
Người ấy có còn cần tôi...
Chúng tôi quen nhau gần 3 năm. Tôi rất yêu cô ấy nên nhiều khi cô ấy xử sự rất tệ tôi đều bỏ qua, nhưng lâu dần tôi như không là gì với cô ấy nữa. Cô ấy ngày càng ngang tàn, quá đáng...
Tuy không hòa thuận lắm nhưng chúng tôi cố gắng để không tranh cãi với nhau. Hiện tại, bao nhiêu tiền làm được tôi đều để cô ấy giữ. Chúng tôi dự định để dành tiền đám cưới vì nhà hai bên đều không mấy khá giả.
Nhưng những lần cãi nhau cứ nhiều lên dần vì cả hai ít khi nhường nhau lúc nổi nóng. Hầu hết những lần gây nhau thì lại đòi chia tay. Có một lần, tôi đề nghị "chuyện đó" nhưng cô ấy bảo chỉ có chồng cô ấy mới có được cô ấy. Tôi không rõ đó là câu nói thật hay vô tình nhưng tôi thấy mình bị xúc phạm. Quan hệ của chúng tôi với gia đình của nhau rất tốt. Tuy nhiên, tôi luôn băn khoăn không biết có phải cô ấy không còn cần tôi nữa và tôi nên tiếp tục mối quan hệ này thế nào? (

Bạn thân mến!
Như bạn nói thì không thể khẳng định là cô ấy có cần bạn nữa không, có thể trong lúc giận cô ấy nói vậy thôi. Câu nói: "chỉ có chồng cô ấy mới có được cô ấy", câu nói này không nói lên điều gì cả bạn à. Đúng là chỉ có chồng cô ấy mới có được cô ấy vì bây giờ bạn đã là chồng cô áyddaaauu cộng thêm việc lúc đó cô ấy đang giận hay cô ấy nói đùa chăng. Bạn hãy căn cứ vào thái độ, hành động, cử chỉ của cô ấy đối với bạn để đánh giá về cô ấy. Nếu cô ấy không cần bạn chắc chắn cô ấy sẽ lạnh nhạt, thờ ơ với bạn, không quan tâm hay có những biểu hiện khác thường mà trước đây không có. Đừng chỉ vì câu nói đó mà nghi ngờ hay làm tổn thương cô ấy để rồi đánh mất đi một tình yêu đẹp.
Chúc bạn hạnh phúc!

Không ai thật sự hoàn hảo trong cuộc sống và những mâu thuẫn nảy sinh chắc chắn là do cả hai người. Tuy vậy, đâu là nguyên nhân chính thì chính bạn cần phải nghiêm túc xem xét. Bạn có nói rằng lắm lúc cô ấy đối xử tệ với bạn nhưng bạn có tự hỏi rằng bạn cũng vụng về hoặc có phần chưa tinh tế hay không!
Cảm giác đàn ông của bạn rất mạnh mẽ nhưng chính bạn thấy quan điểm của cô ấy rất rõ ràng. Khi người phụ nữ chưa sẵn sàng quan hệ gối chăn thì mọi sự cưỡng ép sẽ có thể là sự xúc phạm. Thiết nghĩ, nếu cho rằng cô ấy nói như thế là xem thường bạn hay là không tôn trọng bạn thì có lẽ hơi căng rồi đấy! Nên suy nghĩ tích cực thay vì cứ nhìn vấn đề một cách tiêu cực bạn ạ!
Thiết nghĩ nếu hai bạn yêu nhau, nên tập trung dung hòa về quan điểm, suy nghĩ, cách sống. Có những sự khác biệt chúng ta nên chấp nhận nhau, nhưng cũng nên cố gắng tìm một số điểm chung giữa hai người để có những định hướng phù hợp để còn yêu, còn chung sống khi cưới nhau chứ bạn. Tốt nhất những gì mình chưa hài lòng về nhau nên bộc bạch trực diện với người ấy để giải tỏa, chia sẻ hoặc điều chỉnh từ hai phía.
Không nên suy nghĩ người ấy không cần mình vì những tín hiệu bạn nói là không cụ thể. Sự nghi ngờ trong tình yêu có thể cần thiết nhưng đừng nên nghi ngờ một cách quá đáng vì điều đó có thể làm cho tình yêu chết non. Niềm tin trong tình yêu đòi hỏi mỗi người cần gầy dựng và xây đắp. Nên tìm lại những cảm giác lãng mạn cũng như những xúc cảm tích cực của hai bạn để cho tình yêu đậm hơn bạn nhé! Chúc bạn mạnh mẽ và cố công hơn một chút.
Hi vọng bạn sẽ thành công.