
Bạn gái mình như thế nào vậy??????
Mình và bạn gái rất yêu nhau nhưng ở xa nhau và khoảng hơn 1 tháng mới gặp 1 lần.mình và cô ấy rất nhớ nhau, khi gặp nhau mình đã không kiềm chế được cảm xúc của mình nên mình có "âu yếm" cô ấy. cô ấy kiên quyết nói không thích như vậy, chuyện ấy chỉ xảy ra khi cả 2 là vợ chồng, cô ấy nói chỉ được hôn thôi. Mình có xin lỗi và sẽ không như vậy nữa, nhưng liệu như vậy tình yêu có nhanh chán k? cô ấy có ích kỷ với mình quá không? xin mọi người giúp mình với, mình xin cảm ơn!

Nếu có 1 lời khuyên thật khách quan cho bạn thì mình cần phải nghe "đối phương" kia "thuyết trình" cái đã! Nghe một bên thì không thể nào khách quan được rồi bạn à!
Nhưng mình nghĩ, con gái quan trọng nhất là "trinh tiết", để dữ mình thì cô ấy phải sáng suốt chọn lựa con đường nào phù hợp cho đôi bên, có lẽ cô ấy không tin tưởng bạn (vì cũng có nhiều cặp tính chuyện hôn nhân rồi mà vẫn chia tay đấy thôi), có lẽ cô ta có một lý do riêng, hay đơn giản cô ấy muốn chuyện đó thật tuyệt vời và vẹn tròn trong đêm "động phòng".