
Có nên tiếp tục theo đuổi hay ngừng lại?
Mình không biết có nên tiếp tục theo đuổi cô ấy không? Vì mình thấy hình như cô ấy cũng có một chút gì đó gọi là "tình cảm đặc biệt" với mình. Khi lần đầu mới gặp được 2 lần, chỉ là bạn thôi mình đã ngỏ lời muốn tiến xa hơn, nhưng cô ấy từ chối, sau đó mình nghĩ lại rằng thấy mình hơi hấp tấp và mình chủ động không gặp cô ấy để mối quan hệ bình thường trở lại. Đến ngày 20/10, cô ấy chủ động tìm mình nhưng mình lại bỏ lỡ cơ hội. Rồi những chuyện xảy ra sau đó, mình và cô ấy vẫn là bạn, một ngày mình có đề cập đến chuyện này lần thứ 2, mình nhắn tin hỏi cô ấy: làm bạn gái mình nhé thì cô ấy nhắn lại hỏi mình là gửi tin nhắn cho ai vậy? Lúc đó mình nhắn tin trả lời lại rằng tụi bạn nó giỡn, vì sợ bị từ chối lần nữa. Cô ấy nhắn lại: lần sau đừng có giỡn như vậy nữa, rồi mình lại hỏi tiếp: nếu giả sử như làm bạn gái thì sao, cô ấy lại trả lời lại y như cũ là: chưa nghĩ tới chuyện đó!. Chắc đến lần thứ 3,4,5... mình cũng chỉ nhận được câu trả lời như vậy vì mình làm quen bạn gái kém lắm!. Nhưng thời gian sau này nữa mình thấy cô ấy rất hay nói dối, cứ hay quan tâm và chú ý đến vấn đề tiền bạc. Mình chủ động nhắn tin hỏi thăm, cô ấy không bao giờ chủ động. Đến khi mình nói là mình sắp chuyển sang chỗ khác làm và lương cao hơn thì khoảng 1 tuần sau cô ấy nhắn tin lại hỏi thăm mình, hỏi làm ở đâu rồi!. Cô ấy cũng hay bắt chước lại những hành động của mình, ví dụ như: để nhạc chờ thì là bài hát của ca sỹ mà mình hay nghe,... Nhưng khi nói chuyện với cô ấy thì chán lắm. Khi có cảm giác thân hơn và muốn cởi mở hơn 1 tí là cô ấy kiếm cớ tránh xa mình. Mình thấy cô ấy có những điểm thật không tốt và hình như chỉ coi mình như là bạn bình thường. Liệu mình có nên tiếp tục ko? Hay ngừng lại đúng lúc. Mình chỉ muốn có những góp ý để hiểu rõ hơn, còn hầu như đa phần thì mình muốn ngừng lại rồi.. Có cảm giác cô ấy chán và rất hay đua đòi và không muốn gặp gỡ mình. Các bạn cho mình ý kiến nhé! Cám ơn các bạn.

Trong cuộc sống này k có gì là không thể hết bạn a,nhưng đúng như bạn đã nói là nên dừng lại đó là điều đúng đắn,mong bạn tìm được tình yêu thật sự.

Cô bạn này khó hiểu thật, có trời mới biết cô ấy đang muốn gì
Thôi tốt nhất bạn neck luôn đi cho nó lành
Thân!

Bạn thân mến!
Trong câu chuyện của bạn thì bạn đã có câu trả lời rồi đó. Bạn nói là "đa phần bạn muốn ngừng lại rồi" thì bạn nên ngừng lại, hãy ở mức bạn bè thôi, hãy làm theo những gì mà bạn đang nghĩ. Tình cảm của bạn như thế nào, bạn là người biết rõ nhất, nếu không yêu hay không có tình cảm thì nên dừng lại bạn à, đừng nên gượng ép mình và cố gắng khi chính bản thân bạn không có động lực.
Chúc bạn hạnh phúc!