
Mình cần tư vấn 1 số vấn đề về tình yêu?
Chào bạn,mình cần tư vấn 1 số vấn đề về tình yêu.Minh nam nay 22t,hien đang học đại học,mình có ở chung với 1 thằg bạn thân.bạn mình có người yêu đã được 3 năm rồi,nhưg do vấn đề tôn giáo mà 2 người ko đến với nhau dc,trong thời gian mới chia tay cô ấy có nhắn tin gọi điện hỏi mình về tình tình của bạn mình,sau 1 thời gian nc mình có nảy sinh tình cảm với cô ấy,mình cũg đã bày tỏ tình cảm với cô ấy,chúng mình cũg có nhữg khoảng thời jan vui vẻ nhưng cô ấy vẫn chưa thể chấp nhận mình do vẩn còn chưa quên được người yêu cũ.Sau khi biết được mình đag quen cô ấy bạn mình co liên lạc với cô ấy và nói rằng vẫn còn yêu cô ấy và muốn quay lại với cô ấy,giờ cô ấy đag rất khó xử,cô ấy không muốn làm ai đau khổ cả,mình cũg bế tắc,ko biết phải làm sao,xin chuyên gia tư vấn júp mình,mình yêu cô ấy nhiều lắm và mình ko muốn mất cô ấy

Bạn thân mến!
Câu chuyện của bạn có cảm giác giống như tên bài hát "2+1=0" hay "2-1=0" vậy, làm thế nào cũng không ổn và ai cũng sẽ bị tổn thương. Tuy nhiên, các bạn không thể kéo dài mãi tình trạng này được vì làm như vậy cả ba người sẽ càng đau khổ hơn. Bạn yêu cô ấy, bạn của bạn vẫn còn yêu cô ấy, cả hai bạn đều yêu cô ấy thật lòng nhưng điều quan và quyết định ở đây lại là cô ấy, nói đúng hơn là trái tim cô ấy. Hãy để cho trái tim cô ấy quyết định tất cả. Cô ấy yêu ai, ai sẽ là người mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì cô ấy là người biết rõ nhất. Trái tim của người con gái chỉ có chỗ cho một hình bóng mà thôi. Hãy cho cô ấy thời gian rồi cô ấy sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Đừng ép buộc hay gượng ép cô ấy vì tình yêu không có chỗ cho sự ích kỷ, tình yêu phải xuất phát từ cả hai phía.
Dù quyết định của cô ấy như thế nào thì cả hai bạn nên tôn trọng quyết định của cô ấy và chúc cho cô ấy được hạnh phúc, có như vậy các bạn mới hạnh phúc.
Chúc hạnh phúc sẽ tới với các bạn!