
Cô ấy có yêu em không?
Em và cô ấy quen nhau trong dịp tết vừa rồi, quen nhau được 2 tuần thì cô ấy đồng ý yêu em, em rất vui. bọn em yeu nhau những cũng đã xác định khi nào cô ấy học xong sẽ lấy nhau nhưng ko hiểu sao được 2 tuần thì cô ấy lai jđòi chia tay và đưa ra những lý do rất không phù hợp. Em biết gia đình cô ấy cũng yêu quý em và cả cô ấy nữa. Có phải cô ấy thử em không?

Cũng có khi cô ấy có nổi khổ riêng mà bạn hok biết thì sao... Con gái phức tạp lắm bạn ơi !!!

Nếu như đó là lời chia tay thật lòng thì bạn đừng nên quá cô gắng níu kéo vì tất nhiên nếu cô ấy đòi chia tay thực sự thì rõ ràng cô ấy đã có một lí do thực tế nào đó. Bởi đôi khi sự níu kéo dẫn tới những hành động cư xử mù quáng không hay hoặc nguy hiểm.
Còn nếu như lời chia tay đó chỉ là sự thử thách của cô bạn gái thì bạn đừng quá lo lắng, điều bạn nên lưu tâm là ngầm tìm hiểu lí do cô ấy đề cập đến việc chia tay, nếu đó chỉ là sự giận dỗi nhất thời bạn nên nhún nhường. Nhưng ngược lại nếu là sự đỏng đảnh và ngang bướng của một vị tiểu thư thì tốt nhất bạn nên đập tan cái tính cách đó kẻo về sau sẽ mệt lắm.
Bạn phải tự chọn lựa bước đi tiếp theo nếu như không hiểu nguyên do cô ấy đòi chia tay, tốt nhất bạn nên rõ ràng với cô ấy là, sẽ chấp nhận điều đó nếu cô ấy cho bạn một lí do xác đáng và cụ thể.
Chúc 2 bạn có được quyết định tốt nhất

Chào em!
Các em cần thời gian để suy nghĩ cho kỹ và vun vén tình cảm. Cô ấy mới có vẻ quý em nhưng cũng hơi vội vã khi nhận lời yêu em đấy vì thế sau hai tuần, cô ấy đã "cả thèm chóng chán" rồi. Cô ấy không phải thử em mà đang thử yêu chứ chưa phải đã yêu thực sự. Đó là lý do em cần chia sẻ và nói chuyện, tìm hiểu cô ấy kỹ càng hơn trước khi quyết định tính đến chuyện cưới cô ấy về làm vợ. Em yêu cô ấy nhưng cũng cần tỉnh táo để nhận biết cô ấy có yêu và phù hợp với em không bởi nếu không sau này em sẽ rất mệt mỏi đấy. Đôi khi những lý do tưởng chừng rất vô lý mà cô ấy đưa ra chỉ là để che giấu những điều cô ấy không thấy phù hợp giữa suy nghĩ, cách sống của hai người mà thôi.
Thân mến!