi chia tay cô ấy cảm thấy hụt hẫng và không còn mục đích sống , thậm chí hơn một lần tìm đến cái chết. Nhưng giữa lúc đó mình có bạn bè ở bên , tại sao bạn ko tâm sự với những người bạn thân của bạn . Sống trên đời sống này đâu chỉ có tình yêu nam nữ , còn có tình yêu của cha mẹ , anh chị em của bạn những người yêu bạn nhiều . Bạn không nên buồn nhiều vì bạn chỉ mất đi một người không yêu mình còn người kia đã mất đi một người rất yêu mình .

Một câu nói rất cũ nhưng không cổ ,hãy đợi thời gian bạn ah!!!!!!!!!!!! Thời gian sẽ xóa nhòa cái gì nên thuộc về quên lãng

avatar congtudatinh 19/05/2013 15:46

Có tiếc nuối cũng chỉ là tiếc nuối

Đời đã chia, chia tự hôm nào.

Không thể một lúc là quên ngay. Nhưng có nhiều cách quên lắm.

Cách riêng của tôi là: Coi như người ấy không xứng đáng với tình yêu của mình. Tạm thời cắt đứt mọi sự liên lạc, gói tất cả các quà tặng cho vào thùng khóa lại. Kết bạn mới càng nhiều càng tốt.;

Làm việc làm việc và làm việc .

avatar Uni2805 19/05/2013 15:46

Bạn có rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ, đáng nhớ với người ấy. Bạn đã từng nghĩ là sẽ sống trọn đời bên người ấy. Nhưng dù sao thì mối tình đó cũng đã chấm dứt rồi. Bạn phải vượt qua nó để tiếp tục sống chứ. Làm thế nào đây?

Những việc cần làm với người yêu cũ

1. Hãy cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người yêu cũ. Nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng điều này thực sự có hiệu quả. Có thể lúc đầu bạn sẽ cảm thấy đau khổ vì đánh mất người bạn thân nhất, hiểu bạn nhất nhưng rồi bạn sẽ quen dần. Các bạn không thể trở thành bạn của nhau được khi đang cố gắng để quên nhau.
2. Đừng nối lại tình cảm với người yêu cũ. Nếu làm như vậy thì tất cả những gì bạn đã làm để cố gắng quên đi người ấy giờ đều là vô ích. Việc này chỉ khiến nỗi đau khổ của bạn kéo dài thêm thôi.
3. Đừng nên chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp giữa hai người hay những điểm ở người đó khiến cho bạn yêu mà hãy nhớ lại cả lý do tại sao bạn phải chia tay và những điều bạn thấy đáng ghét ở họ. Nếu người đó đã lừa dối bạn thì chẳng còn gì phải nói nữa, bạn hãy dành tình yêu đó cho một người yêu bạn thật lòng và chẳng bao giờ lừa phụ lòng tin của bạn cả.
4. Đừng cho rằng sau khi chia tay mối tình này bạn sẽ không bao giờ tìm được một tình yêu khác nữa. Và cũng đừng cho rằng bạn sẽ không còn yêu ai như đã yêu người đó. Hãy hỏi cha, mẹ, cô, dì, chú, bác của mình xem ngày xưa họ đã phải vất vả như thế nào mới vượt qua nỗi đau khổ khi tình đầu tan vỡ, thông thường mọi người đều có chung một kết luận là sau đó họ lại gặp được một tình yêu đẹp hơn.
5. Kể cả khi bạn đã trở nên ghét người ấy cũng đừng bao giờ có ý định nói xấu họ.

Với gia đình và bạn bè

1. Đừng cố gắng vượt qua nỗi đau khổ này một mình. Bạn còn có bạn bè mà, họ sẽ giúp bạn bằng cách ngồi lắng nghe bạn tâm sự và cho bạn những lời khuyên bổ ích. Nếu trong thời gian đang yêu bạn có trót lơ là với bạn bè thì hãy xin họ bỏ qua. Một người bạn thật sự sẽ tha thứ cho bạn và luôn muốn giúp bạn vượt qua nỗi đau khổ này. Nhưng nhớ đừng tâm sự với những người bạn cũng thân thiết với người yêu cũ của bạn, vô tình họ sẽ làm mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn đấy.
2. Hãy tích cực gặp gỡ và nói chuyện với bạn bè, người thân. Mở rộng thế giới của bạn ra bạn sẽ thấy anh ấy/cô ấy không còn là tất cả nữa.
3. Đừng giả vờ là hai người vẫn còn yêu nhau và đừng cố che giấu cảm xúc thật sự của mình mà hãy tâm sự một cách thật lòng với bạn bè và người thân. Họ chỉ có thể giúp bạn khi họ thực sự biết bạn đang cảm thấy thế nào.
4. Hãy nhớ kỹ một điều là lúc nào cũng có người quan tâm đến bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn, cả trong những lúc bạn tưởng rằng chẳng có ai cả.
5. Đừng dò hỏi bạn bè về người yêu cũ: anh ấy/cô ấy có khỏe không, đang làm gì, … Bạn hãy quên người đó đi.

Với chính bạn

1. Khóc. Khóc cũng tốt. Đó là một cách để giải tỏa. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn sau khi khóc.
2. Hãy tận dụng cơ hội này để làm một số việc mà bạn đã từng luôn mong được làm như: học thêm một ngoại ngữ, một nhạc cụ hay một kỹ năng nào đó. Đây thực sự là lúc bạn có nhiều thời gian nhất để thực hiện.
3. Hãy nghe những bài hát buồn. Chọn những bài hát buồn nhất mà bạn biết. Điều này nghe có vẻ vô lý nhưng nó lại thật sự có hiệu quả. Nghe những bài hát buồn trong lúc đó sẽ khiến bạn bớt buồn hơn vì bạn nhận ra rằng có những người khác còn đau khổ hơn ta. Bạn cũng không cần phải tránh nghe hay làm những thứ gợi nhớ đến người yêu cũ. Bạn đang thu hẹp thế giới của mình và làm hại chính bản thân mình đấy.
4. Làm bất cứ điều gì khiến bạn thấy hứng thú và ham mê: đi cắt tóc, đi tập thể dục, mua quần áo, bật nhạc lên và nhảy, … Ngày xưa người đó đã từng nói bạn là người đáng yêu nhất trên thế gian mà, hãy nghĩ có một người nào đó nữa cũng sẽ nhận ra điều này.
5. Hãy chịu đựng nỗi đau và sự cô đơn này một cách dũng cảm. Thời gian sẽ chữa lành các vết thương. Bạn là một người mạnh mẽ hay yếu đuối? Đừng đầu hàng. Hãy lấy lại niềm tự hào bản thân và ngẩng cao đầu.
6. Đừng tìm đến bia rượu để hay các chất kích thích khác để giải quyết vấn đề. Vấn đề không những không được giải quyết mà còn trở nên tồi tệ hơn.
7. Đừng bao giờ có ý tưởng tự tử nếu bạn không muốn gây đau khổ cho gia đình mình. Mọi chuyển rồi sẽ ổn thôi.

avatar aohphuoc 19/05/2013 15:46

Trích dẫn:
Từ bài viết của Linh9xboyvn

Thời gian đầu mình biết rất hụt hẫn,sẽ nhớ,sẽ rất muốn nghe giọng nói của người ấy,tuy mình ko biết lý do gì khiến 2 ban ct,nhưng đừng làm vậy sẽ khiến cho ng ta xem thường mình thôi,thời gian này bạn cứ để 2 đứa xa nhau,để cho cả 2 có time suy nghĩ chính chắn hơn về tình cảm của mình,mình biết sẽ rất khó để có thể làm dc,vì mình khi đó cũng ko thể kìm dc và vẫn gọi chỉ để dc nghe giọng nói cô ấy,nhưng hãy cố lên bạn nhé,hãy giành thời gian để làm 1 việc gì đó,hoặc đi chơi với bạn bè,đừng để mình có thời gian rỗi vì khi ấy bạn sẽ luôn nghĩ về người ấy,sau này khi đã xác định rõ tc cua mình cảm thấy ko thể thiếu nhau thì có thể sẽ quay lại,nếu là của mình thì sẽ là của mình,nếu đã ko là của mình nữa thì cứ để nó ra đi để còn lưu lại ấn tượng tốt về nhau ban nhé :)


vậy bạn và cô ấy hiện giờ vẫn ở bên nhau chứ? minh và cô ấy chia tay vì lí do rât không giống ai, mình không ngại nói ra chỉ mong ban giúp mình giải quyết. mình đã hứa với em sẽ giữ chữ trinh cho em, nhưng rồi một đêm hai đứa quá đà làm em tương mình đã phá của em( vì khẳng định vì không hề đưa vào trong và không có máu, minh đảm bảo) thế rồi em đòi chia tay mình, giờ mình rất đau khổ mình mong bạn góp ý kiến giúp mình. mình cảm ơn!
avatar puppylove88 19/05/2013 15:46

minh cam on ban. minh co lam 1 dua ra cau hoi o duoi minh va co ay chia tay vi li do gi? mong cac ban giup do~? nhung khong ai tra loi giup minh, co le vi kho qua hay co le khong ai quan tam. minh that su rat buon

 

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Làm sao để làm quen ?

Đăng lúc: 16:59 - 16/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để quên người mà mình yêu và đả từng quan hệ tình dục

Đăng lúc: 15:46 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

NgocUk Nếu yêu nhưng không muốn quan hệ tình dục thì phải làm sao?

Đăng lúc: 15:46 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên hỏi về quá khứ của người yêu??????

Đăng lúc: 15:46 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên như vậy không?

Đăng lúc: 15:46 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi phải làm gì với người ấy?

Đăng lúc: 15:46 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Củ Chuối Gia đình phản đối không cho yêu nên làm thế nào để thuyết phục đây?

Đăng lúc: 15:45 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên tiếp tục theo đuổi hay ngừng lại?

Đăng lúc: 15:45 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Quá khứ của ng yêu.................

Đăng lúc: 15:45 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Yêu một người qua mạng

Đăng lúc: 15:45 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Uk Tình yêu tay ba, mình biết làm gì đây?

Đăng lúc: 15:45 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Đức Cảnh Người yêu không nhấc máy, giúp mình với ?

Đăng lúc: 15:45 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Hay bị xỉu, nên ăn uống thế nào cho phù hợp ?

Đăng lúc: 15:45 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Yêu người thanh hóa, , không đẹp trai, không nhà giàu có nên hay không??

Đăng lúc: 15:44 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Khi hôn con trai muốn sờ mó thì làm sao đây?

Đăng lúc: 15:44 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Giúp em với, em sắp lạc vào đường cùng rồi ?

Đăng lúc: 15:44 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Mạnh Linh Làm sao để nói chuyện với bạn gái qua điện thoại ?

Đăng lúc: 15:44 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để có thể biết nàng có yêu mình không?

Đăng lúc: 15:44 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bây giờ mình nên làm gì đây?

Đăng lúc: 15:44 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

MrTien Nên nói những gì để anh ấy hiểu đây?

Đăng lúc: 15:44 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip