
Mình có nên tiếp tục giữ anh bên cạnh ko
Mình và anh wen nhau đã lâu rồi,nhưng càng ngày mình càng thấy a ko còn tình cảm với mình nữa,mỗi lần mình rủ đi chơi anh ấy đều tỏ ra khó chịu,anh nói mún có tự do riêng của mình,mỗi lần đi chơi với bạn anh,anh đều ko mún dẫn mình đi cùng va đều viện rất nhiều lý do,thời gian dành cho mình càng ngày càng ít,mỗi lần gặp mình chỉ mún QHTD,anh nói anh ko cần 1 người như mình,nếu mình mún wen anh ấy thì phải chấp nhận,còn ko chấp nhận được thì chia tay....mình biết anh ấy ko còn yêu mình nữa,nhưng mình còn yêu anh ấy nhìu,tình cảm bao nhiu năm mình ko ngĩ là anh ấy có thể nói ra được những lời như vậy.....mình mong anh chị cho mình lời khuyên...mình có nên cố gắng tốt hơn để anh ấy quay lại với mình ko,hay mình nên vứt bỏ và bắt đầu cuộc tình mới....

Nên chia tay nếu người kia không còn tình cảm vói bạn, cố níu kéo sẽ càng làm bạn tổn thương

Bạn ơi! Mình cũng là người có hoàn cảnh như bạn. Chỉ mới cách đây có 2 tháng thôi mình còn đang được yêu thương, được người yêu của mình quan tâm nhưng chẳng hiểu sao bạn ấy thay đổi quá nhanh làm mình không thể nào hiểu nổi bạn ấy nữa. mình không muốn phỉa nói ra lời chia tay, tuần đầu tiên mình đã khóc, khóc rất nhiều nhưng mình đã đúng dạy lấy lị can đảm nói chuyện thật nghiêm túc với bạn ấy và mình đã quyết định nói lời chia tay. Mình nghĩ bạn cũng nên nói chuyyenj thẳng thắng một lần nữa xem sao, nếu không cải thiện được tình hình thì bạn có chia tay cũng klhoong cảm thấy hối tiếc gi` đâu. sẽ có người thật sự yêu bạn và người ấy sẽ thay thế và lấp đầy trái tim cho ban!!!! Hãy cố gắng vượt qua nhé!

Tình yêu thật sự phải đến từ 2 phía. nếu bạn đã biết anh ta như vậy thì không nên miễn cưỡng ở bên anh ta làm khổ mình...bạn còn tương lai và nhiều người đang chờ đợi và yêu thương bạn hơn anh ta..chỉ cần bạn mở rộng lòng mình thì sẽ nhìn thấy thế giới này không chỉ có mình anh ta..mong bạn sẽ sáng suốt tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình

Đung ngox ngech danh mat chinh minh
danh mat cai quy gia nhat cua ng kon gai..
quen ng do..chap nhan ng khac..chac chan ban se co dc iu thuong